Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Celta de Vigo vs Osasuna
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Barcelona vs Athletic Club
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayern Munich vs Stuttgart
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Milan vs Venezia
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Venezia - VEN Venezia
-
Lille vs Paris Saint-Germain
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Bournemouth vs Everton
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Coventry City vs Hull City
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Levante vs Real Betis
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Tottenham Hotspur vs Newcastle United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Borussia Dortmund vs Hamburger SV
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Sevilla vs Atlético de Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sunderland vs Fulham
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Málaga
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Málaga - MAL Málaga
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Napoli vs Como
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Como - COM Como
-
Cagliari vs Inter Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Monaco vs Olympique Marseille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Lecce vs Roma
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Atalanta vs Bologna
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Rayo Vallecano
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-

Hội CĐV bóng đá VN gửi tâm thư cho HLV đội tuyển nữ

Mới đây, đại diện Hội CĐV bóng đá Việt Nam đã gửi tâm thư gửi tới HLV Trần Vân Phát để bày tỏ “nỗi buồn” của mình sau những phát biểu của vị thuyền trưởng ĐT nữ Việt Nam khi các học trò của ông thất bại trước Thái Lan.

Trong cuộc họp báo sau trận thua Thái Lan ở play-off tranh vé dự World Cup 2015, HLV Trần Vân Phát của ĐT nữ Việt Nam cho rằng nguyên nhân chính khiến các cô gái Việt Nam bị căng cứng về tâm lý chính là việc họ lần đầu tiên được thi đấu dưới sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả nhà.

Không khí cuồng nhiệt trên các khán đài, cùng sự kỳ vọng quá lớn đã khiến Kiều Trinh cùng đồng đội gặp phải những áp lực tâm lý nhất định trong suốt phần lớn thời gian trận đấu, dẫn đến cả đội đã thi đấu với phong độ không tốt và để mất tấm vé dự World Cup lịch sử vào tay người Thái.

Hội CĐV bóng đá VN gửi tâm thư cho HLV đội tuyển nữ - 1

Hình ảnh CĐV đội mưa cổ vũ ĐT nữ Việt Nam

Có thể nói, ngoài một số CĐV quá khích đã để lại hình ảnh không thật sự tốt đẹp về các CĐV Việt Nam trên khán đài sân Thống Nhất hôm diễn ra trận “chung kết” giữa ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan, phần lớn các CĐV đã luôn đồng hành cùng thầy trò ông Trần Vân Phát và gây không ít ấn tượng đối với AFC.

Nghe những lời mà ông Phát nói sau trận đấu, các CĐV thuộc Hội CĐV bóng đá Việt Nam – những người luôn thắp lửa bên phía khán đài D không khỏi chạnh lòng. Mới đây, ông Trần Hữu Nghĩa – đại diện Ban điều hành của Hội CĐV bóng đá Việt Nam đã viết hẳn một bức tâm thư gửi đến ông Trần Vân Phát để “gửi lời cảm ơn” đến HLV người Trung Quốc.

Hội CĐV bóng đá VN gửi tâm thư cho HLV đội tuyển nữ - 2

Giấc mơ World Cup tan vỡ...

Trong thư, ông Trần Hữu Nghĩa cho biết ông cùng các thành viên của Hội CĐV bóng đá Việt Nam (VFS) đã tỏ ra hết sức buồn và hụt hẫng khi ông Phát cho rằng chính việc thi đấu trên sân nhà đã khiến các tuyển thủ nữ Việt Nam chịu sức ép quá lớn và thi đấu không đúng với phong độ thực sự của mình. Theo ông Nghĩa, nếu lỗi từ trận thua Thái Lan đến từ các khán đài thì VFS xin được gửi lời xin lỗi chân thành đến ông Phát, Ban huấn luyện cũng như các tuyển thủ nữ Việt Nam.

Sau cùng, ông Trần Hữu Nghĩa cho biết dù thế nào VFS vẫn sẽ luôn đồng hành cùng các ĐTQG Việt Nam trong thời gian sắp tới bằng tất cả “tình yêu và niềm tự tôn dân tộc…”. Chúng tôi xin được trích đăng bức tâm thư của đại diện VFS gửi tới HLV Trần Vân Phát:

Kính gửi: ông Trần Vân Phát – HLV trưởng ĐT bóng đá nữ Việt Nam

Lời đầu tiên, với tất cả sự tôn trọng, cho phép tôi được thay mặt Ban điều hành cùng tất cả thành viên Hội Cổ động viên Bóng đá Việt Nam (VFS), xin gửi đến ông, ban huấn luyện cùng tất cả các cầu thủ – Lời chào thân ái, lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

Thưa ông, ngày hôm qua thật sự là ngày buồn với chúng tôi, những người yêu bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu thất bại của Đội tuyển là một phần của cuộc chơi, và cũng như một phần của cuộc sống. Chúng tôi không buồn quá lâu, không nản chí, không tuyệt vọng. Bởi chúng tôi hiểu rằng, trong thể thao, không có gì tuyệt vời hơn sự cố gắng và cống hiến đến tận cùng. Chúng tôi chân thành biết ơn ý chí chiến đấu, những bước chạy mạnh mẽ, sự tôn trọng màu cờ sắc áo của các cầu thủ. Và chúng tôi tin rằng, thất bại này – sẽ là bàn đạp vững chắc để chúng ta hoàn thiện hơn, hướng đến một tương lai bền vững hơn.

Tuy nhiên, chúng tôi đã thật sự rất buồn và hụt hẫng sau những phát biểu của ông với báo giới. Cụ thể là: “Theo tôi, việc thi đấu trên sân nhà đã khiến các cầu thủ Việt Nam phải chịu sức ép quá lớn và họ đã không thể vượt qua khi thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt như vậy”.

Hội CĐV bóng đá VN gửi tâm thư cho HLV đội tuyển nữ - 3

CĐV bật khóc sau thất bại của ĐT nữ Việt Nam trước Thái Lan

Thưa ông, chúng tôi là những người hâm mộ, chúng tôi có những trái tim yêu bóng đá thuần khiết, một tinh thần dân tộc cuồng nhiệt và niềm tự hào vô bờ bến khi khoác trên mình chiếc áo đỏ mang lá cờ Tổ quốc. Chúng tôi không đủ trình độ và chuyên môn về bóng đá để có thể đưa ra những phản biện chính xác cho phát biểu của ông. Nhưng, chúng tôi chỉ muốn ông biết rằng bằng tình yêu của mình, chúng tôi luôn cố gắng làm những điều tốt nhất có thể để cổ vũ cho Đội tuyển của chúng ta.

Nếu những phát biểu của ông là đúng, xuất phát từ một huấn luyện viên với chuyên môn bóng đá sâu, là một người am hiểu chiến thuật, phân tích diễn biến trên sân… thì chúng tôi trân trọng điều đó. Chúng tôi chấp nhận điều đó và nhân đây xin gửi đến ông, Ban huấn luyện và tất cả các cầu thủ lời xin lỗi chân thành nhất.

Dù vậy, chúng tôi vẫn muốn ông biết rằng chúng tôi không quan tâm trong quá khứ sự cổ vũ của khán giả dành cho các tuyển thủ nữ ra sao; chúng tôi không quan tâm phân biệt các đội tuyển. Với chúng tôi, hiện tại và trong tương lai, chỉ cần đó là đội bóng đại diện cho màu cờ sắc áo của dân tộc, hết mình với vinh dự đó và tôn trọng tình yêu của chúng tôi, thì chúng tôi vẫn sẽ cổ vũ hết mình bất chấp bảng tỉ số có là bao nhiêu đi nữa.

Chúng tôi muốn ông biết rằng, chúng tôi sẽ còn cổ vũ hăng say hơn nữa, nhiệt huyết hơn nữa và cháy bỏng hơn nữa. Khi các cầu thủ chiến thắng, chúng tôi tôn vinh họ, vui cùng họ, hạnh phúc cùng họ. Khi các cầu thủ mệt mỏi, chúng tôi sẽ làm hết sức có thể để tiếp thêm sức mạnh cho họ, vực dậy tinh thần trong họ. Và ngay cả khi họ buông xuôi, chấp nhận bỏ cuộc… chúng tôi vẫn sẽ cổ vũ hết mình vì tình yêu của chúng tôi, vì niềm tự tôn dân tộc của chúng tôi và vì chúng tôi muốn nhắc họ lý do khiến họ phải cố gắng đến tận ngày hôm nay!

Vì vậy, thưa ông, bằng tất cả sự chân thành, tôi hy vọng ông sẽ giúp các cầu thủ của chúng ta trong tương lai vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn, tâm lý chiến đấu tốt hơn. Để họ có thể biến sự cuồng nhiệt của khán đài thành sức mạnh, biến sân nhà thành lợi thế, và biến chúng tôi thành một cầu thủ thứ 12 luôn bên họ. Xin ông, hãy giúp cho những cô gái của chúng ta có thể đứng dậy một cách mạnh mẽ nhất và tiến về phía trước. Xin ông, hãy thay chúng tôi nhắn đến họ: Họ không bao giờ bước đi một mình, chúng tôi mãi bên họ!

Lời cuối, chúng tôi muốn gửi đến ông lời cảm ơn sâu sắc vì những đóng góp của ông cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi muốn cảm ơn ông đã đem đến cho bóng đá nữ bản sắc, hy vọng và niềm tin vào tương lai. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn ông và các cầu thủ đã luôn hết mình và chiến đấu đến giây phút cuối cùng, ở mỗi nơi mà chúng ta đặt chân đến. Cảm ơn ông vì tất cả.

Chào trân trọng và quyết thắng!

Thay mặt hội cổ động viên bóng đá Việt Nam – VFS

Trần Hữu Nghĩa   

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phạm Tuấn ([Tên nguồn])
Đội tuyển nữ Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN