Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Hậu Siêu cúp: Mourinho lại thua Pep

Lần thứ 16 gặp nhau và Mourinho một lần nữa lại gục ngã trước Pep Guardiola.

Mourinho bảo rằng đội của ông chơi hay hơn và không đáng phải nhận thất bại. Nhìn vào thời điểm ghi bàn, ông có cơ sở để nói như thế. Chelsea đã 2 lần vươn lên dẫn trước và dẫn 2-1 cho đến những giây bù giờ cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Nhưng một khoảnh khắc lơ là trong phòng ngự đã khiến họ phải trả giá. Đó là bóng đá và Mourinho hiểu quá rõ sự nghiệt ngã là một phần của cuộc chơi.

Dù vậy, nếu xét về diễn biến trên sân, Bayern mới là đội làm chủ cục diện. Các chỉ số cầm bóng, dứt điểm và phạt góc của thầy trò Pep Guardiola đều nhiều gấp 3 lần Chelsea. Rõ ràng là Mourinho không thể tạo được một thế trận chặt chẽ như ở trận gặp MU. Ông đã điều chỉnh với việc đưa ra sân một tiền đạo thực thụ là Torres. Gần như ngay lập tức cầu thủ người Tây Ban Nha đáp lại sự kỳ vọng bằng cú ra chân nhanh gọn mở tỷ số ở phút thứ 8, thành quả sau một đợt phản công đúng kiểu Mourinho.

Hậu Siêu cúp: Mourinho lại thua Pep - 1

Dẫn bàn liên tục nhưng Chelsea vẫn thua đau

Nhưng việc chủ động tấn công nhiều hơn cũng đồng nghĩa Chelsea dễ bị tổn thương hơn. Bayern quá nhanh và nguy hiểm trong những pha hãm thành. Nếu trong khung gỗ Chelsea đêm qua không phải là “người nhện” Cech, số bàn thua họ phải nhận chắc chắn đã nhiều hơn con số 2. Mourinho vẫn thể hiện chất quái ở từng nước cờ chiến thuật, bao gồm ý đồ trong những tình huống bóng chết mà Lampard hôm qua đã thực hiện cực tốt. Nhưng Guardiola, với tài năng và hiểu biết sâu sắc về đối thủ, đã cho thấy ông là khắc tinh của Người đặc biệt.

Bayern hiện chưa có phong độ cao nhất (vừa hòa ở Bundesliga) và lối chơi cũng chưa đạt mức lý tưởng mà người ta kỳ vọng nhưng tính khoa học và chất ngẫu hứng của họ vẫn đủ làm nên những màn trình diễn đẹp mắt và hiệu quả. Pep đang từng bước thổi hồn cho Bayern trên nền tảng của lối đá Tiki-taka quen thuộc. Ông muốn có một sự kết hợp giữa chất latin của người Tây Ban Nha với tính kỷ luật của người Đức. Và trong quá trình lắp ghép này, một chiến thắng ngoạn mục như đêm qua sẽ là chất xúc tác tuyệt vời.

Tinh thần của người Đức được thể hiện rất rõ trong những phút cuối khi Bayern dồn ép để có được bàn gỡ hòa. Nó cũng được tái hiện ngay sau đó với sự lạnh lùng từ chấm 11m. Hai năm trước, chính những con người này của Bayern đã gục ngã trước Chelsea ở chung kết Champions League. Hôm qua, họ đã có màn báo thù ngọt ngào cùng vị thuyền trưởng mới.

Mourinho – Pep: Nợ thêm chồng chất

Mourinho đã phát cáu với một tay phóng viên trong cuộc họp báo trước khi trận siêu cúp diễn ra. Lý do là bởi người phóng viên ấy đã đề cập đến con số 3 chiến thắng sau 15 trận đối đầu của Mou với Pep. Chiến lược gia người Bồ thậm chí còn chống cằm nói một câu đầy mỉa mai: “Đánh bại đội bóng của ông ta mà khó đến vậy sao?”.

Hậu Siêu cúp: Mourinho lại thua Pep - 2

 Pep tiếp tục vượt qua Mourinho

Nhưng sự thật là đánh bại những đội bóng do Pep Guardiola cầm quân đã và sẽ không bao giờ là dễ dàng. Phải trổ hết tài năng cùng những tiểu xảo khác, Mourinho mới hạ được Pep 3 lần với các chiến thắng của Inter Milan và Real Madrid. Đổi lại, ông cam chịu thất bại 8 lần (tính cả trận Siêu cúp đêm qua) và hai người hòa nhau 5 lần. Như vậy, trong 16 cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai HLV được coi là xuất sắc nhất thế giới thời điểm này thì Pep đã thắng một nửa và Mou chỉ có thành tích khiêm tốn là 3 trận thắng (lượt đi bán kết Champions League 2010, chung kết cúp Nhà Vua 2011, lượt về La Liga 2012).

Tất nhiên, đối đầu cá nhân giữa Mou và Pep chỉ là một phần của các trận đấu. Nó không có nghĩa rằng thành quả của Chelsea hay Bayern sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào màn đối đầu này. Các cầu thủ trên sân mới là những người trực tiếp triển khai ý đồ chiến thuật. Thời điểm hiện tại, Bayern có phần nhỉnh hơn Chelsea khi họ được nhận định là một tập thể rất mạnh và toàn diện. Như Mourinho đã nói: “Chỉ một đội bóng hoàn hảo mới giành cú ăn ba”.

Trong khi Chelsea, thực ra, mới chỉ bắt đầu xây dựng một đội bóng hoàn hảo, dưới bàn tay của Mourinho. Vẫn còn rất nhiều thời gian, rất nhiều trận đấu khác ở phía trước, cho Chelsea và cho những cuộc đối đầu giữa Mourinho và Pep.

Mourinho lại "đá xoáy" các trọng tài UEFA

Người đặc biệt phàn nàn về việc Chelsea của ông phải chơi thiếu người: “Khi tôi dẫn dắt Chelsea lần trước, tôi đã từng hai, ba lần phải chơi với 10 người trước Barcelona; tôi ở Inter và tôi đã phải chơi một trận bán kết trước Barca cũng chỉ với 10 người. Tôi sang Madrid và tôi lại phải chơi với 10 người, vẫn là trước Barcelona. Và bây giờ, khi trở lại Chelsea, tôi lại phải chơi với 10 cầu thủ tại Siêu cúp. Vậy thì các nhà báo tự rút ra kết luận đi. Tôi là người không may mắn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN