Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Hậu MU–Chelsea: Kịch hay chưa hết

Trận thư hùng tứ kết FA cup MU - Chelsea kết thúc bất phân thắng bại.

Với phong độ tốt hơn cộng với lợi thế được chơi trên sân nhà, MU được nhiều người đánh giá ở cửa trên so với Chelsea ở trận tứ kết FA cup đêm qua. Thế nhưng Chelsea đã chứng tỏ, trong một trận đấu lớn, giữa 2 đối thủ lớn và ở một trận đấu có tính chất quan trọng như tứ kết FA cup, phong độ không nói lên nhiều điều. Chelsea đã có trận đấu rất hay và đã khiến MU phải lao đao ngay tại “Tổ quỷ”. Tuy nhiên nếu nhìn lại một cách công bằng, kết quả hòa là một điều hợp lý khi mà bản thân MU cũng đã có những cơ hội rất tốt để có thể sớm kết liễu số phận trận đấu ngay trong hiệp 1 nhưng đã bỏ lỡ.

Quyết tâm đứng dậy sau khi bị Real loại ở cúp C1 đã giúp cho đội chủ sân Old Trafford có được một sự khởi đầu rất tốt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù không có Van Persie trong đội hình xuất phát nhưng hàng công với sự nhanh nhẹn của Chicharito và sự năng nổ của Rooney vẫn giúp cho MU tạo được sức ép cần thiết lên khung thành của Petr Cech. 2 bàn thắng chóng vánh của chính “Hạt đậu nhỏ” và Ro10 đã giúp cho đội chủ nhà có được sự khởi đầu trong mơ và tất cả đều đã nghĩ đến một trận đấu thuận lợi với đội quân của Sir Alex. Nhất là khi trong hiệp 1, Chelsea chơi rất mờ nhạt, đúng với hình ảnh của họ trong suốt quãng thời gian long đong lận đận vừa qua.

Hậu MU–Chelsea: Kịch hay chưa hết - 1

MU chơi rất tốt trong hiệp 1

Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi một cách chóng mặt sau giờ nghỉ giải lao giữa 2 hiệp. Chelsea như bị chạm tự ái và đã vùng lên chiến đấu một cách mạnh mẽ. Trong khi đó MU, không biết vì lý do gì mà lại chơi chùng xuống một cách kỳ lạ. Có vẻ như sự chủ quan cộng với sự xuống sức của các cầu thủ sau khi trải qua một trận đấu căng thẳng vất vả trước Real hồi giữa tuần đã khiến cho MU không còn là chính mình. Sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự của Quỷ đỏ đã không còn và hệ quả là họ để cho đội khách có rất nhiều khoảng trống để tung ra những cú dứt điểm nguy hiểm. 2 bàn thắng của Hazard và Ramires có lẽ là hơi ít so với số cơ hội The Blues có được trong hiệp 2 của trận đấu.

Trận hòa trên thế thắng của Chelsea trước MU ở “lượt đi”chắc chắn sẽ tạo thêm rất nhiều động lực và sự tự tin cho họ ở “lượt về” khi được thi đấu ở Stamford Bridge. Chelsea đang tỏ ra rất quyết tâm tại FA cup năm nay và họ sẽ tung toàn lực để có thể loại MU ra khỏi đấu trường này. Thế nhưng, với những ai yêu mến Quỷ đỏ, họ vẫn có quyền chờ đợi và hy vọng. MU đã không thể thắng Chelsea ở “lượt đi” vì chủ quan, nhưng đá tại Stamford Bridge chắc chắn sẽ khác. MU vẫn luôn thể hiện được sự tập trung và chơi hết mình mỗi khi phải làm khách tại thủ đô London và những sai lầm như ở trận đấu đêm qua sẽ được hạn chế ở mức tối đa.

Hậu MU–Chelsea: Kịch hay chưa hết - 2

Nhưng Chelsea đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 và suýt nữa giành phần thắng

Ở lượt đi NHA mùa này tại Stamford Bridge, 2 đội đã cống hiến một trận đấu rượt đuổi mãn nhãn với phần thắng nghiêng về đại diện thành Manchester với pha lập công gây tranh cãi của Chicharito ở khoảng thời gian cuối cùng của trận đấu. Chính vì thế sẽ có rất nhiều điều đáng để NHM chờ đợi ở trận tái đấu sắp tới đây giữa 2 đại kình địch. Chelsea đang rất nóng lòng muốn trả mối hận ở trận thua đó và giành lấy chiếc vé dự vòng bán kết FA cup. Trong khi MU cũng đang rất khát khao tái chinh phục giải đấu lâu đời nhất thế giới, danh hiệu họ đã không có được trong suốt gần 10 năm qua. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc và kịch hay vẫn còn đang chờ đợi NHM ở phía trước!

Hiện FA vẫn chưa xác định được ngày đá lại trận MU – Chelsea do lịch thi đấu của cả 2 đội đã dày đặc.

Đội nào thắng trong trận đấu giữa MU và Chelsea sẽ gặp Man City ở vòng bán kết. Các trận bán kết sẽ diễn ra trong ngày 13 và 14 tháng 4 trên sân vận động Wembley.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Duy Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN