Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Hài bóng đá: Webb xuống địa ngục

Sau khi qua đời, hồn của trọng tài Howard Webb bay lạc lên thiên đường.

Bỏ qua những yếu tố chuyên môn như chiến thuật, nhân sự, chuyển nhượng, tài chính, thế giới bóng đá còn rất nhiều điều thú vị chưa khám phá hết. Hãy cùng chúng tôi trải qua những giây phút nghỉ ngơi thư giãn với loạt bài về bóng đá cười, những mẩu truyện cười đầy dí dỏm và hài hước. Số đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày 1/6.

Webb xuống địa ngục

Sau khi qua đời, hồn của trọng tài Howard Webb bay lạc lên thiên đường. Thần canh cửa nhận ra màu áo đen, chiếc còi và cái đầu trọc quen thuộc liền quát:

- Hừm, ta thường xem Premier League, trước đây người thường bắt thiên vị cho một số CLB. Ngươi đều phải xuống địa ngục.

- Nhưng con đã giúp cho trẻ em nghèo 3.000 bảng, người vô gia cư 3.000 bảng...

- Thôi được, ta sẽ vào trong nói lại với Thượng Đế xem sao... Lát sau, vị thần canh cửa quay ra, vẻ mặt hớn hở:

- Người đã đồng ý với đề xuất của ta... Ôi, xin cảm ơn - Webb thở phào nhẹ nhõm.

- Đây là 6.000 bảng của ngươi. Và bây giờ, cút xuống địa ngục!

Hài bóng đá: Webb xuống địa ngục - 1

Bác sĩ, kỹ sư và cầu thủ

Một bác sĩ, một kỹ sư và một cầu thủ cùng đi câu cá trên thuyền. Đến điểm câu, tay bác sĩ nói với 2 người kia: “Tôi nghĩ tôi sẽ đi đến bờ biển đằng kia và ngồi đó”. Thế là ông ta ra khỏi thuyền và đi trên mặt nước và ngồi ở địa điểm đó.

Tiếp đến, tay kỹ sư nói với cầu thủ: “Tôi nghĩ tôi cũng tới nhập hội với anh ta”. Thế là viên kỹ sư cũng làm hệt như tay bác sĩ và ngồi cạnh với anh ta. Lúc này, cầu thủ nghĩ rằng “Ờ nếu họ có thể làm được thì mình cũng có thể chứ!”. Vậy là anh ta trèo ra khỏi thuyền nhưng lập tức chìm nghỉm.

Lúc này tay bác sĩ mới thì thào với kỹ sư: “Chúng ta quên không chỉ cho hắn đường đi chỗ các mỏm đá”.

Vẫn như cũ

Một con lừa gõ cửa nhà trời, vị thần giữ cửa mở cửa cho vào và hỏi nó mong ước gì.

Lừa đáp: Kiếp sau tôi muốn trở thành một cầu thủ bóng đá ngôi sao.

- Sau đó thì sao?

Sau đó thì yêu một cô gái xinh đẹp và cưới cô ta làm vợ.Vị thần tỏ vẻ thương hại:

- Thế thì con vẫn làm thân con lừa thôi, chứ có khác gì kiếp này đâu.

* Mời các bạn đón đọc Bóng đá cười vào lúc 7h30 ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN