ĐT Italia: Giữa sự sống và cái chết
Hòa Tây Ban Nha ở trận ra quân là một thành công nhưng hòa Croatia lại hoàn toàn khác và ĐT Italia đang tự đẩy mình vào thế khó.
Chỉ Pirlo là chưa đủ
Ở cái tuổi 33, dường như Andrea Pirlo vẫn đủ sức che mờ mọi ngôi sao tiền vệ. Xavi của Tây Ban Nha đã từng im hơi lặng tiếng cách đây vài ngày chính bởi Pirlo cầm trịch tuyến giữa Italia quá tốt. Vì thế việc Modric không thể phát huy tốt nhất khả năng cũng là điều dễ hiểu. Trận đấu đêm qua gặp Croatia, Pirlo tiếp tục chơi bằng niềm cảm hứng bất tận: Khéo léo trong từng pha xử lý cá nhân, tinh tế trong mỗi đường chuyền dài. Thậm chí, anh còn là người mở tỷ số với cú đá phạt trực tiếp thần sầu.
Thực ra việc Pirlo chơi tốt được lý giải rằng HLV Cesare Prandelli đã sử dụng sơ đồ 3-5-2 (mô hình chiến thắng của Juve mùa giải vừa qua mà Pirlo là hạt nhân quan trọng nhất). Theo trục dọc, Pirlo dễ dàng lên công về hỗ trợ phòng thủ và trở thành điểm tựa cho mọi tuyến. Thế nhưng một mình Pirlo chưa thể đủ cho tham vọng của người Italia. Ngoại trừ Marchisio giữ ổn định, cả 3 tiền vệ còn lại là Motta, Giaccherini, Maggio đều quá xoàng. Ở Juve, Pirlo được khai thác một cách tối đa, tức là hai tiền vệ cánh luôn tận dụng rất tốt những đường triển khai bóng.
Italia mới chỉ có Pirlo chơi hay
Vấn đề của “Azzurri” không chỉ có vậy. Việc HLV Prandelli kiên trì đặt niềm tin vào Balotelli xem ra chưa mang lại kết quả. Cụ thể cái duyên ghi bàn của chân sút thuộc biên chế CLB Man City mất hút, dù cơ hội dành cho anh là không ít. Và có lẽ, hệ thống phòng ngự 3 người khó lòng đảm bảo sự an toàn cao nhất cho khung thành Buffon. Nghịch lý ở chỗ trước Tây Ban Nha, Italia đã phòng ngự hay còn trước Croatia, mọi thứ không trơn tru. Nên nhớ, “bò tót” chỉ chơi bóng sệt, trong khi đó Croatia thiên về tấn công biên, tạt cánh đánh đầu. Vì De Rossi không chiến không tốt thế nên Chiellini thường xuyên phải di chuyển gần với người đồng đội để hỗ trợ khi đối phương chơi bóng bổng. Điều đó vô hình chung tạo ra khoảng trống và tình huống Mandzukic ghi bàn gỡ hòa cho Croatia là minh chứng.
Bóng ma Euro 2004 hiện về
Chơi tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn, có bàn mở tỷ số trước nhưng ĐT Italia vẫn đành chấp nhận chỉ giành 1 điểm. Như vậy ở trận đấu cuối cùng gặp Ireland, thầy trò Prandelli buộc phải thắng. Tuy nhiên ngay cả khi kịch bản ấy xảy ra (kể cả Italia thắng Ireland bao nhiêu bàn đi nữa), vé vào Tứ kết chưa chắc sẽ thuộc về Italia. Tình cảnh của Italia hiện tại đang khá giống với trước loạt trận cuối cùng vòng bảng Euro 2004.
Italia có nguy cơ bị loại sớm
Năm đó, Italia bị loại đầy đau đớn. Ở loạt đấu cuối, Thụy Điển hòa Đan Mạch 2-2 (bị nghi ngờ bắt tay nhau) còn Italia thắng Bulgaria 2-1. Đều thắng Bulgaria và lần lượt chia điểm lẫn nhau nhưng Italia phải xếp sau Thụy Điển và Đan Mạch về chỉ số phụ (Thụy Điển ghi được 3 bàn, Đan Mạch ghi được 2 bàn còn Italia chỉ ghi được 1 bàn trong những cuộc đối đầu giữa 3 đội).
Hiện tại, Italia cũng đã lần lượt hòa TBN và Croatia (cùng với tỷ số 1-1). Tuy nhiên một khi TBN và Croatia hòa nhau với tỷ số 2-2, Italia sẽ chấm dứt cuộc phiêu lưu tại Euro 2012. Bóng ma 2004 đang hiện về và liệu thảm họa ấy có xảy ra lần thứ 2 với binh đoàn “Azzurri”?