ĐT Indonesia “giao lưu võ thuật” với ĐT Lebanon, biến sân cỏ thành sàn đấu
Trận đấu giao hữu giữa Indonesia và Lebanon trên sân Gelora Bung Tomo khép lại với tỷ số hòa 0-0, nhưng những gì diễn ra trên sân lại chẳng khác nào một buổi “thử lửa” võ thuật.
Những khoảnh khắc nóng trên sân:
🔥 Nóng từ những phút đầu
Ngay từ những phút đầu của trận giao hữu giữa Indonesia và Lebanon, bầu không khí đã trở nên nóng bỏng. Khi đồng hồ mới trôi qua phút thứ 8, cầu thủ hai bên đã có pha va chạm khiến đối phương nằm sân.
Không khí căng thẳng bao trùm ngay sau tiếng còi khai cuộc trận Indonesia - Lebanon
Phút 16, Al Zein bên phía Lebanon tung cú xoạc bóng bằng cả hai chân nhằm vào Kambuaya, khiến khán giả phải rùng mình. Indonesia được hưởng quả đá phạt, còn trận đấu bắt đầu ngả sang chiều hướng thô bạo.
Đến phút 26, sự kịch tính bị đẩy lên cao trào. Trong một tình huống phản công, Sharafeddine xô ngã Jonathans ngay trên phần sân của Indonesia. Pha phạm lỗi thô bạo khiến cầu thủ chủ nhà nổi giận, lao tới phản ứng quyết liệt. Hai bên không ngần ngại lời qua tiếng lại rồi xô đẩy nhau ngay trước mặt trọng tài.
May mắn thay, tình hình nhanh chóng được kiểm soát, song chiếc thẻ vàng cho Sharafeddine là minh chứng cho sự căng thẳng ngày càng leo thang.
⚡ Cao trào bùng nổ ở phút bù giờ
Những tưởng sau giờ nghỉ, hai đội sẽ thi đấu bình tĩnh hơn, nhưng kịch bản cũ lại tái diễn. Phút 89, Al Zein tiếp tục để lại dấu ấn không đẹp khi xoạc bóng bằng cả hai chân với Ferdinan. Thêm một chiếc thẻ vàng được rút ra, khán giả trên khán đài không giấu nổi sự bức xúc trước lối chơi đầy bạo lực của cầu thủ Lebanon.
Cầu thủ hai đội không giữ được bình tĩnh, lao vào màn xô xát quyết liệt cuối trận
Cao trào thực sự bùng nổ ở phút 90+8. Trong một tình huống trả bóng cho đối phương ném biên, cầu thủ Indonesia bất ngờ tung cú đá thẳng vào Hussein Zein. Hậu vệ Lebanon không giữ nổi bình tĩnh, lập tức lao tới “hỏi thăm” đối phương.
Sân đấu nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi cầu thủ hai đội lao vào nhau trong những pha xô đẩy nảy lửa. Chỉ khi trọng tài cùng ban huấn luyện can thiệp mạnh mẽ, mọi chuyện mới được xoa dịu. Kết quả là thêm 3 chiếc thẻ vàng nữa được rút ra cho cả hai bên, như lời cảnh cáo cuối cùng trong một trận đấu đầy căng thẳng.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bảng tỷ số vẫn giữ nguyên 0-0, nhưng bảng thống kê lại phản chiếu sự căng thẳng với tổng cộng 6 thẻ vàng, trong đó Indonesia nhận 2 và Lebanon lĩnh tới 4.
Trận giao hữu vốn dĩ là màn chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026, lại bị bao phủ bởi những hình ảnh xấu xí. Indonesia và Lebanon đã chơi bóng bằng cả sự quyết liệt, nhưng đáng tiếc, sự quyết liệt ấy nhiều khi đã vượt quá giới hạn, biến một trận giao hữu trở thành “võ đài” thực sự.
(Giao hữu) Indonesia tạo ra thế trận trên cơ trước các vị khách Lebanon nhưng tỏ ra thiếu sắc bén trong tạo cơ hội.
Nguồn: [Link nguồn]
-09/09/2025 00:19 AM (GMT+7)