Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Malaysia vs Palestine
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Indonesia vs Lebanon
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Lebanon - LBN Lebanon
-
UAE vs Bahrain
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

Đội tuyển VN chuẩn bị tiếp đội tuyển Iraq: Được ăn cả…

HLV Miura đã tập cho các học trò cách tiếp cận với đối thủ lớn Iraq theo kiểu năm ăn năm thua chứ không hẳn là phòng ngự bê tông để cầu hòa.

Ông thầy người Nhật thừa hiểu nếu đội tuyển Việt Nam không thể thắng Iraq vào ngày 8-10 thì chẳng còn cửa tranh chấp ngôi nhì bảng F ở vòng sơ loại World Cup 2018. Thầy trò Miura vào cửa hòa và thua Iraq đến thời điểm này là như nhau khi tất cả đều xác định ở bảng này chỉ có Đài Loan là yếu nhất. Đấy là chưa kể trận lượt về trên sân của Iraq, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp khó khăn gấp đôi lẫn nỗi ám ảnh từng gục ngã 0-4 tại Asian Cup 2007.

Ông Miura luôn có niềm tin sẽ làm được một điều gì đó như hồi năm ngoái dẫn dắt Olympic Việt Nam đại thắng Olympic Iran 4-1. Lần ấy không ai nghĩ học trò ông có cửa hòa thì họ lại thắng tâm phục khẩu phục với bài đôi công. Nhắc lại dấu son một thời của ông Miura để thấy rằng khi ở thế không có gì để mất và không chịu áp lực chỉ tiêu, các cầu thủ Việt Nam thoải mái tâm lý và dễ chơi hơn rất nhiều.

Đội tuyển VN chuẩn bị tiếp đội tuyển Iraq: Được ăn cả… - 1

Thầy trò HLV Miura đang ráo riết tập luyện chuẩn bị đón đội tuyển Iraq

Ở vòng loại Wolrd Cup 2018 lần này thì ngay từ đầu HLV Miura nhận chỉ tiêu đoạt vé trực tiếp vào vòng chung kết Asian Cup 2019 và sau đó gia giảm tìm một suất đá vòng loại cuối cùng. Tuy nhiên, sau trận thắng 2-1 thiếu sinh khí trước Đài Loan, ông Miura bây giờ buộc phải tính đến cửa qua mặt cả Iraq dù ban đầu ông xác định họ nằm kèo trên và không khó lấy suất nhất bảng.

Chính vì việc xác định phải lấy 3 điểm trước đối thủ lớn Iraq, ông Miura mấy ngày qua bất ngờ thay đổi cách chơi cho học trò. Trong các buổi tập, ông luôn bắt buộc cầu thủ phải đá nhanh, ít chạm, lên công về thủ nhịp nhàng và tổng lực. Có khi ông Miura còn tung ra một đội hình với ba mũi chân sút theo kiểu lấy công bù thủ và điều này cũng hé lộ nguyên nhân ông cho gọi đến sáu tiền đạo.

Suy nghĩ và cách thực hiện ý đồ của HLV Miura ở cuộc chiến một mất một còn này khác hẳn với nhiều thời điểm trước đây, ông cầu toàn lẫn… sợ thua khi gặp các đối thủ lớn thường sắp một đội hình thiên về phòng ngự. Rõ nhất ở trận gặp Thái Lan hồi tháng 5-2015, đội tuyển Việt Nam nhún nhường chấp nhận đá ở thế kèo dưới và không may mắn bị phản tác dụng bởi lối đá rắn khiến bị mất người rồi thua đau. Quan trọng hơn ở cái cách chơi phòng thủ ấy, các học trò ông Miura không có cửa ăn bàn khi từ đầu ông đã xác định chỉ cầm hòa.

Lần này ở thế được ăn cả hoặc ngã về không, ông Miura đã tính kỹ hơn đến khả năng sẽ thắng Iraq và hy vọng các học trò ông thuộc bài mới đôi công sau một thời gian dài đá theo kiểu lực sĩ với tư tưởng sợ thua.

Hôm nay (5-10), đội tuyển Iraq đến Hà Nội

Thầy trò HLV Yahya Alwan sẽ đặt chân đến Hà Nội chiều nay, sớm hơn một ngày so với quy định của FIFA nhằm giúp các tuyển thủ Iraq thích nghi tốt hơn với điều kiện thời tiết. Điều này thể hiện quyết tâm rất lớn của đội tuyển Iraq khi họ đang lâm vào thế khó chỉ đứng nhì bảng sau Thái Lan. Ông Alwan lần này cho gọi đến 40 cầu thủ để sàng lọc 27 học trò giỏi nhất sang Việt Nam, trong đó có nhiều người đang chơi bóng ở châu Âu. Đội tuyển Iraq vừa có trận giao hữu thua Jordan 0-3 nhưng kết quả này không mang nhiều ý nghĩa bởi ông Alwan muốn thử nghiệm để chọn ra một đội hình tốt nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Công Tuấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN