Đội hình tiêu biểu Euro 2012
30 trận đấu đã diễn ra và từng đó là đủ để đưa ra 11 cái tên xuất sắc nhất.
Thủ môn: Buffon
Nếu không có sự xuất sắc của “người nhện”, có lẽ Italia đã không thể giành quyền vào chơi trận chung kết. Những pha cản phá xuất sắc của Buffon trong loạt đá luân lưu 11m ở tứ kết với ĐT Anh hay bán kết với ĐT Đức tiếp tục chứng tỏ anh vẫn là 1 trong những thủ thành hay nhất thế giới hiện nay dù đã 34 tuổi.
Buffon vẫn là phần không thể thiếu của Italia
Hậu vệ phải: Glen Johnson
Mới bình phục chấn thương nhưng Johnson đã thi đấu rất xuất sắc. Khả năng lên công về thủ của hậu vệ đang khoác áo Liverpool đã góp một phần quan trọng vào thành tích lọt vào tứ kết của ĐT Anh.
Trung vệ: Mats Hummels
Dù mắc lỗi nặng trong trận bán kết gặp Italia nhưng nhìn chung Hummels đã thi đấu tốt ở những trận đấu trước đó của của ĐT Đức.
Trung vệ: John Terry
Terry vẫn chứng tỏ anh là một trung vệ cực kì đẳng cấp với những pha cản phá đầy kinh nghiệm. Nhờ sự xuất sắc của JT, “Tam sư” dù không được đánh giá cao trước Euro 2012 nhưng đã giành ngôi đầu bảng D và chỉ chịu thua người Ý sau loạt luân lưu 11m ở tứ kết.
11 cái tên xứng đáng cho đội hình tiêu biểu Euro 2012
Hậu vệ trái: Jordi Alba
Alba đang chứng tỏ anh là một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới hiện nay. Khả năng công thủ toàn diện của cầu thủ vừa được Barca chiêu mộ đã giúp cho những miếng đánh bên cánh trái của TBN trở nên cực kì nguy hiểm.
Tiền vệ: Andrea Pirlo
Không cần nói nhiều về những màn trình diễn của Pirlo bởi anh đã chinh phục tất cả. Đã 33 tuổi nhưng bằng sự khôn ngoan, kinh nghiệm của mình, ngôi sao của Juventus đã giúp Italia chơi đẹp mắt, hiệu quả để giành quyền vào chung kết.
Pirlo chính là linh hồn trong lối chơi của Italia
Tiền vệ: Moutinho
Moutinho đã giúp hàng tiền vệ của BĐN trở nên mềm mại hơn bằng những pha xử lý kĩ thuật. Pha băng lên và tạt bóng chính xác cho Ronaldo đánh đầu ghi bàn duy nhất ở trận tứ kết gặp CH Séc chính là điểm sáng nhất của Moutinho ở giải đấu năm nay.
Tiền vệ: Ozil
Ozil tiếp tục là “nhạc trưởng” trong những đợt lên bóng của “cỗ xe tăng” Đức. Tốc độ, kĩ thuật và nhãn quan chiến thuật của tiền vệ đang chơi cho Real đã giúp lối chơi của Mannschaft trở nên mềm mại, khó lường.
Tiền vệ: Iniesta
Lối chơi tiqui-taca của TBN đang dần bị bắt bài, nhưng riêng Iniesta thì vẫn tỏa sáng. Khả năng di chuyển rộng và đi bóng cực kì lắt léo của “Thánh Ini” luôn khiến đối thủ phải cắt cử 2-3 người để ngăn cản anh.
Vượt qua áp lực, Ronaldo đã có 3 bàn thắng đẹp mắt tại Euro 2012
Tiền đạo: Ronaldo
3 bàn thắng là chưa đủ để giúp BĐN giành quyền vào chung kết, nhưng CR7 đã có một kì Euro thành công với những màn trình diễn chói sáng. Sau 2 trận đầu thi đấu mờ nhạt, Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp vào lưới Hà Lan và bàn thắng duy nhất ở trận tứ kết gặp CH Séc. CR7 đã về nhà và anh xứng đáng cùng với các đồng đội nhận được sự đón tiếp nồng hậu của NHM Bồ Đào Nha.
Tiền đạo: Balotelli
Cú đúp vào lưới Đức đã khiến tất cả phải ngả mũ thán phục tài năng của Super Mario. Dù bị chỉ trích do đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn ở trận tứ kết gặp ĐT Anh nhưng Balotelli đã không phụ sự tin tưởng của HLV Prandelli. Trong trận chung kết với TBN vào đêm mai, tiền đạo của Man City sẽ là niềm hi vọng số 1 để đưa Azzurri tới đỉnh vinh quang.