Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Chelsea - Man City ở phiên chợ tàn: Khi nhà giàu cũng khóc

Thật trớ trêu khi hai “đại gia” cùng khoác áo xanh ở giải Ngoại hạng Anh là Chelsea và Man City đã bị chơi những vố khá đau ở những thương vụ mua những mà tưởng chừng họ đã nắm chắc 100% quyền sở hữu ở ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

Video Man City thắng nhọc Bournemouth nhờ pha giải cứu của Sterling cuối trận:

“Nhà giàu” đi chợ: Chi đậm vẫn mua hụt cay đắng

Không thể tưởng tượng nổi một kịch bản nào khó lường và hấp dẫn đến vậy ở ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa Hè ở Anh hôm qua (kết thúc lúc 6h00 sáng nay (1/8, giờ Việt Nam).

Chelsea trong bối cảnh tìm một phương án dự bị cho tân binh Alvaro Morata để chinh chiến trên nhiều mặt trận mùa này khi Diego Costa đã không còn nằm trong kế hoạch của HLV Conte, “The Blues” đã nhắm đến cựu tiền đạo Juventus Fernando Llorente.

Chelsea - Man City ở phiên chợ tàn: Khi nhà giàu cũng khóc - 1

Fernando Llorente từ chối Chelsea để đến Tottenham

Nhưng rồi, đến tối qua (giờ Việt Nam), Tottenham  mới là đội có được chữ ký của chân sút cao kều người Tây Ban Nha khi chi ra 15 triệu bảng để “hớt tay trên” thành công từ người hàng xóm cùng nằm ở thủ đô London với họ.

Đây là lần thứ 2 trong mùa hè này, Chelsea của Conte vồ hụt một tiền đạo vào tay một đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch giải Ngoại hạng với họ sau khi từng phải uất hận nhìn MU đón Romelu Lukaku từ Everton với giá 75 triệu bảng dù Chelsea mới là đội ngỏ ý đón chân sút trẻ này trở lại Stamford Bridge từ trước.

Nhưng dẫu sao, Chelsea vẫn có phần đỡ hụt hẫng hơn Man City, đội bóng mà tưởng chừng đã là bến đỗ mới của Alexis Sanchez. Tiền đạo ngôi sao người Chile hôm qua đã có mặt ở sân bay thành phố Manchester và chỉ còn chờ tái ngộ ông thầy cũ Pep Guardiola tại sân Etihad.

Thế rồi, đùng một cái, Arsenal trở mặt khi không thể thuyết phục Thomas Lemar rời Monaco với giá 92 triệu bảng và vì thế, HLV Arsene Wenger cũng rút lại lời hứa sẽ bán Sanchez cho Man xanh với giá 55 triệu bảng (cộng thêm 5 triệu bảng tùy thành tích thi đấu của anh).

Chelsea - Man City ở phiên chợ tàn: Khi nhà giàu cũng khóc - 2

Alexis Sanchez đến sân bay Manchester hôm qua nhưng rồi cũng không thể đầu quân cho Man City

Quả là thật tình cờ và bất ngờ khi 2 đội bóng áo xanh thành London và Manchester đón nhận những “cú sốc” khi mua hụt tiền đạo theo cách khó nuốt trôi như vậy.

Nỗi trăn trở của Conte và Pep

Khi mà thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm nay đã khép lại ở Anh khi Chelsea và cả Man xanh cùng không thể bổ sung thêm bất kỳ chân sút nào đẳng cấp dù đã cố “vơ bèo gạt tép” Llorente hay bạo chi mua Sanchez ở ngày cuối cùng, nỗi lo của các fan HLV này lại càng tăng lên.

Chelsea giờ phải gần như đặt trọn toàn bộ trọng trách ghi bàn chính lên vai tân binh Morata khi Diego Costa giờ có cũng như không, Loic Remy trở lại sau một mùa giải cho mượn ở Crystal Palace còn Mitchy Batshuayi chưa khi nào chứng tỏ được vai trò cây săn bàn đẳng cấp từ khi cập bến Stamford Bridge hè năm ngoái.

Trong khi đó, Pep Guardiola và BLĐ Man City cũng chẳng thể yên tâm sau khi mua hụt Alexis Sanchez vì sự lật lọng của Arsenal. Đội chủ sân Etihad vẫn còn đó cả ngôi sao Sergio Aguero và tài năng trẻ Gabriel Jesus, nhưng lại bán đi Kelechi Iheanacho cho Leicester và vừa cho Wilfried Bony tái hợp đội bóng cũ Swansea City.

Vì vậy, “The Citizens” giờ chỉ còn đúng 2 tiền đạo đích thực Aguero và Jesus trong đội hình của mình và éo le ở chỗ, họ chơi khá giống nhau và thường không có được sự kết hợp ăn ý khi đá cặp với nhau.

Pep chỉ có thể sử dụng tốt nhất họ khi chơi với sơ đồ một trung phong. Nếu trong trường hợp Aguero hay Jesus dính chấn thương như mùa giải năm ngoái, khi Man City mùa này mua sắm rất nhiều trên thị trường chuyển nhượng, áp lực lên hàng công CLB này là cực lớn và không biết, hệ lụy xấu gì sẽ xảy ra.

Chelsea - Man City ở phiên chợ tàn: Khi nhà giàu cũng khóc - 3

Bài toán tiền đạo giỏi vẫn là nỗi lo với cả Conte và Pep

Muốn giành được vinh quang lớn ở những đấu trường đỉnh cao như giải Ngoại hạng Anh hay Champions League, bất kỳ đội bóng nào cũng phải sở hữu một tiền đạo đẳng cấp.

Chelsea của Conte đã từng có Diego Costa nhưng ông thầy người Ý đã tự phế bỏ vai trò cây săn bàn hàng đầu của tiền đạo gốc Brazil, còn Pep vẫn đang tiếp tục đánh bạc với chiến thuật dựa dẫm vào Aguero thường xuyên chấn thương và sơ đồ quá nhiều tiền vệ đặt nặng vai trò kiểm soát bóng.

Liệu rằng, với những quân bài đã có trong tay, sau khi trải qua những ngày cuối “đáng quên” ở phiên chợ tàn của kỳ chuyển nhượng Hè này, Conte và Pep có thể xoay xở thành công khi mùa giải khó khăn vẫn còn chặng đường rất dài phía trước?

Dự đoán đội top 4 Ngoại hạng Anh 2017/18
Theo bạn đội bóng nào sẽ nằm ngoài top 4 Ngoại hạng Anh năm nay?

Siêu phẩm “ảo diệu”, đẹp không tưởng xé lưới Man City

Một siêu phẩm tưởng chừng chỉ có trong trò chơi điện tử, xé toạc khung thành Man City.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
Premier League 2025-26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN