Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Udinese vs Napoli
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Chelsea không yên ả: Vô địch vẫn có học trò "hận" Conte

Sự kiện: HLV Antonio Conte Chelsea

Từ nay cho đến khi mùa giải khép lại, Chelsea cứ thắng một vòng, không ít học trò lại thêm thống hận Conte một lần. Bởi họ đâu có liên quan đến chiến tích ấy...

Video Chelsea - Man City (Vòng 31 Ngoại hạng Anh)

Chelsea băng về đích với tốc độ của chiếc Ferrari. Không gì ngăn cản được người Tây London, ngay cả Man City của Pep Guardiola. Với 7 điểm hơn Tottenham trong 8 vòng đấu cuối, bộ phận hậu cần ở sân Stamford Bridge có lẽ đã bắt đầu tìm mua champagne hảo hạng, chuẩn bị ăn mừng công trạng của thầy trò Conte.

Chelsea không yên ả: Vô địch vẫn có học trò "hận" Conte - 1

Zouma và Begovic chỉ còn cách tìm niềm vui cho nhau...

Hazard, Costa có một mùa giải tuyệt vời. Pedro tỏa sáng, chứng tỏ anh xứng đáng với những đồng bảng của ông chủ Abramovich. Luiz, Alonso cũng vậy. Mosses cũng có một mùa giải xuất sắc, lột bỏ thân phận người thừa. Tóm lại, ai nấy đều hăm hở nghĩ đến công trạng ngày hạ màn.

Thế nhưng, có một thực tế là không phải ai ở Chelsea cũng vui vẻ. Trong trận thắng Man City 2-1, Kurt Zouma bị rút ra ngay sau hiệp 1. Người từng được kỳ vọng sẽ kế tục Terry nơi hàng phòng ngự "The Blues" đang trải qua mùa giải tồi tệ nhất trong nhiều năm qua. Thực ra cũng không hẳn, chỉ đơn giản là anh không phù hợp với triết lý và sơ đồ 3-4-3 mà Conte áp dụng - chí ít là trong tiềm thức nhà cầm quân người Italia đánh giá như vậy.

Cho đến ngày Premier League hạ màn, có khả năng rất lớn là Zouma sẽ không được bước lên bục huy chương. Quy tắc của giải đấu này quy định, một cầu thủ phải ra sân 5 trận với một mốc về số phút thi đấu mới đủ tiêu chuẩn. Đấy còn là một sự thay đổi đáng kể, bởi trước mùa 2012/13, các cầu thủ phải chơi nhiều hơn 10 trận. Trong khi đó, cho đến vòng 30 vừa qua Zouma mới có lần đá chính đầu tiên.

Trong tháng 1, Chelsea đã chia tay Ivanovic và Oscar. Hai cầu thủ này, người ra sân 13 lần, người còn lại cũng 9 lần. Nếu còn hiện diện ở Tây London, họ sẽ được vinh danh trong chiến tích. Nhưng John Obi Mikel thì không.

Dẫu sao, chuyện của người đi cũng không còn vương vấn. Nhưng Conte sẽ đau đầu với vấn đề của người ở lại. Bất cứ ai không xuất hiện ở bục huy chương đều sẽ là tội ác, bản thân cựu thuyền trưởng Italia cũng xác định như vậy. Việc Zouma đá chính ở trận vừa qua bên cạnh vấn đề lực lượng, còn là bởi Conte “chợt sực nhớ ra”.

Trong đội một Chelsea, ngoài Zouma còn tới 7 cầu thủ có nguy cơ trở thành khán giả nhìn các đồng đội nâng cúp. Hai tài năng trẻ cực kỳ triển vọng Ruben Loftus-Cheek và Kenedy, cùng với Eduardo, Charly Musonda, Ola Aina và hai trường hợp quan trọng hơn là Begovic và Nathan Ake.

Chelsea không yên ả: Vô địch vẫn có học trò "hận" Conte - 2

Terry may mắn được Conte ưu ái

Thủ thành Begovic chưa có bất cứ phút nào chơi bóng tại Premier League mùa này. Trong khi đó, Ake đã thể hiện phong độ tuyệt vời tại Bournemouth trong bản hợp đồng cho mượn hồi đầu mùa. Đến tháng 1, sau khi Ivanovic về Zenit, Conte gọi lại Ake. Nhưng từ đó đến nay, hậu vệ 22 tuổi này không hề được Conte đoái hoài. Theo nhiều nguồn tin, Ake oán trách Conte rất nhiều, bởi anh đang phát triển bản thân một cách hoàn hảo ở giai đoạn lượt đi. Còn bây giờ, ngay cả cảm giác chơi bóng cũng đã suy giảm ít nhiều.

Đặc biệt, John Terry cũng suýt nằm trong danh sách này - trong khi anh vẫn là đội trưởng của Chelsea. Trung vệ người Anh cũng mới có 5 trận như Zouma, nhưng khác biệt ở chỗ Zouma 4 lần vào sân từ ghế dự bị còn Terry 4 lần đá chính. Và theo tính toán, JT26 đã đủ số phút, nghiễm nhiên chờ ngày bổ sung chiếc mề đay nữa vào bộ sưu tập huy chương đồ sộ của mình.

HLV vô địch Premier League 2016/17
Theo bạn HLV nào sẽ giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa tới?

Đánh gục Man City, Conte vẫn sợ Chelsea

Conte bày tỏ sự lo lắng về nguy cơ bị Tottenham soán ngôi đầu trong tương lai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
HLV Antonio Conte Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN