Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Chelsea: Hãy tin 3 “số 10”

The Blues đang trên đường trở lại với sự góp mặt của 3 “số 10”.

Chelsea không còn nhiều mục tiêu ở mùa giải năm nay. Ngoài tham vọng tại đấu trường Europa League, thầy trò HLV Benitez cũng chưa hết hy vọng bảo vệ chức vô địch FA Cup. Và để hoàn thành những mục tiêu này, hơn lúc nào hết The Blues cần phải phụ thuộc vào phong độ của những số 10.

3 “số 10” trở lại

Quay trở lại với trận tứ kết giải đấu lâu đời nhất Đảo quốc sương mù trên sân Old Trafford của MU mới đây, các cầu thủ Chelsea đã có sự khởi đầu không tốt. Ngay trong hiệp 1, đoàn quân của HLV Benitez đã để Quỷ đỏ vượt lên dẫn trước với 2 pha lập công của Chicharito và Rooney. Thậm chí, thế trận ở 45 phút đầu tiên hoàn toàn nghiêng về phía Quỷ đỏ. Các đợt lên bóng của Chelsea không tạo ra nhiều đột biến trước hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Thế nhưng, sự thay đổi về mặt nhân sự ở đầu hiệp 2 của The Blues với sự góp mặt của Hazard thay Moses đã tạo ra khác biệt đáng kể.

Chelsea: Hãy tin 3 “số 10” - 1

Hazard vào sân kết hợp với Mata và Oscar đã tạo ra khác biệt

Kể từ phút 52 ở của trận đấu, Chelsea trở lại với sơ đồ gồm 3 “số 10” dưới thời HLV Di Matteo cùng sự góp mặt của Hazard, Mata và Oscar. Chính thay đổi nhỏ này đã giúp đội khách có màn trình diễn vô cùng ấn tượng sau đó. Trong vai trò của một nhạc trưởng, Mata vẫn phát huy tối đa vai trò cầm trịch trận đấu. Nhưng quan trọng hơn, gánh nặng tấn công của tiền vệ người Tây Ban Nha phần nào được Oscar và Hazard chia sẻ. Thậm chí, thế trận sau đó hoàn toàn nghiêng về phía đội khách với khả năng phối hợp ăn ý cũng như tạo đột biến siêu việt của những "số 10". Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Hazard chỉ là một trong số ít các pha phối hợp ăn ý giữa 2 trong 3 “số 10” bên phía The Blues.

Chưa hết, tình huống đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, “số 10” còn lại, Oscar, cũng là ngôi sao tung ra đường chuyền quyết định giúp Ramires hạ gục thủ thành De Gea. Đặc biệt, kể từ khi Chelsea trở lại với đội hình có sự góp mặt của Hazard – Mata – Oscar nơi tuyến giữa, thế trận đã hoàn toàn thay đổi. The Blues thi đấu ở “đẳng cấp” hơn hẳn so với đội chủ nhà. Hàng tiền vệ giàu chất sáng tạo của Chelsea luôn biết cách dồn ép Quỷ đỏ về phần sân nhà. Và chỉ có may mắn cũng như sự xuất sắc của thủ thành De Gea, đoàn quân của HLV Ferguson mới tránh khỏi 1 thất bại. Điển hình chính là pha dứt điểm cận thành của Mata bị thủ thành người Tây Ban Nha cản phá ở những phút cuối trận.

Thực tế, không phải tới trận hòa 2-2 trên sân của MU, HLV Benitez mới tránh khỏi 1 thất bại nhờ thứ vũ khí được tạo dựng từ triều đại Di Matteo. Bởi cách đây 1 tuần ở trận tiếp đón West Brom, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã phần nào nhận ra sự lợi hại của khi xếp Hazard – Mata – Oscar khi thi đấu cùng nhau. Chiến thắng 1-0 trước lối chơi khó chịu của thầy trò HLV Steve Clarke là lần hiếm hoi 3 “số 10” của Chelsea đá chính cùng nhau ngay từ đầu dưới triều đại Benitez. Không ngạc nhiên khi The Blues dễ dàng kiểm soát thế trận ngày hôm đó, và phong độ ấn tượng của các tiền vệ tấn công cũng được coi là điểm nhấn giúp đội chủ sân Stamford Bridge củng cố vững chắc ngôi vị thứ 4 tại giải đấu cao nhất Đảo quốc sương mù hiện nay.

Chelsea: Hãy tin 3 “số 10” - 2

Thầy trò HLV Benitez vẫn duy trì được các mục tiêu

Và giấc mơ chưa khép lại

Có thể nói, phong độ ấn tượng của 3 “số 10” được coi là điểm nhấn giúp Chelsea có trận hòa trên thế thắng trước MU. Nhưng quan trọng hơn, sự kết hợp giữa các tiền vệ tấn công này đã và đang giúp đội chủ sân Stamford Bridge tiếp tục thắp sáng giấc mơ với các mục tiêu còn lại của mùa giải. Ngoài trận đấu lại với Quỷ đỏ tại vòng tứ kết FA Cup, Chelsea cũng đứng trước cơ hội trở lại top 3 Ngoại hạng Anh sau khi Tottenham để thua 2-3 trước Liverpool ở vòng 29. Hiện The Blues còn 1 trận chưa thi đấu và khoảng cách ít hơn Gà trống chỉ là 2 điểm. Nếu những “số 10” của Benitez giữ vững phong độ và tiếp tục được tin dùng, rõ ràng việc Chelsea vượt qua Tottenham, cũng như Man City trên BXH bóng đá Anh trong thời gian tới sẽ là điều không quá bất ngờ.

Ngoài ra, tại đấu trường Europa League, thất bại 0-1 trước đội chủ nhà Steaua tại lượt đi vòng 16 đội chưa phải thảm họa. The Blues vẫn còn trận lượt về trên sân Stamford Bridge để thắp sáng giấc mơ tại trời Âu. Và để tạo ra sự khác biệt cũng như hướng tới những danh hiệu, hơn lúc nào hết vị thuyền trưởng của Chelsea cần phải đặt niềm tin nhiều hơn vào Hazard – Mata – Oscar.

HLV Benitez xác nhận Sir Alex của MU không bắt tay ông sau trận đấu. Vị thuyền trưởng tạm quyền của Chelsea cho biết: "Tôi đã đứng chờ để bắt tay. Tôi là một người có giáo dục. Tôi biết rằng có rất nhiều người đã theo dõi vào lúc đó. Hãy hỏi ông ta nếu bạn can đảm."

Hiện FA vẫn chưa xác định được ngày đá lại trận MU – Chelsea do lịch thi đấu của cả 2 đội đã dày đặc.

Đội nào thắng trong trận đấu giữa MU và Chelsea sẽ gặp Man City ở vòng bán kết. Các trận bán kết sẽ diễn ra trong ngày 13 và 14 tháng 4 trên sân vận động Wembley.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN