Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

CH Séc: Khi Cech gặp lại CR7

Cech chắc chắn là một nhân tố tối quan trọng ở hàng thủ CH Séc.

Sau 3 trận vòng bảng, có thể nói Petr Cech là một trong những nỗi thất vọng của CH Séc. Thủ thành của Chelsea đã để thủng lưới 5 lần, trong đó có những tình huống mà nếu chơi tốt hơn anh hoàn toàn có thể ngăn chặn. Thậm chí, bàn thua trước Hy Lạp còn xuất phát từ lỗi trực tiếp của Cech khi anh để tuột bóng một cách vô duyên.

Một trong những lý do khiến Cech không duy trì được phong độ cao chính là vì sự khác biệt quá lớn giữa Chelsea và CH Séc. Trong khi đội bóng Anh mùa vừa rồi đã lên đỉnh châu Âu nhờ lối chơi phòng ngự khoa học và lỳ lợm với những hậu vệ xuất sắc, thì CH Séc chưa bao giờ là một tập thể giỏi trong việc đá tử thủ. Tư tưởng tấn công luôn hiện diện trong đoàn quân của HLV Bilek và dĩ nhiên nguy cơ thủng lưới sẽ cao hơn.

CH Séc: Khi Cech gặp lại CR7 - 1

Cech cần nhanh chóng lấy lại phong độ

Thực lực ở hậu tuyến của CH Séc lúc này không đủ để họ chủ động đá chắc chắn. Thành công trước Ba Lan, khi Bilek bố trí 3 tiền vệ trung tâm Plasil, Hubschman, Jiracek (do Rosicky vắng mặt) nhằm tăng cường khả năng phòng ngự từ xa để phong tỏa chân sút lợi hại Lewandowski, phần nhiều cũng vì đội chủ nhà tấn công khá đơn điệu và nóng vội. Ba Lan không phải là thuốc thử lý tưởng để kiểm nghiệm chất lượng hàng phòng ngự CH Séc. Chỉ có một điểm sáng duy nhất sau trận đấu ấy là việc Petr Cech đã không còn bị thủng lưới nữa, tức là anh sẽ có một tâm lý tốt hơn khi bước vào trận tứ kết với Bồ Đào Nha.

Khi Cech gặp lại CR7

4 năm trước ở Euro 2008, CH Séc đã từng thua mất mặt 1-3 trước Bồ Đào Nha trong lượt đấu thứ hai của vòng bảng. Đó là cuộc chiến mà Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ khi liên tục hành hạ Cech bằng những cú nã đại bác khủng khiếp từ cả hai chân. Rốt cuộc, CR7 đã toại nguyện khi sút tung lưới thủ môn của Chelsea ở phút 63 để nhân đôi cách biệt cho đội bóng đến từ bán đảo Liberia.  

Trước đó không lâu, trong trận CK Champions League 2008, Cech cũng đã ôm hận trước MU của Ronaldo, bất chấp anh đã thi đấu cực hay và thậm chí còn chặn được cú đá của ngôi sao người Bồ trong loạt penalty định mệnh. Có thể nói, Cech thường chơi tốt khi phải chạm mặt Ronaldo. Nhưng rốt cuộc thì công sức của anh không đủ để đưa đội bóng đến chiến thắng.

CH Séc: Khi Cech gặp lại CR7 - 2

Ronaldo từng sút tung lưới CH Séc

Bây giờ, Cech đang trải qua một thời điểm không thực sự sung sức. Việc cày ải quá nhiều trong màu áo Chelsea mùa giải vừa qua đã ảnh hưởng đến thể lực cũng như sự tập trung của thủ môn 30 tuổi. Hơn nữa, để thích nghi với lối chơi và phối hợp ăn ý với các đồng đội ở tuyển Séc là không đơn giản như khi ra sân cùng Chelsea. Những khó khăn đó đang hiện hữu và tác động lớn đến những màn trình diễn của Cech. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận Cech là trụ cột ở hàng phòng ngự và là con bài đáng tin nhất để HLV Bilek lên kế hoạch “dựng tường” chặn Ronaldo.

Bồ Đào Nha không thực sự mạnh trong phòng ngự và đó là lý do để CH Séc có thể tự tin chọc thủng lưới đối thủ. Nhưng ở chiều ngược lại, người Bồ rõ ràng sở hữu hàng tấn công đầy sức mạnh. Với Ronaldo, Nani, Moutinho và Postiga, đội quân được mệnh danh là “Brazil châu Âu” đủ sức xuyên thủng mọi phòng tuyến. Hơn ai kết, Cech thừa kinh nghiệm để biết rõ sự nguy hiểm của những người Bồ Đào Nha, đặc biệt là Ronaldo. Thế nên, nếu đêm nay anh không thi đấu xuất sắc với đúng đẳng cấp vốn có, nguy cơ thủng lưới (và thất bại) của CH Séc là rất lớn.

Petr Cech: "Hy vọng hôm nay là ngày đẹp trời"

“Tất nhiên là bạn có thể đánh bại bất cứ ai vào một ngày đẹp trời. Chúng tôi chắc chắn có cơ hội đi tiếp. Mọi thứ có vẻ nghiêng về BĐN nhưng đây là bóng đá và điều gì cũng có thể xảy ra”, thủ thành của CH Séc mở đầu cuộc phỏng vấn trước trận, nhưng anh không quên nhắc đến sự nguy hiểm của Ronaldo: “BĐN là một trong 10 đội bóng hàng đầu với những cầu thủ giỏi và lối chơi tinh tế. Ronaldo là cầu thủ có những cú sút đầy uy lực với khả năng sử dụng hai chân điêu luyện. Cậu ấy có thể ghi bàn từ mọi vị trí và những pha đánh đầu cũng vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi sẽ phải cảnh giác cao độ.”

Video cuộc đối đầu Cech - Ronaldo tại Euro 2008:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN