Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

BĐN: Cuộc chiến là của Ronaldo

Trước trận tứ kết với Czech, hy vọng của Bồ Đào Nha lại đặt vào Ronaldo.

Messi đã ở phía sau

Những tiếng réo tên Messi đã luôn đeo bám Ronaldo mỗi khi CR7 thi đấu không thành công nhưng sau khi đưa ra câu trả lời bằng cú đúp vào lưới Hà Lan, một cách hiệu quả hơn rất nhiều so với lên mặt báo để nói về chuyện số 10 của Argentina cũng chẳng khá hơn ở Copa America năm ngoái, Ronaldo đã có thể yên tâm để Messi lại phía sau. Bàn thắng đến, núi áp lực cũng đã được dỡ bỏ, phía trước Ronaldo đã không còn những đối thủ vô hình nữa. Anh sẽ chỉ phải đối mặt với chính mình bằng cách thể hiện một phong độ ấn tượng để đưa Bồ Đào Nha tiến xa.

Sự bình thản đã trở lại với Ronaldo sau khởi đầu thiếu ấn tượng. Ronaldo đã hoàn toàn giữ sự im lặng ngay cả trước những lời “châm chọc” của chủ tịch Barca rằng anh chỉ là cầu thủ xuất sắc thứ 12 trên thế giới sau 11 người của Barca. CR7 không còn sa đà vào những cuộc đấu khẩu nữa, một cách đầy khôn ngoan để tránh sức ép. Xuất sắc thứ 1, thứ 2 hay thứ 12, mọi chuyện sẽ được thể hiện trên sân cỏ. Ít nhất sau những ngày qua, Ronaldo đã tiến từ 12 lên 1 trên BXH của Castrol Index. Từ vị trí 12 sau lượt trận thứ 2 vòng bảng, Ronaldo đã nhảy liền 11 bậc lên dẫn đầu bằng màn trình diễn chói sáng ở trận Hà Lan.

BĐN: Cuộc chiến là của Ronaldo - 1

Áp lực đã được giải tỏa

BXH của Castrol chỉ mang tính tương đối nhưng cũng phản ánh một sự thật, từ chỗ bị coi là nỗi thất vọng của Bồ Đào Nha, ngôi sao đang khoác áo Real Madrid đã lại được tung hô như người hùng bởi chính các bàn thắng của anh đã trao cho Bồ Đào Nha tấm vé vào tứ kết. 12 pha dứt điểm của Ronaldo trong trận gặp Hà Lan giống như một cách để trút bỏ gánh nặng và cái cách anh ăn mừng đã nói lên tất cả. Rất bình thản trong bàn thắng đầu tiên của mình như tuyên bố “đó là chuyện dĩ nhiên” và cực vui mừng trong bàn thắng thứ 2, bởi với Ronaldo lúc đó Messi đã ở phía sau lưng.

Thời vận trong tay

Bồ Đào Nha không lệ thuộc vào Ronaldo, bằng chứng là họ vẫn vượt qua Đan Mạch mà không cần có các bàn thắng của CR7, nhưng muốn tiến xa hơn nữa tại Ukraine – Ba Lan, đội bóng của HLV Bento không thể không đặt hy vọng vào Ronaldo. Cựu HLV ĐTQG, Carlos Queiroz đã từng nói rằng “Bồ Đào Nha là đội bóng mang tên Ronaldo” để ám chỉ tầm quan trọng của anh. Nhìn vào Bồ Đào Nha tức là nhìn vào Ronaldo và ngược lại cũng vậy. Anh đã từng nói không cần ghi bàn, chỉ cần ĐT vô địch nhưng sẽ rất khó để đội bóng áo bã trầu tiến xa nếu không có sự tỏa sáng của Ronaldo.

BĐN: Cuộc chiến là của Ronaldo - 2

Thư thái trước trận gặp Czech

Việc đụng độ với Czech là một cơ hội lớn để Bồ Đào Nha tiến đến vòng bán kết, nơi Pháp hoặc Tây Ban Nha sẽ đứng đợi. Đó mới thực sự là thách thức lớn nhất của Ronaldo và các đồng đội. Tuy nhiên cơ hội đang mở ra cho người Bồ đúng như nhận định của Ronaldo trước đây, Bồ Đào Nha không nằm trong tốp ƯCV hàng đầu vì thế không chịu quá nhiều áp lực. Cách đây 8 năm khi tiến rất gần đến vinh quang, Ronaldo cùng thế hệ Figo, Rui Costa đã gục ngã trước Hy Lạp trong những kỳ vọng lớn lao. Giờ đây cơ hội lại mở ra với Bồ Đào Nha nhưng sẽ không có những sức ép lớn như thế nữa.

Ronaldo và các đồng đội sẽ tiến lên phía trước bởi thời vận nằm trong tay chính họ. Với cá nhân CR7, một VCK Euro thành công sẽ trở thành bàn đạp để anh hướng tới… Quả bóng vàng.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN