Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Udinese vs Napoli
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Cậu bé 12 tuổi đạp xe đi tìm giấc mơ "Xuân Trường 2.0"

Thi tuyển lần đầu thất bại, Lê Minh Kiệt hạ quyết tâm tự mình đạp xe đạp đến nơi thi tuyển lần nữa để thực hiện ước mơ trở thành một tiền vệ trung tâm xuất sắc của bóng đá Việt Nam.

Những ngày qua sân vận động Quân Khu 7 (TP.HCM) trở nên khá rộn rã với những bước chạy của các cầu thủ nhí đang quyết tâm để được lọt vào Học viện bóng đá Nutifood Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG.

Sau những ngày sàng lọc với sự giám sát trực tiếp của HLV đội Hoàng Anh Gia Lai - Guillaume Graechen và nhà tuyển trạch Franck Durix, 77 thí sinh nhí đầy tài năng đã "rơi rụng" xuống con số 24.

Trong số này, có một cậu nhóc luôn thi đấu thấp hơn đồng đội, nổi bật với khả năng tranh chấp bóng cũng như những đường chuyền chuẩn xác mở ra đường đến khung thành cho đồng đội. Đó là cậu bé Lê Minh Kiệt (12 tuổi) ở TP.HCM.

Cậu bé 12 tuổi đạp xe đi tìm giấc mơ "Xuân Trường 2.0" - 1

Cậu bé Minh Kiệt nỗ lực trên sân tập

Khác với đa số các bạn đang cùng em tập luyện được chấm ngay lần đầu, Minh Kiệt phải đi thi lại mới được chọn. Đáng khen ở chỗ, tấm vé có mặt ở top 24 này do tự "chân" cậu bé 12 tuổi giành lấy được.

Cậu bé 12 tuổi đạp xe đi tìm giấc mơ "Xuân Trường 2.0" - 2

Khả năng tranh chấp cũng như giữ bóng của em khá tốt

Cậu bé 12 tuổi đạp xe đi tìm giấc mơ "Xuân Trường 2.0" - 3

Được mẹ đưa đi thi lần đầu ở sân ở Quận 10 (TP.HCM) không đậu, Kiệt rất buồn nhưng vẫn hạ quyết tâm tự mình đạp xe đạp ngót nghét 20 phút trời để đến sân tại huyện Nhà Bè thi tiếp. Nỗ lực của cậu bé 12 tuổi đã được đền đáp khi trong lần thi thứ 2, cậu đã lọt vào mắt xanh các nhà tuyển trạch.

Không những thế, Kiệt tiếp tục vượt qua vòng 77 thí sinh ở vòng thi chung kết để lọt vào Top 24 gương mặt hứa hẹn nhất cho các chuyên gia của lò JMG chấm cho vòng cuối cùng.

Cậu bé 12 tuổi đạp xe đi tìm giấc mơ "Xuân Trường 2.0" - 4

Cậu nhóc chơi bóng khá "máu lửa" và xông xáo

Cậu bé 12 tuổi đạp xe đi tìm giấc mơ "Xuân Trường 2.0" - 5

Giống như các bạn, Kiệt ước mơ được vào Học viện bóng đá

Khi được hỏi lý do tại sao rất buồn khi thi rớt lần đầu mà vẫn có động lực để thi tiếp, Kiệt đáp lại là do niềm đam mê muốn trở thành cầu thủ trong tương lai của em.

Cậu bé 12 tuổi đạp xe đi tìm giấc mơ "Xuân Trường 2.0" - 6

Đôi chân trần nhỏ bé ôm lấy quả bóng "ước mơ" lớn lao

Khác với nhiều người bạn thích vị trí tiền đạo để được đưa bóng vào lưới, Minh Kiệt lại yêu thích vị trí tiền vệ trung tâm. Vì vậy trong nhiều pha bóng, em luôn lùi lại phía sau hỗ trợ cho các đồng đội tấn công, hoặc tranh chấp bóng với đối phương. Kiệt cho biết: "Em rất thích cầu thủ Xuân Trường. Em hy vọng mình sẽ được chọn vào học viện để theo đuổi ước mơ trở thành tiền vệ giỏi của bóng đá Việt Nam".

Hai buổi sáng chiều luyện tập ở sân Quân khu 7 cùng các bạn đồng tranh lứa, về nhà Kiệt vẫn dành thêm khoảng 1 tiếng đồng hồ để tập tâng bóng, dắt bóng ở con hẻm trước nhà. Đôi chân trần của em tung tăng lượn quanh quả bóng rồi tâng lên cao cũng như chính bản thân em đang "tâng" giấc mơ sân cỏ của mình bay cao lên.   

Cậu bé 12 tuổi đạp xe đi tìm giấc mơ "Xuân Trường 2.0" - 7

Một học viên nhí trổ tài gắp bóng

Cậu bé 12 tuổi đạp xe đi tìm giấc mơ "Xuân Trường 2.0" - 8

Các ứng viên nhí khác say mê trên sân bóng

Cậu bé 12 tuổi đạp xe đi tìm giấc mơ "Xuân Trường 2.0" - 9

Cậu bé 12 tuổi đạp xe đi tìm giấc mơ "Xuân Trường 2.0" - 10

Minh Kiệt sẽ cùng 23 người bạn của mình đang nỗ lực luyện tập các kỹ năng, kỹ thuật, chiến thuật…đến hết ngày 15/8 trước khi các tuyển trạch viên của “lò Arsenal 2.0 tại Việt Nam” công bố danh sách những cầu thủ nhí ưu tú nhất trở thành những học viên đầu tiên của Học viện  bóng đá tại TP.CHM.   

Cậu bé 12 tuổi đạp xe đi tìm giấc mơ "Xuân Trường 2.0" - 11

Mệt lử sau những giây phút căng sức

Cậu bé 12 tuổi đạp xe đi tìm giấc mơ "Xuân Trường 2.0" - 12

Niềm vui của các em khi biết mình được điểm cao trong ngày

Cậu bé 12 tuổi đạp xe đi tìm giấc mơ "Xuân Trường 2.0" - 13

Khá đông phụ huynh đến xem con em mình tập luyện

Cậu bé 12 tuổi đạp xe đi tìm giấc mơ "Xuân Trường 2.0" - 14

Một thí sinh nhí bị chấn thương nhẹ được gia đình quan tâm

Cậu bé 12 tuổi đạp xe đi tìm giấc mơ "Xuân Trường 2.0" - 15

Niềm vui của phụ huynh khi thấy con em mình chơi bóng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
CLB LPBank HAGL Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN