Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

BĐN – Đan Mạch: Không còn đường lui

(23h, 13/6) Nếu muốn đi tiếp, Ronaldo và các đồng đội buộc phải có 3 điểm trước những “chú lính chì” Đan Mạch.

Trận thua Đức ở lượt đấu đầu tiên tiếp tục chỉ ra những điểm yếu chết người của Bồ Đào Nha. Dù sở hữu những cầu thủ xuất sắc như Ronaldo hay Nani, nhưng tuyến giữa của Brazil châu Âu lại quá yếu khiến cho đội bóng của HLV Paulo Bento không thể áp đặt thế trận trước người Đức, qua đó khiến CR7 trở nên quá lạc lõng, còn Nani cũng không thể hiện được nhiều. Ngoài ra, việc không có một tiền đạo đẳng cấp nên việc bố trí Postiga hay Oliveira chẳng khác gì “chấp người” dù Bồ Đào Nha cũng đã có một vài cơ hội rõ ràng.

Trắng tay ở trận ra quân, muốn nuôi hi vọng đi tiếp Bồ Đào Nha không còn cách nào khác là phải giành trọn 3 điểm trước Đan Mạch. Sẽ không có nhiều sự thay đổi ở đội hình xuất phát trừ việc Almeida sẽ thế chỗ Postiga đá cao nhất. Rõ ràng, HLV Paulo đã nhận thấy sự yếu kém của Postiga nên bắt buộc phải có sự thay đổi. Ở 2 bên cánh vẫn là Ronaldo và Nani, những quân bài có khả năng bùng nổ nhất của Brazil châu Âu.

BĐN – Đan Mạch: Không còn đường lui - 1

Một mình Ronaldo liệu có thể vực dạy được Bồ Đào Nha?

Về phía Đan Mạch, 3 điểm trước Hà Lan giúp đội bóng của HLV Morten Olsen bước vào trận đấu đêm nay tự tin hơn. “Những chú lính chì” tiếp tục cho thấy họ là một đội bóng không nhiều sao nhưng rất khó bị đánh bại. Kỉ luật và ý thức chiến thuật chính là điểm mạnh của Đan Mạch. Có thể thấy rõ điều này khi “những chú lính chì” có bàn dẫn trước Hà Lan với khả năng bịt kín những con đường tiến vào khung thành của thủ môn Andersen.

Ở vòng loại Euro 2012, Bồ Đào Nha và Đan Mạch cùng bảng nên chẳng lạ gì nhau. Trên đất Bồ, Đan Mạch đã gục ngã 3-1, nhưng ở trận lượt về và cũng là trân đấu cuối cùng tại vòng bảng ở bán đảo Scandinavi, “những chú lính chì” đã khiến đối thủ phải ôm hận với chiến thắng 2-1 để giành vé thẳng tới Ba Lan & Ukraine (Bồ Đào Nha chỉ cần hòa nhưng không đạt mục tiêu nên đành phải đá play-off với Bosnia & Herzegovina). Tính rộng ra, trong 5 cuộc đối đầu gần đây nhất giữa Đan Mạch và Bồ Đào Nha, đội bóng Bắc Âu cũng là đội chiếm ưu thế với 3 thắng, 1 hòa, 1 thua, vì thế thầy trò HLV Morten Olsen chẳng có lý do gì để phải e dè đối thủ được mệnh danh là Brazil của châu Âu.

Lợi thế tâm lý đang thuộc về Đan Mạch. “Những chú lính chì dũng cảm” hoàn toàn có thể thiết lập một thế trận an toàn và chờ những đợt phản công để kết liễu Bồ Đào Nha buộc phải dâng cao để tìm kiếm bàn thắng. Ronaldo cùng các đồng đội biết rõ điều này nhưng cũng không còn cách nào khác, vì thế nếu không sớm có bàn thắng khai thông thế bế tắc thì nhiều khả năng Bồ sẽ phải trả giá giống như Hà Lan.

BĐN – Đan Mạch: Không còn đường lui - 2

Nếu chiến thắng, Đan Mạch sẽ đứng trước cơ hội rất lớn lọt vào tứ kết

Nếu giành trọn 3 điểm, Đan Mạch sẽ có cơ hội rất lớn để giành vé vào tứ kết (nếu Đức thắng Hà Lan thì bảng B coi như đã kết thúc). Còn ngược lại, nếu Bồ Đào Nha giành chiến thắng thì cục diện bảng B sẽ trở nên cực kì phức tạp và sẽ phải chờ lượt đấu cuối mới được quyết định.

24H dự đoán: Bồ Đào Nha – Đan Mạch 1-1

Đội hình dự kiến:

Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Pereira, Pepe, Alves, Coentrao, Meireles, Veloso, Moutinho, Nani, Almeida, Ronaldo.

Đan Mạch: Andersen, Jacobsen, Kjaer, Agger, S Poulsen, Zimling, Kvist, Rommedahl, Eriksen, Krohn-Dehli, Bendtner.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN