Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Bale, Ronaldo "làm lành", nội bộ Real vẫn loạn

Gareth Bale đã cảm thấy vô cùng bối rối khi người đại diện của mình có ý trêu chọc Cristiano Ronaldo.

Người đại diện Jonathan Barnett của Gareth Bale thực sự “gan cùng mình” trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian của Anh tuần này. Trong cuộc phỏng vấn ấy, Barnett có một vài lời chế nhạo gián tiếp nhắm về phía Cristiano Ronaldo, nói rằng thân chủ Gareth Bale của ông không quan tâm lắm đến việc “trở thành người mẫu hàng đầu hay bán quần lót chạy nhất”.

Những lời nói ấy được xem là nhắm tới Ronaldo, không chỉ vì ai cũng biết Ronaldo làm công việc người mẫu thời trang khi không đá bóng. Gần đây mối quan hệ giữa Gareth Bale và Cristiano Ronaldo đã trở thành đề tài xôn xao của báo chí TBN rằng Ronaldo đã cáu vì bị mất vai trò cầu thủ tấn công chủ lực ở đội bóng vào tay Bale, người được cưng chiều bởi chủ tịch Florentino Perez tới mức thuê HLV Rafael Benitez chỉ vì Benitez hứa hẹn sẽ “hết mình” để Bale tỏa sáng.

Mặc dù cũng trong cuộc phỏng vấn ấy Barnett đã nhấn mạnh rằng Ronaldo và Bale chẳng phải bạn thân nhưng cũng không ghét nhau, theo chương trình Intermedio của đài phát thanh Radio Marca, cuộc phỏng vấn này không được Ronaldo đón nhận tích cực cho lắm. Anh không trách cứ gì Bale nhưng vẫn tỏ ra cáu vì bình luận có ý châm chọc của Barnett.

Bale, Ronaldo "làm lành", nội bộ Real vẫn loạn - 1

Bale và Ronaldo vẫn gặp, nói chuyện với nhau và tập luyện bình thường

Chương trình này cũng cho biết bình luận của Barnett đã khiến Bale cảm thấy bối rối tới mức siêu sao người xứ Wales đang cân nhắc tới khả năng cắt đứt quan hệ với người đại diện đã gắn bó với mình 11 năm qua.

Kể từ cuối mùa giải trước, Barnett đã bắt đầu có nhiều bình luận phàn nàn về việc Bale không được đá đúng vị trí, không được đồng đội đối xử đúng mực, không được fan Real và truyền thông Madrid biết ơn vì đã đưa đội bóng tới “La Decima” mùa 2013/14. Những bình luận của Barnett được cho là đã gây ra chút căng thẳng giữa Bale với một vài người ở CLB.

Tuy nhiên mới đây Barnett đã lên báo phủ nhận chuyện Bale sẽ sa thải mình và nói tin đồn đó là “rác rưởi”. Barnett cũng cho biết không có chuyện Rafa Benitez yêu cầu Bale phải xin lỗi Ronaldo như báo giới đã đưa tin trước đó.

Hôm qua toàn đội Real đã tập trung trở lại để tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Levante. Gareth Bale và Cristiano Ronaldo đã gặp và cùng chúc mừng nhau đoạt được vé dự vòng chung kết EURO 2016, sau đó họ trở lại hoạt động tập luyện như không có chuyện gì xảy ra. Có thể hy vọng rằng quan hệ giữa hai người sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng tới phong độ thi đấu của Real, trong bối cảnh họ đang đứng thứ 2 La Liga và còn nhiều cơ hội để leo lên ngôi đầu bảng đang được Villarreal tạm giữ.

Ramos chửi bới Arbeloa trên sân tập

Trong lúc tin đồn về xích mích giữa Bale và Ronaldo vẫn đang lan truyền, buổi tập vừa qua của Real Madrid chứng kiến cảnh Sergio Ramos đã chửi Alvaro Arbeloa trong lúc tập. Nguyên nhân là do Arbeloa đã có một pha vào bóng rồi đá vào chân của Lucas Vasquez.

Có vẻ Arbeloa có khá nhiều thù oán với các đồng đội ở Real. Chưa nói tới Ramos, Iker Casillas trước đây không thèm nói chuyện với Arbeloa trong một thời gian kéo dài gần 2 năm, được cho là bắt nguồn từ chuyện Arbeloa vô ý khiến Casillas bị chấn thương cuối năm 2012, dẫn đến việc Jose Mourinho đưa về Diego Lopez và sau đó là sự sa sút phong độ (và rốt cuộc là rời Real) của Iker.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Quân (Tổng hợp Marca) ([Tên nguồn])
La liga 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN