Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Bạc nhược quá, Chelsea-Mourinho!

Trên sân St. Jakob-Park, các học trò của Jose Mourinho đã thể hiện bộ mặt rất tệ. Họ đơn điệu, nhạt nhòa trong lối chơi còn tinh thần thi đấu thì ở mức thấp nhất có thể.

Trước trận, HLV Mourinho phát biểu rằng: “Basel là một đội bóng mạnh. Họ thắng ở trận lượt đi bởi họ chơi hay hơn chúng tôi tuy nhiên lúc này, Chelsea ở một tình thế khác. Mọi thứ đã khá hơn so với lúc đó rất nhiều”. Về cơ bản, những gì chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói có cơ sở cho một màn phục hận.

Suốt hơn 2 tháng qua, Chelsea đã đi vào guồng quay của mùa giải khi vượt qua nhiều chướng ngại vật khó. Riêng tại Champions League, The Blues thắng liền 3 trận sau đó đầy thuyết phục và độc chiếm ngôi đầu bảng E. Tới Basel, Mourinho cũng có trong tay lực lượng gần như mạnh nhất (Cole và Torres trở lại, chỉ có Luiz vắng mặt).

Về lý thuyết, Chelsea chỉ cần giành 1 điểm trước Basel là chắc chắn giành vé vào vòng knock-out mà không cần quan tâm tới kết quả trận Steaua – Schalke. Chẳng biết có phải vì tư tưởng hoàn thành mục tiêu ấy không nhưng có thể thấy thái độ nhập cuộc của Chelsea rất bình thản, bình thản đến mức trì trệ.

Bạc nhược quá, Chelsea-Mourinho! - 1

Chelsea chơi quá tệ trước Basel

Cả hiệp 1, Chelsea chăm chăm phòng ngự. Nhưng ngay cả kiểu phòng ngự chủ động của họ cũng khác thường, thiếu độ chắc chắn cần thiết và đặc biệt khả năng phản đòn vô cùng yếu ớt. Tình huống Eto’o lao vào dứt điểm hụt ở phút 15 là dấu ấn duy nhất của Chelsea. Ngược lại, Cech hoạt động không ngừng nghỉ. Theo thống kê, Basel dứt điểm tới 9 lần trong 45 phút đầu (Chelsea là 0).

Nếu trọng tài Stephane Lannoy bắt chính xác ở phút 17, Basel đã được hưởng penalty sau khi Lampard để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tiếc cho Basel và may mắn cho Chelsea. Trên đường đi vào đường hầm nghỉ giải lao, Mourinho vẫn tỏ vẻ hài lòng vì đơn giản đội bóng của ông chưa thủng lưới.

Bộ mặt của Chelsea ở hiệp 2 nhìn chung có bớt nhạt nhòa nhưng cái gọi là bản sắc thì không thấy. Mọi vị trí trên hàng công đá như gà mắc tóc. Torres vật vờ giống như Eto’o, người rời sân ở phút 42 vì chấn thương. Hazard chỉ dễ coi hơn Oscar, Willian đôi chút. Ramires – cầu thủ giàu sức chiến đấu bậc nhất Chelsea, lại yếu đuối và rất kém hiệu quả. Ở Basel đêm qua đâu có mưa mà Ramires ngã liên tiếp đầy vô duyên.

Nghe thật khó tin nhưng phải mãi tới giữa hiệp 2, Chelsea mới tung ra được cú sút đầu tiên về phía Basel. Tổng cộng cả trận, con số dứt điểm của The Blues là 2. Trong kỉ nguyên Abramovich, hẳn chưa bao giờ Chelsea đá một trận nghèo nàn, bạc nhược đến thế. Azpilicueta và Cech là hai cái tên chơi tốt. Người thì hạn chế khá nhiều sự nguy hiểm của Salah, người thì xuất sắc cứu thua tới 6 lần.

Điều gì đến phải đến, Salah chỉ sau ít phút chuyển sang cánh trái, thoát khỏi sự truy cản của Azpilicueta, đã đánh bại Cech. Ivanovic “quên” để mắt tới cầu thủ có tốc độ và sự khéo léo bậc nhất của Basel khiến Chelsea nhận cú đấm quyết định. Vấn đề tinh thần thi đấu và sự tập trung là cũng điều bất ổn với Chelsea ở trận này. Họ không cần thắng tuy nhiên cũng không vì thế mà ra sân ít quyết tâm đến thế.  

Chelsea lại thua Basel. Đây là trận thua của sự hèn nhát. Họ có dư chất lượng để đấu đại diện của Thụy Sỹ nhưng đã chọn cách tệ nhất. Do Schalke chỉ hòa Steaua (0-0) nên Chelsea vẫn giành vé đi tiếp trước 1 lượt trận. Dù vậy thầy trò Mourinho chắc không thể ngẩng cao đầu cầm tấm vé ấy.

Torres vừa trở lại, Eto'o chấn thương

Chelsea vừa mới vui mừng đón sự trở lại của Torres sau hơn 20 ngày dưỡng thương cơ bắp đùi thế nhưng lại lập tức đón Eto'o làm "suất" thay thế trong "bệnh viện Stamford Bridge". Phút 40 ở trận gặp Basel, Eto'o khi cố gắng rướn chân theo bóng đã va chạm với đối thủ và bị căng cơ. "Báo đen" sau đó đã tỏ ra rất đau đớn và lập tức phải nhờ các nhân viên y tế cáng ra khỏi sân. Chưa biết tình hình cụ thể với Eto'o ra sao nhưng nếu anh vắng mặt nhiều ngày thì Mourinho hẳn đầy bất an vì lịch thi đấu thời gian tới của Chelsea rất nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Linh ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN