Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Từ thành công của Việt Nam, Malaysia tại VCK U.23 châu Á: Người Thái ra tay hành động...

Sự kiện: U23 Việt Nam

Trong khi Malaysia bất ngờ "quật" cả Saudi Arabia để vào tứ kết vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á năm nay, còn Việt Nam thì"quật" hàng loạt đại diện Tây Á để vào đến trận đấu cuối cùng thì U.23 Thái Lan chấp nhận với 3 trận thua toàn diện. Và đấy chính là lý do để Liên đoàn bóng đá Thái Lan vừa thực hiện những hành động quyết liệt trong việc đào tạo, định hướng bóng đá trẻ nước nhà.

Nên nhớ trước thềm VCK U.23 châu Á năm nay, U.23 Thái Lan được giao cho HLV người châu Âu Jankovic, và tại giải giao hữu quốc tế M-150 Cúp, đội bóng của Jankovic từng thắng U.20 Nhật Bản 2-1. Thế nên mục tiêu mà họ đặt ra là ít nhất cũng phải vào được tứ kết VCK U.23 châu Á.

Kết quả là 3 trận ở vòng bảng, Thái Lan lần lượt thua CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản và bi thảm nhất là trận thua cuối cùng với tỷ số 0-5 trước Palestine. Hình ảnh ông Jankovic buồn bã cúi mặt xuống đất sau những cái thua không tưởng ấy là hình ảnh điển hình cho thất vọng cùng cực của người Thái.

Vậy nên ngay sau giải đấu này, trong khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Malaysia hân hoan chào đón đội tuyển trở về thì Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Somyot đã phải triệu tập một cuộc họp khẩn để vạch ra đường đi mới cho bóng đá trẻ nước nhà và đánh giá lại sức mạnh của các đội bóng trong khu vực.

Theo các tờ báo Thái Lan thì việc không cần sử dụng đội hình mạnh nhất vẫn có thể đoạt Huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 29 vừa qua khiến bóng đá Thái ảo tưởng vào ngôi vị số 1 khu vực của mình, từ đó không có những đánh giá chính xác về các đối thủ lân cận.

Từ thành công của Việt Nam, Malaysia tại VCK U.23 châu Á: Người Thái ra tay hành động... - 1

  HLV Jankovic và U.23 Thái Lan không đạt được thành công như mong muốn.

Một tác giả trên tờ Siam Sport - một trong những tờ nhật báo lớn nhất Thái Lan đánh giá: "Hãy tỉnh táo nhìn lại, những năm qua, đội U.20 Việt Nam, Myanmar từng thay nhau tham dự các VCK World Cup 20 thế giới, trong khi chúng ta chưa từng làm được điều này. Bóng đá trẻ Việt Nam, Myanmar, Malaysia...đã có những bước phát triển rất lớn, nếu không chịu hành động có thể chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau".

Vấn đề là "hành động như thế nào"? Không chỉ cách chức HLV trưởng Đội tuyển U.23 Thái Jankovic - một kết quả mà ai cũng có thể đoán biết, ông Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái thậm chí còn cách chức hàng loạt các HLV nước ngoài từ các đội U.21 đến U.17 Quốc gia.

Lý do là: "Vì quá chú trọng tới các HLV nước ngoài mà thời gian qua các Đội tuyển trẻ Thái Lan đã đánh mất tính kế thừa vốn đã được những HLV trong nước tạo dựng trong một thời gian dài trước đó", và "với các đội truyển trẻ, việc có các HLV nội thực sự hiểu chuyên môn, văn hoá của mình là một yếu tố sống còn để thành công".

HLV Srimaka, người đã dẫn dắt Thái Lan đoạt Huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 29 sẽ quay trở lại dẫn dắt Đội tuyển U.23 thay cho thầy ngoại, và không chỉ dừng lại ở đó, Srimaka cũng đồng thời quản lý các đội U.21, U.17, để tạo nên một tính hệ thống xuyên suốt.

Như thế có nghĩa, ngoại trừ Đội tuyển Quốc gia vẫn thuộc về ông thầy châu Âu Rajevac, tấ cả các Đội tuyển trẻ còn lại đều đã được trả về cho thầy nội. Báo chí Thái Lan đánh giá đây là những động thái rất mạnh tay và cần cần thiết của chủ tịch Somyot, và hy vọng với những thay đổi này bóng đá trẻ Thái Lan sẽ sớm gỡ gạc lại thể diện của mình trong tương lai.

Rõ ràng là đến tận lúc này, bóng đá Thái Lan vẫn không thể nuốt trôi thất bại nặng nề tại VCK U.23 châu Á, tương phản hoàn toàn với sự thành công của những đội tuyển láng giềng như Việt Nam, Malaysia. Đây là một trong những lần rất hiếm hoi người Thái bị các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á qua mặt. Chờ xem, sau một cuộc "đại cải cách", họ có thể sớm lấy lại uy danh của mình được không? 

Khách mời "khủng" cho King's Cup

Sau thất bại tại VCK U.23 châu Á, bóng đá Thái Lan sẽ tái ngộ người hâm mộ nước nhà tại giải truyền thống King's Cup được tổ chức vào cuối tháng 3 tới. Có vẻ như muốn gỡ gạc lại thể diện của mình nên lần này Liên đoàn bóng đá Thái đã mời 3 đội khách mời rất mạnh, có đẳng cấp vượt trội so với mình là các Đội tuyển Gabon, Slovakia, và UAE.

Theo báo giới Thái, Liên đoàn bóng đá Thái đề nghị cả 3 đội tuyển trên phải mang sang đội hình mạnh nhất, và vì thế các trận đấu dự kiến sẽ diễn ra với chất lượng chuyên môn rất cao. Giải đấu này diễn ra theo thể thức bốc thăm chọn hai đội đá với nhau, sau đó hai đội thắng vào tranh chung kết, hai đội thua tranh hạng ba. Năm ngoái, trong lần đầu tiên tiếp quản Đội tuyển Thái thay cho Kiatisak, HLV Rajevac đã bất ngờ giúp Thái Lan lên ngôi vô địch.                                                                

Ngọc Anh

Bầu Đức “xát muối” vào nỗi đau của bóng đá Thái Lan

Bầu Đức cho rằng Thái Lan đầu tư nhiều tiền của nhưng chưa bơi ra châu lục.


           

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh ([Tên nguồn])
U23 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN