Rùng mình với "hồn ma" trên phố Nhật

Nếu chẳng may bắt gặp phong cách shironuri ắt hẳn bạn sẽ rùng mình kinh hãi.

Nhắc đến Nhật Bản, công chúng trên toàn thế giới không chỉ nhớ đến những cánh hoa anh đào đầy mộng mơ mà còn cảm thấy bị kích thích với phong cách thời trang của các bạn trẻ nơi đây. Kiểu trang phục lập dị, khác người và “theo bản năng” được các nam thanh nữ tú ứng dụng và trở thành phong cách “thường ngày ở huyện”.

Bởi thế, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi dạo bước trên đường phố Nhật, bỗng nhiên bạn bắt gặp một cô nàng ăn mặc kỳ cục, một gương mặt nhếch nhác hoặc gớm ghiếc. Bên cạnh văn hóa đường phố Harajuku, thời trang xứ anh đào còn có một nét đặc sắc nữa mang tên văn hóa shironuri.

Shironuri được hiểu là “sơn màu trắng”, ban đầu nó dùng để chỉ cách trang điểm kiểu geisha, maiko và các nghệ sĩ biểu diễn kabuki truyền thống. Những người thuộc hội shironuri thường chịu ảnh hưởng của thời trang vintage, gothic, kawaii kinh dị, anime, decora, masquerade… mỗi một phong cách, một cách hóa trang đều mang lại hình ảnh kỳ dị, gớm ghiếc và quái thai. Nếu chẳng may đi đường vào ban đêm, bạn bắt gặp phong cách này ắt hẳn sẽ phải rùng mình kinh hãi.

Rùng mình với "hồn ma" trên phố Nhật - 1

Rùng mình với "hồn ma" trên phố Nhật - 2

Rùng mình với "hồn ma" trên phố Nhật - 3 Rùng mình với "hồn ma" trên phố Nhật - 4

Rùng mình với "hồn ma" trên phố Nhật - 5

Rùng mình với "hồn ma" trên phố Nhật - 6 Rùng mình với "hồn ma" trên phố Nhật - 7

Thời trang xứ anh đào còn có một nét đặc sắc nữa mang tên văn hóa shironuri.

Rùng mình với "hồn ma" trên phố Nhật - 8

Rùng mình với "hồn ma" trên phố Nhật - 9 Rùng mình với "hồn ma" trên phố Nhật - 10

Rùng mình với "hồn ma" trên phố Nhật - 11

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hân Di ([Tên nguồn])
Thời trang đường phố Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN