Nỗi bất hạnh của cô gái siêu vòng 3!

Nghe cô nàng siêu vòng 3 kể tội những đường cong chết người của mình!

Hầu hết các cô gái mảnh mai đều ước mơ mình có được vòng 3 căng, nảy nở và cong tròn khiêu khích của Jennifer Lopez hoặc Kim Kardashian (tất nhiên là từ thời cô này chưa sinh nở).

Vòng 3 cũng được cho là bộ phận của phái nữ tập trung nhiều sự chú ý của phái mạnh nhất. Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt tiêu cực và tích cực. Các nàng sở hữu vòng 3 “khủng” cũng  thường xuyên gặp rất nhiều vấn đề trắc trở khi xuất hiện ở nơi công cộng và khi thử, chọn trang phục.

Hãy cùng xem một cô gái (tưởng chừng như) may mắn có được đường cong chết người này thường xuyên phải đối diện với những điều gì nhé!

"Tìm được một chiếc quần vừa khít với ba bộ phận: Bắp chân, mông, eo đối với một nàng siêu vòng 3 mà nói, nó khó như trúng sổ số vậy. Tôi thường xuyên phải may quần thay vì mua đồ có sẵn vì không thể kiếm nổi một chiếc quần có số đo giữa các vòng chênh lệch như thế được.

Nếu không hiểu, bạn có thể thử tưởng tượng thế này nhé. Một chiếc quần vừa in phần mông thì vùng bụng và đùi lại rộng mênh mang. Ngược lại nếu chúng ôm ở vùng eo thì ắt sẽ chật vô cùng ở khu vực vòng 3. Phải nói thêm là công đoạn mặc quần vào mùa hè thật đúng là như cực hình vì mồ hôi ra khiến chiếc quần bị rít, dính sát vào chân khiến nó cực kỳ khó kéo. Tôi thường xuyên phải nhảy như một chú kangaroo để có thể mặc được quần!

Tôi từng diện một chiếc quần jeans co giãn, nó thuộc trường hợp hai, nghĩa là vừa eo và chật mông. Bạn biết chuyện gì xảy ra không, khi tôi chạy, chiếc quần đáng thương đã bục và rách một mảng to tướng phía sau. Thật tệ hại!

Nỗi bất hạnh của cô gái siêu vòng 3! - 1

Tìm đâu cho được một chiếc quần ưng ý

90% quần áo của tôi đều làm từ chất liệu co giãn, đặc biệt là váy liền, chân váy và quần…10% còn lại là áo vì đơn giản, chúng chẳng liên quan gì đến vòng 3. Những chất liệu co giãn rất nóng và khó chịu. Chúng cũng không thực sự tốt cho sức khỏe của phụ nữ. Những biết làm sao được khi bạn là một cô nàng sinh ra đã được trời phú cho đường cong “nảy lửa”. Mà phải nói thêm là nếu tôi mặc mặc đồ làm từ chất liệu không co giãn hoặc bóng bẩy như lụa, satin hoặc vải thô thì trông không khác gì một cây giò di động.

Mẹ từng rất tâm lý khi mua cho tôi một chiếc quần làm từ thun, có tác dụng “bóp dáng” khiến cho vùng hông, eo, và đùi trở nên gọn gàng hơn. Điều đáng buồn là các cô nàng có vòng 3 to tự nhiên thì phần đùi cũng thường khá là nở nang. Để mặc đẹp những chiếc váy hay quần ôm thì buộc tôi phải kết bạn thân với đồ bóp dáng shape wear nóng, bí và chật tới tức thở nếu không muốn trông mình thật sồ sề, khó coi.

Nỗi bất hạnh của cô gái siêu vòng 3! - 2

Siêu vòng 3 khiến cơ thể trông rất mất cân đối!

Vì vòng 3 quá khổ, tôi rất ngại mua quần áo online. Cái thú mua sắm trên mạng đó đã trở thành ác mộng khi tôi so số đo của mình với bảng quy ước kích cỡ trên các trang web bán đồ thời trang trên mạng. Bạn sẽ ngán ngẩm với bản thân mình giống tôi khi sở hữu bộ phận này thuộc cỡ XS nhưng bộ phận kia thì tận cỡ M hoặc tệ hơn là cỡ L. Chắc chắn không có thứ quần áo có sẵn nào như thế dành cho bạn đâu!

Và, khi mặc váy liền, tôi thường rất khó khăn để giữ cho trang phục của mình được thẳng thớm. Do đường cong bất thường, chiếc váy liền thường xuyên bị rúm ró ở phía sau, dưới phần xương cụt. Có lẽ đó cũng là lí do tại sao các nhà thiết kế thường ưu ái những nàng “người dây mình thanh cảnh” và không bao giờ chọn một siêu vòng 3 để làm mẫu cho trang phục của mình.

Vào mùa hè, khi đi chọn bikini, tôi thường xuyên phải mua áo riêng và quần riêng. Thật may là hiện nay, nhiều hãng đồ bơi đã bán tách riêng hai thứ này.

Có lẽ tôi thuộc tuýp người không thích là trung tâm của vũ trụ nên việc khám phá ra một chân lý “đàn ông thường tập trung sự chú ý vào vòng 3” quả là một điều hết sức kỳ cục và bất tiện.

Nỗi bất hạnh của cô gái siêu vòng 3! - 3

"Siêu vòng 3" Sofia Vergara từng bị bục váy khi xuất hiện tại một sự kiện năm 2012

Có thể bạn không tin nhưng vòng 3 siêu hạng thực sự khiến tôi trông nặng nề và mất cân đối. Giai đoạn mới lớn, tôi từng bị các bạn cùng lớp trêu chọc là cô nàng “mộng năng”. Biệt danh ác ý này gần như bám riết trong suốt những năm tháng sau này và nó khiến tôi thực sự rất tự ti vào bản thân, tới mức tạo thành phản xạ luôn lo sợ ánh mắt nhìn soi mói từ phía sau.

Biện pháp tối ưu để giải quyết điều này đó là tập luyện và tập luyện. Tôi phải liên tục thực hành đến mướt mồ hôi các bài tập đứng lên ngồi xuống hay đá chân ra sau để nâng cao và khiến vòng 3 trở nên săn chắc, giúp nó đỡ bị chảy xệ hơn. Và những lúc tập luyện mệt nhoài, tôi chỉ ước sao vòng 3 của mình trông gọn gàng và nhỏ nhắn hơn một chút….

Và còn rất nhiều điều bất tiện khác trong cuộc sống mà tôi không thể kể hết trong một sớm một chiều".

Bạn thấy đấy, siêu vòng 3 có thể là một món quà hấp hẫn giới tính nhưng thực tế thì bất cứ dạng thân hình nào cũng có điểm bất lợi. Vì thế, chúng ta đừng “đứng núi này trông núi nọ” mà nên tự biết yêu thương món quà tạo hóa ban cho mình, đối xử với nó thật tử tế và nếu thân hình bạn quá tệ hãy cố gắng tìm cách cải thiện, khắc phục nó bằng cách phương pháp thật sự tự nhiên, an toàn với sức khỏe. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN