Chà đạp lên cái đẹp để được…đẹp?

Cứ nghĩ các bạn thích chụp ảnh là những bạn thích cái đẹp. Ấy vậy mà thấy các bạn vô tư dẫm đạp lên hoa mà chụp, mà lưu lại kỷ niệm. 

Mỗi một mùa, các bạn trẻ ưa phám khá và thích chụp ảnh ở nước ta lại được dịp thỏa thuê trải nghiệm với hoa. Mùa nào hoa nấy, tháng nào hoa nấy. Khó mà phủ nhận rằng dù không có lá vàng, lá đỏ như nhiều nước ôn đới thì các mùa hoa ở Việt Nam cũng đã đủ để thỏa mãn sở thích “đẹp mọi lúc mọi nơi” của các bạn trẻ rồi.

Chà đạp lên cái đẹp để được…đẹp? - 1

Mỗi một mùa hoa, các bạn trẻ lại nô nức đi chụp ảnh (Ảnh minh họa)

Cần gì đi xa mới được tận hưởng những hình ảnh mùa đông bắt mắt và ấn tượng? Cần gì sang tận nước ngoài mới được thể hiện “gu” thời trang đường phố “chất chơi” qua từng mùa? Cứ ra vườn hoa, cánh đồng hoa mà chụp thôi! Nhiều bạn trẻ đã tuyên bố như vậy!

 Và mùa đông này, còn gì đẹp hơn những cánh đồng cải trắng, cải vàng bạt ngàn ở ngoại thành Hà Nội hay xa hơn chút nữa là “thiên đường” Mộc Châu?

Song cứ mỗi mùa hoa về là lại lắm chuyện để kể. Mùa sen hồi đầu hạ, tôi đã không khỏi xót xa cho phận cả ao sen cứ bị những cô yếm thắm, yếm đào vô tư lội bùn để… bẻ, thì mùa cải năm nay cũng thế!

Cứ nghĩ các bạn thích chụp ảnh là những bạn thích cái đẹp. Thích cái đẹp thì cũng phải trân trọng cái đẹp. Mình đẹp thì những người khác, thứ khác cũng có nhu cầu được đẹp. Ấy vậy mà thấy các bạn vô tư dẫm đạp lên hoa mà chụp, mà lưu lại kỷ niệm. Thế có khác nào sự khập khiễng khi các bạn nói các bạn yêu tất thảy mùa hoa nước mình?

Mà các bạn nào đâu phải mấy đứa trẻ không phân biệt được đúng sai? Các bạn mặc quần áo, váy vóc đẹp lắm, trang điểm cũng cầu kỳ, có khi còn mang theo cả một “biệt đội” với những ống kính “khủng” chỉ để thỏa mãn thú vui hoa lá, nhưng lại hồn nhiên chà đạp lên những luống hoa mong manh để mà chụp.

Đừng nói tôi chỉ “võ đoán”! Nếu hôm nay các bạn đọc báo, chắc các bạn cũng thấy có mấy “nam thanh nữ tú” vì mười ngàn đồng “lệ phí” vào vườn cải mà sẵn sàng tạo đủ tư thế cho vườn của người ta không còn ai nhận ra. Rồi sau đó, các bạn ấy còn vô tư đăng ảnh lên mạng xã hội, kèm theo lời miêu tả cảm giác hả hê khi được phá tan cánh đồng ấy nữa!!!

Chà đạp lên cái đẹp để được…đẹp? - 2

Hành động bị rất nhiều người lên án của nhóm bạn đi chụp hoa

Từ khi nào các bạn trẻ lại có thái độ kỳ cục như vậy? Thái độ ấy, khác hoàn toàn với những hình ảnh lung linh các bạn khoe trên mạng mỗi ngày, cũng đối lập tuyệt đối với vẻ ngoài xúng xính của các bạn khi đến nơi chốn kia với mong muốn ghi lại hình ảnh đẹp.

Chúng ta may mắn được sống trong một xã hội văn minh, nơi mà ai ai cũng có quyền và vô vàn phương tiện để làm đẹp. Diện đồ đẹp để chụp ảnh cũng là một phương thức đơn giản mà hiệu quả. Nhưng cùng với việc tô điểm cho bản thân, thì việc rèn giũa một thái độ sống đẹp, sống tích cực cũng vô cùng quan trọng.

Vì vậy, xin các chàng trai, cô gái đừng vì cái đẹp của riêng mình mà chà đạp lên cái đẹp của tạo hóa hay những người xung quanh. Hãy học cách hành xử có văn hóa, trước khi học cách tạo dáng, “pose” hình sao cho chuyên nghiệp!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN