Chàng trai xấu xí 6 năm học thạc sĩ, ra trường chạy xe ôm

Gần 6 năm đèn sách, tốt nghiệp với tấm bằng Thạc sĩ của trường ĐH KHXH & NV, tuy nhiên Duy Phương vẫn không có việc làm ổn định mà “bén duyên” với nghề xe ôm.

Chàng trai xấu xí 6 năm học thạc sĩ, ra trường chạy xe ôm - 1

Mặc dù sở hữu tấm bằng thạc sĩ của một trường Đại học danh tiếng nhưng anh vẫn không kiếm được công việc ổn định.

Thạc sĩ xe ôm và ước mơ nơi giảng đường

Trong những ngày vừa qua, cư dân mạng xôn xao và bàn luận về đoạn clip ngắn được chia sẻ trên Facebook. Đoạn clip ghi lại cảnh anh xe ôm công nghệ đang dừng xe trên vỉa hè, bất ngờ bị một thanh niên tới đe dọa và sỉ nhục chỉ vì hàm móm dài. Clip được nhiều người quan tâm, bình luận và chia sẻ, cộng đồng cư dân mạng tò mò và tìm kiếm danh tính của anh chàng này.

Được biết anh ấy là Nguyễn Duy Phương, 27 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Ninh Thuận, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với Phương, nhờ anh chia sẻ về câu chuyện cuộc sống của mình.

Chàng trai xấu xí 6 năm học thạc sĩ, ra trường chạy xe ôm - 2

Với ngoại hình khiếm khuyết - không thể khép được miệng khiến anh gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống

Anh cho biết, hồi mới ra trường, cứ nghĩ sẽ dễ xin việc, kiếm được nhiều tiền để phụ gia đình nhờ vào tấm bằng Thạc sĩ, nhưng thực tế không phải vậy. Phương cho biết: “Gia đình kinh tế khó khăn, ba mẹ sức yếu. Hồi sinh viên, ban ngày đi học, chiều đi làm thêm, tự trang trải cuộc sống. Ra trường rồi cứ tưởng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn để phụ gia đình, nhưng khó quá”.

Chàng trai xấu xí 6 năm học thạc sĩ, ra trường chạy xe ôm - 3

Cuộc sống khó khăn của Phương sau khi ra trường

Ba Phương đã ngoài 60 tuổi, trong người mang nhiều bệnh phải dùng thuốc thường xuyên. Ba chỉ loanh quanh trong nhà, đi lại còn khó khăn. Mẹ Phương là một người phụ nữ cả đời tất bật, từ sáng sớm lo cho việc nhà cửa xong là chạy ngay ra tiệm vé số, lấy vài trăm tờ để đi bán đến hết ngày. Bản thân Phương lại có khuyết điểm hàm móm, phát âm không rõ, ngoại hình không được thu hút, rất khó kiếm được việc làm dù tốt nghiệp loại giỏi, bằng cấp cao.

Phương kể lại, để trang trải tiền học phí sau khi nhận giấy báo nhập học của trường ĐH KHXH & NV TP.HCM, anh đã tự kiếm tiền bằng các công việc làm thêm như: phụ quán ăn, rửa chén, trồng cây xanh… đó là những công việc đã giúp Phương sống sót trong 4 năm đại học. Vì gương mặt xấu xí của mình, Phương chỉ có thể làm được những việc này.

Chàng trai xấu xí 6 năm học thạc sĩ, ra trường chạy xe ôm - 4

Nguyễn Duy Phương luôn ấp ủ ước mơ làm thầy giáo đứng trên bục giảng

Làm đủ mọi nghề để mưu sinh dù là tân thạc sĩ

Trong suốt thời gian học thạc sĩ, Phương làm việc ở một thư viện nhỏ vào ban ngày, vừa kiểm tra sách cho mượn vừa trông coi và sắp xếp sách. Công việc không tiếp xúc nhiều người, Phương làm việc thui thủi một mình, từ chối mọi cuộc vui tập thể.

Chàng trai xấu xí 6 năm học thạc sĩ, ra trường chạy xe ôm - 5

Học vị Thạc sĩ vẫn không thể giúp anh có công việc tốt hơn công việc trông coi thư viện

Chàng trai xấu xí 6 năm học thạc sĩ, ra trường chạy xe ôm - 6

Anh chọn công việc ít tiếp xúc trực tiếp với nhiều người, vì người khác luôn chỉ trỏ vào khiếm khuyết của anh

Để cải thiện thu nhập, Phương muốn làm thêm gì đó vào buổi tối, nhưng phục vụ nhà hàng, bán hàng… lại yêu cầu về ngoại hình. Sau nhiều lần suy đi tính lại, Phương quyết định chọn chạy xe ôm vì thời gian làm việc linh hoạt, có thể đeo khẩu trang bịt kín không ai nhìn thấy gương mặt móm của mình.

Chàng thạc sĩ xe ôm tâm sự: “Chạy xe có vất vả nhưng chăm chỉ thì thu nhập cũng có thể trang trải được cuộc sống. Mỗi tháng em có thể gửi về một ít phụ giúp cho gia đình, cũng mong muốn kiếm được nhiều hơn để thực hiện ước mơ”.

Chàng trai xấu xí 6 năm học thạc sĩ, ra trường chạy xe ôm - 7

Chàng thạc sĩ chăm chỉ chạy xe ôm để có thêm thu nhập gửi về quê

Cuộc sống khắc nghiệt nhưng anh đã quyết định như thế nào?

Cuộc sống 7 năm một mình ở Sài Gòn, bị bạn bè trêu chọc “thằng móm”, “thằng mặt khỉ”, bị người ta sỉ nhục “đồ lưỡi cày”,  cơ hội thay đổi cũng không có, nhiều lúc Phương cảm thấy bế tắc. Anh phân vân có nên tiếp tục đi học, hay về quê đỡ đần cho ba mẹ. Con đường anh lựa chọn có đúng hay không? Đứng trước mọi chông gai, sự miệt thị của nhiều người đôi khi Phương muốn gục ngã, mờ mịt khi nghĩ về tương lai phía trước.

Chỉ vì chiếc hàm móm dài mà khiến Phương nhiều lần khổ sở, vừa khó khăn trong giao tiếp lại phát âm không rõ.

Khó khăn, thử thách và mặc cảm, nhưng vẫn không thể gục ngã chàng trai. Phương chấp nhận nỗ lực gấp nhiều lần so với những người bình thường khác, để được làm thầy giáo đứng trên bục giảng. Bởi Phương cho rằng, chỉ có con đường học vấn mới có thể giúp Phương và gia đình có tương lai tốt đẹp. Phương luôn tin rằng, ông trời sẽ chẳng lấy đi hết mọi thứ của ai bao giờ, và niềm ao ước được đứng trên bục giảng cứ thế lớn lên từng ngày. Liệu có kì tích nào dành cho chàng thạc sĩ xe ôm này?

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN