Giữa phố thị rộn ràng, khẽ kể chuyện trăm năm

Mỗi bước chân vào Chợ Quán là chạm vào nhịp sống sôi động: những tuyến đường tấp nập rộn ràng, những nhịp đời nối tiếp nhau. Ẩn dưới lớp áo hiện đại ấy là cả một tầng văn hóa – lịch sử trăm năm, nơi mỗi công trình, mỗi tên gọi đều gợi nhớ về Sài Gòn xưa. Nơi đó, Kiều by KITA là nàng thơ lưu giữ bản sắc của người Sài Gòn.

Giữa phố thị rộn ràng, khẽ kể chuyện trăm năm - 1

Trăm năm phố chợ vẫn xôn xao

Ngày nay, giữa trung tâm TP.HCM, phường Chợ Quán hiện ra với dáng dấp một đô thị sớm phát triển và sôi động từng ngày. Trục đường Trần Hưng Đạo thẳng tắp, nối liền với đại lộ Võ Văn Kiệt luôn rực sáng ánh đèn và xe cộ tấp nập ngày đêm. Hai bên đường, những cửa hiệu thời trang, quán cà phên, quán ăn chen nhau mở cửa từ sáng đến khuya.

Bước vào khu chợ Hòa Bình, chợ An Đông là không khí bán buôn với tiếng lao xao bán mua trò chuyện, cùng mùi vị đặc trưng của những gian hàng vải vóc, quần áo, những sạp trái cây, đồ khô… Rồi những tiệm vàng lấp lánh hai bên đường, người ra người vào không dứt. Cái không khí bán buôn nhộn nhịp đặc trưng này, rất dễ hiểu bởi nơi đây vốn là cái nôi của thương mại, gắn với sự nhanh nhạy làm ăn kinh doanh của cộng đồng người Hoa.

Khu Chợ Quán cũng nổi tiếng với những bệnh viện lớn như Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình – đều là những cơ sở y tế tuyến đầu của khu vực phía Nam và cả nước. Nơi đây cũng tề tựu những trường học nổi danh như THPT Trần Khai Nguyên, THPT chuyên Lê Hồng Phong, trường Đại học Sài Gòn… Chính vì vậy mà mỗi ngày từ sáng đến khuya, dòng người tập trung về đây học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe, ăn uống, giải trí luôn tấp nập. Tất cả tạo nên không khí hối hả, nhộn nhịp đặc trưng của một khu vực trung tâm Sài Gòn.

Giữa phố thị rộn ràng, khẽ kể chuyện trăm năm - 2

Ẩn sau sự náo nhiệt ấy lại là những tầng ký ức trăm năm, nơi mỗi công trình, mỗi tên gọi đều chất chứa một phần lịch sử. Học giả Vương Hồng Sển trong sách Sài Gòn năm xưa đã lý giải: “Thuở trước chợ nhóm họp dưới gốc những cây me đại thọ lối nhà thương Chợ Quán, chung quanh chợ có nhiều quán xá lốc cốc tựu một chỗ nên đặt tên làm vậy”.

Những gốc me ngày ấy không còn, còn Nhà thương Chợ Quán mà học giả nhắc đến ấy chính là tiền thân của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới ngày nay, được xây dựng từ năm 1861, khởi đầu cho bước tiến y tế hiện đại ở phương Nam. Nhà đèn Chợ Quán, khởi công năm 1912 bên sông Bến Nghé, từng thắp sáng cả đô thị Sài Gòn – Chợ Lớn. Nhà thờ Chợ Quán, ngôi thánh đường khởi nguồn từ thế kỷ 18, với kiến trúc Romanesque hoàn tất năm 1896, vẫn uy nghiêm như chứng nhân cho dòng chảy đức tin và văn hóa.

Nhà thờ Chợ Quán - ngôi nhà thờ cổ nhất TP.HCM được xây dựng từ thế kỷ 18

Nhà thờ Chợ Quán - ngôi nhà thờ cổ nhất TP.HCM được xây dựng từ thế kỷ 18

Đại học Sài Gòn, trường đại học công lập lớn của TPHCM cũng có tuổi đời trăm năm với tên gọi ban đầu là Trường Pháp – Hoa, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình nguyên gốc là Y viện Sùng Chính – cơ sở y tế của người Hoa, xây dựng từ những năm 60. Hay ngôi trường danh tiếng Lê Hồng Phong cũng chính là một trong ba trường phổ thông đầu tiên mà người Pháp xây dựng trên đất Nam Kỳ… Ngay như chợ Hòa Bình cũng được dựng lên từ cuối thế kỷ 18. Chính sự đan xen giữa nhộn nhịp hôm nay và ký ức trăm năm đã khiến Chợ Quán trở thành một miền đất khác biệt: vừa sầm uất, vừa lắng đọng; vừa phồn hoa, vừa thấm đẫm chiều sâu văn hóa lịch sử Sài Gòn.

Giữa phố thị rộn ràng, khẽ kể chuyện trăm năm - 4

Chốn riêng tư giữa đại lộ phồn thịnh

Giữa một nơi như miền Chợ Quán, ký ức cùng hơi thở hiện đại đan xen, một mái nhà đâu chỉ là nơi trở về, nó còn là một khoảng trời riêng. "Náo nhiệt ngoài ngưỡng cửa – riêng tư ngay thềm nhà" chính là điều khiến cho Kiều by KITA trở nên đặc biệt.

Giữa phố thị rộn ràng, khẽ kể chuyện trăm năm - 5

Tọa lạc tại 927 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Kiều by KITA tựa như một nàng thơ kiêu hãnh giữa trục đường trăm năm lịch sử, tiếp nối câu chuyện Chợ Quán bằng kiến trúc đương đại. Chỉ vài bước chân qua lối vào, dường như thanh âm phố thị đã dừng lại bên ngoài, chỉ còn lại sự thanh tĩnh êm đềm, nơi những chộn rộn suy tư được lắng xuống và tâm hồn được nghỉ ngơi thực sự.

Giữa phố thị rộn ràng, khẽ kể chuyện trăm năm - 6

Không gian sống tại Kiều by KITA được thiết kế đủ đầy, với hai tầng tiện ích (12A và 12B) dành riêng cho cộng đồng cư dân, như hồ bơi Skyview mát lành, phòng gym, yoga, thư viện, sky garden, cigar lounge và khu vui chơi trẻ em… Tất cả được sắp đặt vừa vặn cho những phút giây ấm cúng, không ồn ào, không bon chen.

Dự án Kiều by KITA ở 927 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán

Dự án Kiều by KITA ở 927 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán

Dự án chỉ có 82 căn hộ, tạo nên không gian riêng tư hiếm có giữa trung tâm. Mỗi căn hộ rộng từ 90–355 m² được chăm chút từ thiết kế đến nội thất; mọi chi tiết từ bàn ghế đến ánh sáng làm người ta cảm nhận rõ sự hiện diện, sự trân trọng dành cho gia đình. Từ ban công, cư dân có thể nhìn thấy pháo hoa rực rỡ hay nhịp sống phồn vinh, mà không cần len lỏi vào giữa đám đông.

Ở Kiều by KITA, sự riêng tư hiện hữu trong từng khoảnh khắc đời thường. Đó là buổi chiều trở về, khép lại cánh cửa và để tiếng ồn phố xá ở lại bên ngoài. Đó là lúc ngồi bên ban công nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn, nhưng vẫn thấy lòng mình yên tĩnh lạ thường. Với những ai gắn bó với Sài Gòn, yêu sự sôi động mà cũng trân quý phút bình yên, Kiều by KITA chính là nơi chốn để trở về – một mái ấm thật sự giữa lòng phố thị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN