Yêu là phải "liều"?

Mỗi lần đến nhà cháu chơi, anh đều bắt cháu lên phòng riêng, khóa trái cửa lại để âu yếm

Yêu nó phải thế?

Cháu mới nhận lời yêu được hai tháng, nhưng đã thấy bắt đầu khó chịu với người yêu. Thay vì đưa cháu đi chơi, đi nghe nhạc, uống cà phê như thời điểm “cưa” cháu trước đây thì anh bắt đầu chơi trò “sở hữu” và gia trưởng. Chẳng hạn anh hay rủ cháu đến nhà anh khi không có ai ở nhà. Hoặc khi đến nhà cháu chơi, anh toàn bắt cháu lên phòng riêng và khóa trái cửa. Anh tận dụng mọi lúc, mọi nơi để âu yếm cháu. Cháu chưa cho anh đi quá giới hạn, nhưng lần nào gần nhau anh cũng tìm cách kích thích vào chỗ kín của cháu. Cháu phản đối thì anh bảo yêu nó phải thế, yêu mà không thế thì là đồng tính (pê đê). Nghe anh thì cũng có ý, nhưng với đà này thì sớm muộn anh cũng “chiếm đoạt” cháu mất. Mà thực sự cháu muốn giữ cái ấy đến tận đêm tân hôn cơ. Bác sỹ cho cháu lời khuyên được không ạ?

Thanh Thúy

Mình không đồng ý với hành động của anh ta vì mình là người sống có nguyên tắc và có đạo lý rõ ràng. Hai tháng, 60 ngày thì đã thấm gì trong tình yêu mà đã muốn “sở hữu” và gia trưởng? Cháu hãy dứt khoát bỏ qua con người không đàng hoàng này trên đường đời của mình, càng sớm càng tốt! Chẳng cần phải ngụy biện thế nào là tình yêu đâu. Cháu hãy tự tin là mình sẽ gặp được những người đàn ông tử tế hơn nhiều lần.

Thân! Bác sỹ Liêm

Anh rể có bồ?

Nhà cháu có hai chị em. Bố cháu mất sớm. Chị cháu học rất giỏi. Sau khi ra trường chị xin được việc làm tại một công ty nước ngoài. Còn cháu thì may mắn đỗ vào trường ĐH Y. Thế rồi chị được cử đi học ở nước ngoài 2 năm. Trước khi đi, chị cháu đã cưới chồng với lý do để giúp đỡ mẹ cháu và cháu. Anh rể là một người rất hiền, thông minh và luôn nghe lời vợ. Cháu rất quý anh và ngược lại. Anh giống như thần tượng của cháu và cháu đã từng nghĩ người yêu của cháu sau này ít ra thì cũng phải được gần giống anh. Anh chị đã yêu nhau từ hồi học đại học và anh luôn coi cháu như em gái. Gần đây cháu thấy anh hay căng thẳng mỗi khi về nhà. Cháu có hỏi thì anh nói tại công việc căng thẳng.

Yêu là phải "liều"? - 1

Trong thời gian chị cháu đi công tác, anh rể đã có nhân tình bên ngoài (Ảnh minh họa)

Thế rồi đùng một cái, cháu thấy anh đến bệnh viện cháu đang thực tập cùng một người đàn bà xa lạ. Anh hoàn toàn không biết cháu đang thực tập tại Khoa sản. Cháu lén xem bệnh án thì biết đây là một ca phá thai. Lúc đó trời đất như sụp xuống đầu cháu. Trong lúc chị cháu đi học thì anh đã có một người đàn bà khác. Thế mà từ lâu nay anh vẫn đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo, vẫn diễn kịch với cả nhà cháu? Cháu sẽ nói chuyện với anh? Cháu sẽ kể với chị gái? Cháu sẽ kể với mẹ cháu?... Thực sự là cháu chưa biết phải làm thế nào, trong khi buổi tối vẫn phải ngồi ăn cơm cùng con người ấy, vẫn phải giữ vẻ mặt giả dối, vẫn phải nói những câu sáo rỗng, nhưng thực sự trong lòng cháu thì chỉ muốn chửi rủa anh ta… Cháu rất mong sớm nhận được lời tư vấn của bác sỹ ạ!

Thu Hòa

Điểm đầu tiên cháu cần lưu ý là đạo đức nghề y. Mình không bao giờ tiết lộ những thông tin mà mình biết trong khi hành nghề. Đây là gốc của sự tin tưởng mà người bệnh gửi gắm vào các bác sĩ chúng ta. Điểm thứ hai là đời sống riêng của gia đình chị cháu. Mình lấy quyền gì để xen vào giống như một ông thầy giáo, một anh công an… để lên lớp và giám sát đời sống của anh chị mình? Điểm thứ ba là tình yêu có thể không bao giờ suôn sẻ như mình tưởng. Có khi người đàn ông có nhu cầu sinh dục cao không kiềm chế được khi gặp người đẹp. Có khi người đàn bà trong lúc xa chồng, trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó cũng có thể đã đi quá giới hạn… Điểm chót là mình trưởng thành với ý nghĩa của hai chữ Tình và Yêu.

Nên hiểu thế nào về quan hệ giữa Tình dục và Tình yêu? Không bao giờ có một công thức rõ ràng cả mà nó là việc hai người cùng có ý chí về một tương lai chung. Trong cuộc sống, đôi khi một lời nói dối lại cứu được rất nhiều người đấy, Thu Hòa ạ!

Thân! Bác sỹ Liêm

Tình ngay, lý gian

Ngày còn là sinh viên năm thứ nhất cháu có đi làm PG cho một hãng thuốc lá. Cháu có một số khách quen ở một nhà hàng lớn gần Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quen đến mức khi nào đến nhà hàng gặp cháu các anh ấy cũng mua thuốc lá của cháu. Chúng cháu biết tên nhau, trao đổi điện thoại cũng là điều bình thường. Trong các số khách này có một người thường dùng những từ ngữ rất bặm trợn và được cháu lưu trong điện thoại là Dung.dam (Dũng. dâm). Thế rồi để tập trung cho công việc học tập, cháu đã nghỉ làm PG. Giữa cháu và những khách hàng này từ đó không có liên lạc gì nữa. Nhưng cháu cũng không xóa tên những người khách này.

Rồi cháu có người yêu. Anh hơn cháu 4 tuổi, sống rất nguyên tắc. Chúng cháu cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn (làm “chuyện ấy”). Hôm vừa rồi cháu và người yêu vào nhà hàng mà trước đây cháu đã làm PG và vô tình gặp lại những người khách cũ. Biết cháu có người yêu đi bên cạnh, nhưng các anh ấy vẫn buông những lời khiến người yêu cháu rất tức tối. Chưa hết, buổi tối đúng lúc người yêu cháu đang dùng điện thoại của cháu thì Dung.dam gửi tin nhắn: “Thằng người yêu của em to con đấy. “Súng” của nó có hoành tráng bằng của anh không cưng?”. Mặc dù cháu đã ra sức thanh minh, nhưng người yêu cháu đã tát cháu và dùng những lời chửi rủa hết sức thậm tệ. Thực sự là dù cháu làm PG, mặc dù có khá nhiều lời gạ gẫm, nhưng chưa bao giờ cháu làm “chuyện ấy”. Cả tuần nay cháu gọi người yêu cháu, nhưng anh không nghe máy bác sĩ ạ. Cháu phải làm gì bây giờ?

 Thủy Lan

Tình yêu là tin tưởng, tin tưởng triệt để và tuyệt đối. Nếu có chút nghi ngờ thì phải giữ cái hoài nghi trong tâm rồi dần dần kiểm chứng lại. Yêu là có hình thức và có nội dung. Rõ ràng là cháu gặp người dâm tuyệt mạng, tức là chỉ vui sướng khi làm người khác đau đớn, sững sờ, tan vỡ. Dâm là vui trước sự khổ đau của người khác, mà cái ngược đời này có phần hấp dẫn nên có lẽ vì thế mà cháu cũng chẳng xóa số điện thoại này trong máy.

Như thế là về hình thức, cháu làm mất lòng tin của người yêu. Nếu phần nội dung mà người yêu không tin cháu nữa thì cháu phải chấp nhận. Đến mức nào đó, mình phải “chịu thua” vì cháu cứ càng cố chứng minh thì người ta càng tin là cháu biện hộ, che giấu sự thật thật so với sự thật giả.

Thân! Bác sỹ Liêm

Có người yêu mới, vẫn nghe lời người yêu cũ!

Đã đồng ý chia tay nhau sau một thời gian gắn bó là 4 năm, nhưng chúng cháu vẫn giữ thói quen gọi điện thoại cho nhau và đi cà phê hằng tuần. Hai đứa đồng ý vẫn giữ quan hệ ở mức tình bạn. Cháu đã có người yêu mới. Nhưng không hiểu sao trước khi làm những việc quan trọng cháu đều hỏi ý kiến của người yêu cũ và thường nghe lời cô ấy. Nhiều lúc, người yêu mới của cháu đã bày tỏ thái độ không hài lòng. Tại sao cháu lại như thế ạ?

 Hùng Anh

Hành trình tâm lý tình cảm giữa người với người là: 1: Tình người; 2: Tình bạn; 3: Tình yêu; 4: Lương tâm.

Nếu cháu không còn tình yêu nữa thì vẫn còn tình bạn và lương tâm với người mà cháu đã gắn bó trong suốt 4 năm. Người yêu mới của cháu hiện đang ở vị trí giữa (mức số 3), nhưng người yêu cũ như một nhân chứng lương tâm của cháu… Hoặc tiềm thức cháu còn yêu người yêu cũ theo một lý tưởng mà người cũ thật không cho cháu được, mà chỉ có vẻ là bạn thân thôi.

Thân! Bác sỹ Liêm

Phòng đối diện, có người nude!

Đối diện với phòng trọ của cháu là phòng của 4 sinh viên nam. Các anh này có thói quen cứ nude diễn qua diễn lại qua cửa sổ mỗi khi đi tắm. Nếu nhìn từ phòng của cháu sang thì mọi thứ đều rõ mồn một. Cháu đã nhờ bác chủ nhà góp ý với các anh ấy mấy lần, nhưng bác ấy bảo: “Kệ chúng nó, đừng nhìn chúng nó là được!”. Cháu đã bàn với cô bạn cùng phòng là phải có cách nào đấy để những cảnh này không tái diễn thì chỉ nhận được sự không hợp tác, vì bạn ấy thấy chẳng có vấn đề gì? Bạn ấy biết có hiện tượng ấy, nhưng bạn ấy chẳng nhìn, chẳng quan tâm. Cháu thì thấy không ổn, nhưng cứ muốn nhìn như một thói quen. Hay là cháu có vấn đề gì về tâm thần?

Thúy Hằng

Cháu không có vấn đề gì về tâm thần. Bên phòng kia là mấy cậu “thích” trưng bày (exhibition). Mà thường trưng bày là trưng bày cái hiếm, cái cấm, cái khó lấy, cái mắt nhìn mà không với tới được. Các cô thích mặc áo quần thiếu vải để được nhìn, các cậu không cài cúc áo ngực để được nhìn. Dưới góc độ tâm lý và tình dục thì cái này hoàn toàn bình thường. Cháu nhìn mãi rồi cũng sẽ chán. Vấn đề ở đây là lịch sự và văn minh công cộng chưa được tôn trọng.

Thân! Bác sỹ Liêm

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sinh viên Việt Nam
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN