Vừa chia tay, anh vội vã cưới vợ

Vừa rời xa tôi, anh đã chóng vánh tìm tình yêu mới và đã có con với cô gái ấy.

Nhiều lúc tôi tự vấn lòng mình: “Tình yêu là gì? Tại sao con người ta yêu nhau nhưng lại cứ phải giận hờn nhau? Tại sao yêu nhau rồi lại không thể bỏ qua được cho nhau để giữ tình cảm mãi bền đẹp?”. Những lúc như vậy, trái tim tôi trở nên mềm yếu hơn bao giờ hết bởi tôi biết rằng, tôi vẫn còn yêu anh nhiều biết nhường nào? Còn anh thì sao? Anh có yêu tôi như tôi yêu anh không? Chỉ biết rằng, anh đã xé vụn trái tim tôi bằng những bức ảnh cưới chụp vội vàng với một người con gái khác rồi đưa lên facebook. Anh muốn cho cả thế giới biết rằng anh vừa chia tay tôi là có ngay cô gái khác sẵn lòng theo anh làm vợ.

Chúng tôi tình cờ quen nhau khi công ty tôi là đối tác làm ăn với bên anh. Nhờ những lần gặp gỡ trong công việc, chúng tôi đều nhận thấy đối phương có nhiều điểm chung với nhau nên anh chính thức hẹn hò với tôi vào đúng ngày sinh nhật của tôi.

Tôi đã hạnh phúc bên anh những tháng ngày mới yêu nhau. Anh quan tâm đến tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất: buộc dây giày cho tôi, cõng tôi trên lưng, thường xuyên nhắn tin cho tôi vào mỗi buổi sáng và trước khi đi ngủ. Từ khi quen biết và yêu anh, cuộc sống của tôi tràn đầy nhiệt huyết, ngọn lửa tình yêu đã khiến trái tim tôi rộn ràng mỗi ngày.

Tôi tưởng rằng tình yêu ấy sẽ bền đẹp mãi mãi. Bạn bè, đồng nghiệp ghen tị khi tôi tìm được một chàng hoàng tử hiện đại như anh. Thế nhưng, chẳng có tình yêu nào màu hồng như trong suy nghĩ của tôi cả. Yêu nhau được một thời gian, anh bắt đầu để ý đến tất cả những mối quan hệ cá nhân của tôi từ đồng nghiệp cho đến bạn bè thân thiết. Anh nảy tính ghen tuông khi tôi có ý trêu đùa cậu bạn thân. Thậm chí, anh còn viết những lời lẽ khiếm nhã trên facebook khi anh bạn đồng nghiệp bình luận những bức ảnh của tôi.

Tôi vô cùng xấu hổ vì thói ghen tuông bóng gió của anh, vì những điều nhỏ nhen, chấp nhặt mà anh đang làm. Chúng tôi thường xuyên tranh luận với nhau để tìm ra một cách giải quyết hợp lý cho cả hai bên và cũng là để anh có cái nhìn thoáng hơn về mối quan hệ bạn bè của tôi.

Vừa chia tay, anh vội vã cưới vợ - 1 

Anh đã vội vã cưới vợ sau khi chia tay tôi hai tháng (Ảnh minh họa)

Những cuộc cãi vã nhỏ lẻ của chúng tôi lâu ngày đã tích tụ thành những mâu thuẫn lớn không thể giải quyết. Tôi nhận ra sự nhỏ nhen trong con người anh và chỉ sau những phút giây tức giận, không kiềm chế nổi bản thân mình, tôi đã nói lời chia tay anh. Tôi chỉ mong khi mất đi một thứ gì quý giá, anh sẽ biết trân trọng và sẽ hiểu được tình yêu cần sự bao dung, tha thứ như thế nào.

Trong những tháng ngày mới chia tay, tôi vùi đầu vào công việc để quên anh, quên đi những kỷ niệm ngọt ngào ngày hai đứa yêu nhau. Mặc dù tôi là người chủ động nói lời chia tay nhưng tôi vô cùng đau khổ bởi lẽ tôi vẫn yêu và nhớ anh rất nhiều.

Trái ngược hoàn toàn với tôi, anh vội vàng gặp gỡ người con gái khác, yêu đương chóng vánh nên cô gái ấy đã có bầu và hai người vội vã làm đám cưới khi vừa mới quen nhau hai tháng. Khi biết được điều đó, trái tim tôi như chết lặng. Dù là người chủ động nói chia tay thế nhưng trái tim tôi vẫn luôn mở rộng để đón anh quay về. “Con gái nói ghét là yêu”, chẳng lẽ anh dễ dàng tin lời tôi nói chia tay đến như vậy sao? Tại sao anh không níu giữ tôi lại?

Tôi đã khóc cạn nước mắt khi xem từng bức ảnh cưới của anh. Vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy, những ký ức về anh xô trái tim tôi dạt dào nhưng anh đã thuộc về người con gái khác...

Tôi nhắm nghiền mắt, những giọt nước mắt thi nhau lăn cho một kẻ bạc tình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Thu ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN