Vợ đánh chồng rách đầu rồi tự hào đăng lên mạng, ngờ đâu gặp ngay chuyện này

Người vợ đánh chồng đến mức rách đầu phải nhập viện nhưng không hề thấy áy náy, trái lại còn chụp ảnh đăng lên mạng.

Cô gái chụp hình chồng ở viện đăng lên mạng, tự hào tiết lộ lý do đánh anh.

Cô gái chụp hình chồng ở viện đăng lên mạng, tự hào tiết lộ lý do đánh anh.

Theo Sina, mới đây, một cô gái trẻ ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã đánh chồng đến mức rách đầu, chảy nhiều máu và phải nhập viện khâu 7 mũi. Sau khi đưa chồng đến bệnh viện xử lý vết thương, cô gái chụp hình chồng đứng trong bệnh viện, quấn băng trắng trên đầu rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Kèm theo những bức ảnh, cô gái trẻ tự hào tiết lộ lý do ra tay với chồng. Cụ thể, cặp đôi mới cưới được 7 ngày, trong thời gian chung sống, người chồng đưa ra quá nhiều yêu cầu bắt vợ phải tuân theo.

Hai người cãi nhau chỉ vì những việc rất nhỏ, lời qua tiếng lại rồi dần trở nên căng thẳng hơn, động tay động chân với nhau. Trong cơn nóng giận, cô gái trẻ đã bạo phát sức mạnh, đánh chồng tới mức nhập viện.

"Lúc đó cơn giận lên cao, sức mạnh của tôi vượt xa ngày thường, ngoài ý muốn đánh anh ấy rách luôn đầu", cô gái kể, hoàn toàn không cảm thấy áy náy hay có lỗi. Ngoài ra, cô còn nói với chồng rằng nếu xin lỗi tử tế thì sẽ được tha thứ.

Có lẽ khi đăng tải bài viết, cô gái nghĩ sẽ được dân mạng bênh vực nhưng trên thực tế, phần lớn mọi người lại dồn sự chỉ trích vào cô.

"Đánh chồng thương tích như vậy mà cũng khoe, cô nghĩ mình sẽ được khen ngợi là người phụ nữ mạnh mẽ hay sao? Nếu người đánh là chồng thì có phải cô đã gọi cảnh sát rồi lên mạng tố cáo rồi không?", một cư dân mạng bình luận.

Một người khác khuyên: "Vợ chồng trẻ hãy nhịn nhau một chút đi, cả hai cùng nhường nhịn một chút, chuyện gì cũng qua".

Trước đó, câu chuyện chồng đánh vợ “thừa sống thiếu chết” vì không cởi được váy cưới từng thu hút sự chú ý của dư luận.

Daily Mail thông tin, Amy Dawson (22 tuổi) đã tổ chức đám cưới lãng mạn với Gavin Golightly (29 tuổi) trong nhà thờ St Mary ở West Rainton, hạt Durham (Anh) hồi tháng 8/2014, trước khi rời đến khách sạn Beamish Hall.

Vài giờ sau đó, ngay trong đêm tân hôn, Gavin đã đánh Amy đến mức cô phải bò lê dưới sàn nhà với những vết thâm tím trên mặt và ngực chỉ vì anh ta không cởi được váy cưới của cô.

“Lúc đó tôi nghĩ rằng tôi sắp chết. Anh ta trông như sắp giết tôi. Sau đó, anh ta rời khỏi phòng và tôi cố gắng thoát ra ngoài nhưng anh ta quay trở lại và tiếp tục hành hung tôi. Cuối cùng, tôi cũng trốn thoát và nhờ một nhân viên khách sạn gọi điện thoại cho cảnh sát”, Amy nhớ lại.

Xuất hiện tại tòa, Gavin nói mình bị say thuốc, không nhớ những gì đã xảy ra hôm đó nhưng thừa nhận tội hành hung vợ. Anh ta bị tuyên phạt 12 tháng lao động công ích và không được phép liên lạc với vợ, đồng thời bồi thường cho Amy 200 bảng Anh.

Amy cho rằng lẽ ra Gavin phải nhận bản án nghiêm khắc hơn. Được biết, cặp đôi hiện đã ly hôn, có với nhau một đứa con chung.

Nguồn: [Link nguồn]

Lý do sản phụ cầm dép lao đến đánh chồng tới tấp cho bõ tức

Hồi sức sau vài ngày sinh con, người phụ nữ ngay lập tức xuống giường tìm chồng “tính sổ” vì nguyên nhân gây ngỡ ngàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN