Tuyệt chiêu giữ chồng hoàn hảo

Chúng tôi giao kèo chỉ cần anh về nhà trước 12h đêm tôi sẽ không bao giờ gọi điện.

Bữa nào xem quảng cáo trên tivi chồng tôi cũng nghêu ngao:

Phở dài là của người ta
Đùi to, chân ngắn, mới là vợ anh

Tôi quay sang trêu: "Em đang chuẩn bị tổng vệ sinh toàn bộ căn nhà, có khi còn xới tung cả mảnh vườn nhỏ sau nhà để xem anh cất giấu bao nhiêu cái chén, và bao nhiêu tiền bán chén rồi đấy?"

Tuyệt chiêu giữ chồng hoàn hảo - 1

Tôi vẫn luôn tâm niệm "Yêu thương hơn lời quát mắng" (Ảnh minh họa)

Chả là mấy hôm nay, từ ngõ trong, ngõ ngoài, cho đến cơ quan, đâu đâu chị em phụ nữ cũng giật mình chuyện bốn cái chén và hai tờ năm trăm ngàn đồng. Mỗi lần chồng ngoại tình, anh ta liền đặt vào đó một cái chén. Nhưng oái oăm chính là ở hai tờ năm trăm ngàn đồng tiền bán chén, khiến chị vợ té ngửa và đau khổ vì bị chồng cắm sừng quá nhiều lần.

Chồng tôi cười: "Anh vừa mua bộ ấm chén xong đấy".

Chồng tôi vốn thật thà, vui tính. Thế nhưng phải cái ham vui, hay thích uống rượu, tụ tập bạn bè. Tối hôm trước, anh có hẹn chia tay độc thân của một người bạn sắp lấy vợ. Chúng tôi giao kèo chỉ cần anh về nhà trước 12h đêm tôi sẽ không bao giờ gọi điện. Tôi ngủ thiếp đi, đến một giờ sáng, anh vẫn chưa về. Tôi lấy điện thoại ra gọi. Giọng hơi lè nhè, anh bảo đang chuẩn bị về. Vừa tức, vừa ấm ức, nhưng tôi vẫn giữ sĩ diện cho chồng.

1h30, rồi 2h sáng, đã gọi thêm một cuộc điện thoại, anh tắt máy. Tôi vội dậy, lấy chiếc xe máy và chuẩn bị cuộc hành trình tìm kiếm chồng trong đêm.

May sao, vừa ra đến cổng chồng tôi trở về nhà. Nhìn tôi trong bộ dạng bù xù, mặt mũi hậm hực, anh dỗ dành: "Em đi tìm anh đấy hả. Thôi cho anh xin".

Tôi không nói, không rằng, chạy thẳng lên phòng, giả vờ ôm mặt khóc. Cô con gái nhỏ đang nằm ngủ kế bên, tôi vỗ về con gái, giọng nức nở: "Mẹ xin lỗi con, mẹ là người không tốt, suýt chút nữa để con ở nhà một mình, bỏ con một mình đi tìm bố con".

Tôi huyên thuyên một hồi nhằm dọa cho anh chồng một trận. Mặt chồng tôi tái mép, hứa lên, hứa xuống là sẽ không để xảy ra chuyện này lần thứ hai.

Tôi vẫn luôn tâm niệm "Yêu thương hơn lời quát mắng". Cái cách giữ chồng không phải là gọi điện liên tục, không phải bù lu bù loa cho hàng xóm biết, không phải cãi nhau một trận nảy lửa để chồng phải sợ, phải phục tùng theo mệnh lệnh của mình.

Đối với tôi, cả hai đều tôn trọng nhau, đều giữ cho riêng mình những điều quý giá, điều cần thiết để làm nên một gia đình hạnh phúc là liều thuốc giữ chồng hoàn hảo nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thu (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN