Từ học sinh cá biệt tự ti, nữ sinh trường Nhân văn trở thành một sinh viên đa-zi-năng

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Nguyễn Thị Phương Anh đến từ Thành phố Hoa phượng đỏ Hải Phòng, sinh viên năm 3 ngành Quan hệ công chúng,Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Phương Anh hiện đang giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trường ĐH KHXH&NV; Sáng lập/Chủ nhiệm đời đầu PEM - CLB Thuyết trình và MC; Uỷ viên BCH LCH Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông; trưởng Ban tổ chức trong nhiều sự kiện của tuổi trẻ nhà trường.

Nguyễn Thị Phương Anh đến từ Thành phố Hải Phòng.

Nguyễn Thị Phương Anh đến từ Thành phố Hải Phòng.

Mình đã từng là “học sinh cá biệt” và tự ti, sẽ nhiều người rất bất ngờ với thông tin này vì mọi người thường biết đến mình với thành tích học tập 12 năm từ tiểu học đến hết THPT luôn giữ Danh hiệu học sinh Giỏi. Từ cấp 1 đến cấp 3, trong các kỳ thi HSG cấp thành phố của cấp học mình đều tham dự và đem về giải thưởng. Nhưng ít ai biết đến những năm học cấp 2 mình còn mải chơi, có những lỗi “nghịch ngợm thời học sinh” khiến thầy cô và gia đình phiền lòng. Còn về sự tự ti thì suốt những năm tháng là học sinh mình chẳng bao giờ dám đăng ký tham gia cuộc thi hay chương trình nào ngoài các tiết mục, tác phẩm có cả tập thể lớp đâu.

Dù hồi lớp 10 hay lớp 12, mình cũng muốn thử sức với cuộc thi MC của trường nhưng rồi sự chần chừ đã khiến mình bỏ lỡ các cơ hội thử sức. Lên đại học rồi mình mới hiểu ra, hồi đó là do mình tự ti nên có rất nhiều nỗi sợ: sợ ngoại hình không đủ sáng, sợ sẽ chẳng đạt được thành tích gì. Nếu là mình của hiện tại thì chắc chắn mình sẽ không còn ngại thử sức khi đã thích trải nghiệm một lĩnh vực hay một điều gì đó mới mẻ.

Phương Anh từng là học sinh 'cá biệt'.

Phương Anh từng là học sinh 'cá biệt'.

Và để trở thành một cô gái tự tin, dám nghĩ dám làm như hiện tại mình phải cảm ơn những môi trường tuyệt vời ở Đại học, cụ thể là mái trường Nhân văn, các trung tâm mình đã theo học và các công ty mình làm việc đã giúp mình trở thành Phương Anh của hôm nay. Cơ duyên để mình trở thành sinh viên Nhân văn cũng không phải là tình yêu từ sự lựa chọn đầu tiên.

Suốt những năm tháng cấp 2, cấp 3 mình luôn giữ dự định đi du học tại xứ sở kim chi, đến năm lớp 12 thì mình mới bắt đầu xác định lại mục tiêu là muốn thi đại học ở Việt Nam. Lúc đó mình biết đến ngành Quan hệ công chúng và đơn thuần suy nghĩ tính cách của mình sinh ra là để phù hợp với ngành học này. Vì mình là một người hoạt bát, năng động và thích quảng giao. Nhân văn là một trong những trường hàng đầu đào tạo ngành học này tại miền Bắc vậy nên mình đã chọn Nhân văn.

Từ học sinh cá biệt tự ti, nữ sinh trường Nhân văn trở thành một sinh viên đa-zi-năng - 3

Khi trở thành tân sinh viên đến một môi trường mới, mình đã dành sự nhiệt huyết, sức trẻ của bản thân để trải nghiệm ở thật nhiều môi trường khác nhau. Đối với mình mỗi một cơ hội được trải nghiệm ở một vai trò mới là điều vô cùng trân quý và luôn cần phải nỗ lực hết khả năng với nhiệm vụ, cương vị của bản thân. Có lẽ chính vì thế nên hiện tại mình cũng đã có được những thành tích và cương vị dù còn khiêm tốn nhưng cũng là sự động viên to lớn để mình tiếp tục cố gắng như: GPA loại Giỏi; Giải Khuyến khích Giải thưởng NCKH Sinh viên cấp Viện; Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2021; Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN; Uỷ viên Ban Chấp hành Liên chi Hội Viện Đào tạo Báo chí & Truyền thông; Sáng lập - Chủ nhiệm đời đầu của PEM - CLB Thuyết trình MC; Giải thưởng Nhân vật Truyền cảm hứng của PEM’s Award 2021; Cố vấn CLB Báo chí và Truyền thông - JCC; Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi The Face USSH 2021; Trưởng Ban Đối ngoại Cuộc thi Thủ lĩnh Nhân văn 2021; Cố vấn Ban Đối ngoại Tứ hùng Cup 2021; Trưởng Ban Đối ngoại Tứ hùng Cup 2020; Đối ngoại tại sự kiện Vietnam Top Fashion & Hair 2020; Trưởng Ban Đối ngoại Sự kiện Cất cánh 2020; Tốt nghiệp loại Xuất sắc Chương trình Đào tạo Kỹ năng giao tiếp, MC chuyên nghiệp năm 2019; Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2019 - 2020. Ngoài ra, mình từng đảm nhiệm Trưởng/Phó Ban Tổ chức; Trưởng Ban Đối ngoại; tham gia công tác Đối ngoại của nhiều sự kiện trong trường và các tổ chức khác.

Năm nhất - Trợ lý BGK sự kiện Chào tân VNU.

Năm nhất - Trợ lý BGK sự kiện Chào tân VNU.

Năm nhất - Giải chạy.

Năm nhất - Giải chạy.

Từ một học sinh cá biệt và tự ti để có thể thay đổi bản thân trở thành một sinh viên đa-zi-năng, tự tin hơn điều mình rút ra được đó là cần có sự trải nghiệm và rèn luyện. Steve Job có câu nói nổi tiếng: “Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ”. Nếu chính mình không thay đổi tư duy; tạo cho bản thân những khát khao lớn hơn; những mục tiêu lớn hơn và dám trải nghiệm những thử thách lớn hơn thì chúng ta sẽ không thể biết được rằng chúng ta có thể “to lớn” đến nhường nào. Và sự rèn luyện sẽ giúp cho chúng ta dù chưa thể là bậc thầy trong một lĩnh vực nhưng sẽ là một phiên bản tốt hơn của chính chúng ta ngày hôm qua trong lĩnh vực đó.

Mình là người sáng lập và vận động thành lập CLB thuyết trình và MC của trường Nhân văn. Với mình thì một ngôi trường với khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng như những ngành tương lai sinh viên làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và dịch vụ thì một môi trường để thường xuyên rèn luyện khả năng giao tiếp thuyết trình là vô cùng quan trọng. Nhưng ở Nhân văn thì khi mình vào trường lại chưa có môi trường đó. Vậy nên dù không có ước mơ trở thành một người dẫn chương trình chuyên nghiệp nhưng ngay từ khi là sinh viên năm nhất mình đã ấp ủ dự định thành lập một CLB tại Nhân văn, để tạo ra một môi trường như vậy.

Với mong muốn đem lại giá trị cho các bạn sinh viên Nhân văn nói riêng và các bạn học sinh, sinh viên nói chung. Với mình thì làm điều có ích cho xã hội không nhất thiết luôn phải là hoạt động thiện nguyện hay tham gia những chuyến tình nguyện mà với mình việc đồng hành cùng những bạn sinh viên khác cải thiện, nâng cao các kỹ năng để có kỹ năng phục vụ học tập và công việc tương lai cũng là thể hiện trách nhiệm và lan tỏa giá trị của bản thân tới cộng đồng.

Từ học sinh cá biệt tự ti, nữ sinh trường Nhân văn trở thành một sinh viên đa-zi-năng - 6

Từ học sinh cá biệt tự ti, nữ sinh trường Nhân văn trở thành một sinh viên đa-zi-năng - 7

Từ xuất phát điểm là một cô sinh viên năm nhất với giọng nói địa phương, thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực thuyết trình, MC để làm được khát khao đó thì mình đã tham gia các khóa học cũng như tự rèn luyện để có thể cải thiện hơn kỹ năng của mình trong lĩnh vực này. Bằng sự nỗ lực và may mắn có những thành viên đồng hành tuyệt vời, cuối năm nhất đại học mình đã thực hiện khát khao của bản thân. Đến nay PEM đang là một trong những CLB hoạt động sôi nổi tại trường Nhân văn với cộng đồng hơn 500 bạn sinh viên quan tâm và có các hoạt động, sự kiện thú vị, thu hút, mang lại ý nghĩa trong suốt năm học.

Từ học sinh cá biệt tự ti, nữ sinh trường Nhân văn trở thành một sinh viên đa-zi-năng - 8

Từ học sinh cá biệt tự ti, nữ sinh trường Nhân văn trở thành một sinh viên đa-zi-năng - 9

Chặng đường sắp tới, mình đã ấp ủ nhiều mục tiêu thú vị mà bản thân cần chinh phục. Đồng thời mình có dự định sẽ học thêm một bằng đại học lĩnh vực kinh tế vì mình muốn có tri thức ở nhiều lĩnh vực hơn nữa để có thể phát huy hết khả năng của bản thân. Mình quan niệm rằng nét đẹp của tri thức luôn là một nét đẹp vô cùng quyến rũ, khiến người ta mê đắm. Với những cương vị của bản thân và là nhân vật truyền cảm hứng của PEM's Award 2021, mình nghĩ mình cần tiếp tục phát huy, nỗ lực để có thể đem lại những giá trị ý nghĩa cho bản thân, gia đình và những người xung quanh.

Từ học sinh cá biệt tự ti, nữ sinh trường Nhân văn trở thành một sinh viên đa-zi-năng - 10

Nguồn: [Link nguồn]

Những cô gái 9x xinh đẹp tài năng nổi tiếng cộng đồng mạng

Khánh Vy, Sương Mai, Nguyễn Hồng Nhung... là những cô gái Gen Z nổi tiếng cộng đồng mạng và được đông đảo bạn trẻ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tú Chân (Ghi) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN