Thư tình: Giữ mãi ký ức về anh

Sự kiện: Thư tình cho anh!

Em cứ ngỡ rằng anh vẫn còn là người em đã yêu thương rất nhiều, luôn bên cạnh em trong bất cứ hoàn cảnh nào và bất cứ nơi đâu.

Mình đã chia tay được 2 tháng rồi anh nhỉ, vậy mà em vẫn chưa chấp nhận được sự thật đó. Em cứ ngỡ rằng anh vẫn còn là anh, vẫn còn là người em đã yêu thương rất nhiều, luôn bên cạnh em trong bất cứ hoàn cảnh nào và bất cứ nơi đâu.

Em nhớ anh! Nhớ mỗi lúc chúng ta đi ra đường anh thường choàng tay qua vai em, lúc đó em nói em không thích anh choàng tay, em thích anh nắm tay em và anh cũng nắm tay em nhưng chỉ nắm mỗi ngón út thôi. Em nhớ anh hay nắm tay dẫn em qua đường khi xe cộ đông đúc.... vậy mà giờ đây em thèm một cái choàng tay, một cái nắm tay sao khó quá.

Em nhớ anh! Em nhớ những con phố hai đứa hay đi qua, em nhớ quán sinh tố nhỏ bên lề đường mà anh thích uống, em nhớ những quán đồ nướng hai đứa hay ăn mỗi tối cuối tuần, em nhớ quán trà sữa mà trước kia hai đứa hay la cà cùng nhau - nơi đó anh trao em nụ hôn đầu tiên của tình yêu chúng mình... vậy mà giờ đây em sợ cảm giác đi ngang qua những nơi đó.

Thư tình: Giữ mãi ký ức về anh - 1

 Em muốn mình đi xa để vẫn sẽ giữ những kí ức về anh mãi mãi (Ảnh minh họa)

Em nhớ anh! Em nhớ vòng tay anh ôm em vào lòng mỗi khi em co ro vì lạnh, em nhớ từng nhịp tim, từng hơi thở của anh. Em nhớ nụ hôn anh trao em mỗi tối khi đi ngủ và mỗi sáng khi thức dậy. Em nhớ nụ cười tỏa nắng của anh mỗi khi đón em sau giờ làm. Em nhớ căn phòng ấm áp của mình luôn có tiếng cười, những hình ảnh của anh và em... vậy mà giờ đây em sợ mỗi khi về phòng vì nó đã xuất hiện hình ảnh của người thứ ba!

Em nhớ anh! Em nhớ những chuyến đi mình cùng đồng hành bên nhau, khi mệt mỏi mình nắm chặt tay nhau và tựa đầu vào nhau ngủ giấc ngủ yên bình!

Em quen với việc có anh bên cạnh, em quen mỗi tối ngủ phải ôm anh, em quen mỗi buổi sáng được anh hôn, em quen thấy tin nhắn anh trong điện thoại, em quen được anh đón sau giờ làm, em quen những khi mệt mỏi được sà vào lòng anh, em quen những bữa cơm ấm cúng, em quen với vòng tay và hơi ấm của anh... em quen có anh như hơi thở trong cuộc sống này.

Nhiều và nhiều lắm những kỉ niệm, những hình ảnh của anh trong tâm trí em, đôi khi ngồi buồn em nhớ lại rồi cười một mình và em lại chợt khóc, những giọt nước mắt lăn dài vì em quên mình đã chia tay.

Anh à! Một ngày nào đó em sẽ đi, đi xa lắm, em muốn bỏ nơi này, em muốn trốn chạy vì sự thật nó đắng chát với em quá. Em không đủ sức để chấp nhận nó, em không muốn ở lại đây vì nó có quá nhiều hình ảnh và kỉ niệm về anh. Em muốn mình đi xa để vẫn sẽ giữ những kí ức về anh mãi mãi.

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Linh ([Tên nguồn])
Thư tình cho anh! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN