Thư tình: Em rất nhớ anh!

Sự kiện: Thư tình yêu

Anh mang đến cả niềm hạnh phúc, đối với em anh rất quan trọng.

Anh à! Anh có biết, một ngày sau cái ngày hôm đó đối với em như thế nào không? Một ngày mà dài như cả tháng trời vậy, em rất nhớ anh!

Thực sự sau hôm đó em không thể nghĩ được gì hơn cả ngoài việc chán nản, làm bản thân mình trở nên tồi tệ hơn. Đầu em lúc nào cũng chỉ muốn vỡ tung ra thôi cứ bị ám ảnh và luôn tự hỏi tại sao anh lại làm vậy. Lỗi là do em ư? Em nghĩ chắc là vậy rồi, tại em không nghĩ cho anh, tại em quá ích kỷ, tại em quá yêu anh, yêu tới mức mà em không thể thiếu anh được vậy mà...

Anh biết không những ngày anh đi làm em biết la anh rất mệt mỏi với công việc và có những khi anh bị đau đầu vì nó vậy mà em lại làm anh mệt mỏi thêm. Em xin lỗi! Nhưng anh có biết rằng em thấy rất chán khi những buổi chiều thật buồn tẻ vì không được nói chuyện cùng anh. Những lúc như vậy anh có biết rằng thời gian dài như thế nào với em không, càng như vậy em càng nhớ anh nhiều hơn. Đôi lúc em chỉ muốn dù chỉ là một ngày thôi em và anh có thể ở bên nhau trọn vẹn cùng vui vẻ, chỉ thế thôi anh à! Em chỉ cần một lời hỏi thăm một sự quan tâm từ người mình yêu là em thấy mãn nguyện và vui hơn rồi. Thời gian thiếu vắng anh em không biết làm gì cả ngoài việc suy nghĩ về anh, em đã cố gắng chờ đợi và không làm ảnh hưởng tới việc của anh nhưng em không thể vì em yêu anh quá rồi.

Yêu anh nên em luôn muốn có sự quan tâm của anh, có anh ở bên cạnh muốn được nói chuyện với anh như vậy thôi.
  
Em biết anh rất mệt mỏi với công việc nhưng tại sao anh không chịu nói với em, chỉ cần anh nói với em rằng anh bận, anh sẽ quan tâm vào lúc khác hay gì đó em sẽ cố gắng chấp nhận được mà, thay vì em đã quan tâm anh quá mức khiến anh thấy chán vì điều đó. Anh làm như vậy và anh nghĩ rằng em đang chán anh ư? Không phải như vậy đâu anh đố mới chính là em yêu anh yêu anh nên chỉ nghĩ tới anh mà thôi. Khi buồn khi vui em cũng chỉ nghĩ tới anh muốn kể cho anh nghe nhiều chuyện lắm muốn làm cho anh vui sau mỗi ngày làm việc vất vả, em càng muốn ở bên anh chăm sóc cho anh khi biết anh bị ốm. Vậy mà sao hôm đó anh lại bắt em về anh không muốn ở bên em ư, anh biết em buồn như thế nào không khi anh làm vậy với em.
    
Anh nói anh không muốn làm em buồn không muốn làm em phải khổ, muốn có thời gian cho em tập chung để học tốt hơn và anh nói chia tay. Anh thật là ngốc. Anh đang làm gì vậy nếu anh thật sự muốn tốt cho em như thế, sao anh không động viên em học tốt hơn đi, sao anh không tự mình làm em vui, sao anh không làm nhưng gì tốt đẹp hơn ma lại nghĩ đến từ chia tay.

Thư tình: Em rất nhớ anh! - 1

Có anh em mới biết yêu là như thế nào hạnh phúc (Ảnh minh họa)

Anh có biết anh làm như vậy là sai không hả? Điều đó càng làm em buồn hơn càng làm em không muốn học nữa càng lam em. Rơi vào tình trạng mất cân bằng cảm xúc, em không thể không nghĩ tới anh cả trong mơ cũng vậy nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Em xin anh đó, đừng ngồi suy nghĩ một mình và làm quá vấn đề tới mức xấu đi như thế. Em không thể tin được tại sao anh lại làm như thế với em. Em biết em đã sai em xin anh hãy tha thứ cho em một lần nay thôi hãy quay về bên em đi. Em yêu anh và không thể thiếu anh được.
   
Mỗi buổi sáng thức dậy người đầu tiên en nghĩ tới là anh - người mà em yêu thương nhất, là mối tình đầu tiên rất quan trọng đối với em, em rất muốn nghe anh hát dù đối với người khác thế nào em không cần biết em chỉ muốn nghe đi nge lại anh hát thôi chỉ vì em yêu anh. Có thể ngoài miệng em chê bai nhưng trong lòng em rất muốn mỗi ngày được nghe anh hát cùng giọng nói của anh.
  
Yêu anh không cần biết mọi người nghĩ thế nào mỗi lần em lại cười một mình đơn giản là lúc đó em đang nghĩ về anh, nhớ về những lần ở bên anh nhìn anh thật đáng yêu đôi lúc muốn ngồi cả ngày để ngắm nhìn.
  
Nhớ cái ngày lần đầu tiên chúng mình gặp nhau em không dám nhìn anh mặt thì càng đỏ khi biết anh nhìn em mãi, lúc đó em thật sự bối rối tay cứ khuấy cốc sữa chua hoài và cả những lần khác nữa.
  
Anh có biết anh là người đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của em không thật là đáng ghét (vậy mà lúc đó em lại cho anh làm như vậy) nụ hôn đó ngọt hơn cả những cây kẹo mút anh tặng em kìa. Ấn tượng hơn là lúc đầu nói chuyện với anh, anh nói chuyện khá dễ nghe và em càng bị lôi cuốn hơn. Anh còn nhớ bài hát đầu tiên anh hát cho em và em hát cho anh không lúc ý em hát bài "mơ một hạnh phúc" của hiền thục ngại lắm ý nhưng muốn ngge anh hát mấy bài nên bị anh bát hát lại, đấy là lần đầu tiên hát cho con trai nghe và đó là anh.

Hàng ngày vào mỗi buổi sáng lúc đi ngủ anh đều chúc em bằng những tin nhắn yêu thương, anh biết không em chỉ cần anh quan tâm và nghĩ tới em mỗi khi cầm chiếc điện thoại là em vui lắm rồi vậy mà có những lúc thấy tin nhắn muộn hay không gửi là trong em cứ như phát điên lên, cả ngày cứ đứng ngồi không yên muốn gửi một cái tin cho anh lắm nhưng mà là con gái lại cứ gửi tin nhắn nhiều thì ngại lắm mà lại càng sợ làm phiền anh hơn (trong đầu thì cứ nghĩ nhỡ đâu mình làm phiền người ta thì sao). Gửi được rồi không thấy anh trả lời lại lo lắng, sốt ruột rồi lại an ủi mình biện minh rằng anh đang bận nên không nhắn tin được.
  
Anh biết không nếu một ngày mà không thấy tin nhắn nào thi em thất vọng lắm buồn lắm lai nghĩ anh đi làm về mệt ngủ rồi, yêu anh là em như vậy đấy chẳng thèm nghĩ đến mình chút nào. Anh có biết rằng anh mang lại cho em rất nhiều niềm vui không, nó có thể xóa bỏ tất cả những nỗi buồn trong em. Anh mang đến cả niềm hạnh phúc, đối với em anh rất quan trọng và em rất cần có anh. Có anh em mới biết yêu là như thế nào hạnh phúc và vui vẻ hơn bao nhiêu, đôi lúc không thể tránh khỏi những lần cãi vã những lần giận dỗi nhau nhưng chính những lần dó càng làm em hiểu và yêu anh nhiều hơn. Anh hãy nghĩ thoáng hơn một chút.
 
Em biết anh quyết định như vậy anh cũng buồn lắm, em cũng buồn nữa hãy đối mặt với nó. Nếu cả hai chúng mình đều cảm thấy rất buồn vậy thì tại sao không quay trở lại yêu thêm lần nữa lúc đó tình yêu sẽ sâu đậm hơn?

Yêu anh chồng ngốc đáng yêu của em à!

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo alexttrong17694@gmail.com ([Tên nguồn])
Thư tình yêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN