Thiếu gia dầu mỏ đánh con riêng của vợ tàn phế, bị buộc bồi thường hơn một tỷ USD

Mỹ - Charles Edwin, thiếu gia công ty dầu mỏ, bị tòa buộc bồi thường 1,1 tỷ USD sau khi hành hung dã man con riêng 2 tuổi, khiến bé liệt suốt đời.

Theo phán quyết của bồi thẩm đoàn tại bang Texas hôm 28/3, Charles Edwin Brooks Jr. phải chịu trách nhiệm dân sự về những tổn thương nghiêm trọng gây ra cho bé Blake Sampsontrong vụ việc năm 2021.

Nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng, phù não và có nhiều vết cắn trên cơ thể sau vụ tấn công. Khi được đưa tới bệnh viện, bé trong tình trạng nguy kịch, phải đặt máy thở và hôn mê sâu.

Bé Blake Sampsontrong hiện tại, 7 tuổi, phải sống nhờ sự hỗ trợ của máy móc vì bị liệt. Ảnh: FB

Bé Blake Sampsontrong hiện tại, 7 tuổi, phải sống nhờ sự hỗ trợ của máy móc vì bị liệt. Ảnh: FB

Hồ sơ tòa án cho thấy Charles Edwin Brooks Jr., khi đó đang trông trẻ, đã không gọi cấp cứu ngay mà đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau như bé bị ngã, tai nạn hoặc trượt cầu thang. Chỉ đến khi mẹ bé, Madison Ball, tự gọi 911, lực lượng y tế mới đến hiện trường và phát hiện tình trạng nghiêm trọng của đứa trẻ.

Các bằng chứng y khoa cho thấy bé bị tổn thương não diện rộng, xuất huyết võng mạc, suy hô hấp mãn tính và rối loạn co giật. Hiện tại, khi đã 7 tuổi, Blake Sampson phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị hỗ trợ hô hấp, không thể đi lại và cần chăm sóc 24/7.

Bị cáo Charles Edwin Brooks Jr.. Ảnh: FB

Bị cáo Charles Edwin Brooks Jr.. Ảnh: FB

Trước đó, năm 2023, Charles Edwin Brooks Jr. đã nhận tội gây thương tích nghiêm trọng cho trẻ em và bị tuyên án 40 năm tù.

Trong vụ kiện dân sự mới nhất, bồi thẩm đoàn quyết định trao khoảng 291 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại và thêm 810 triệu USD tiền phạt, nâng tổng số tiền lên hơn 1,1 tỷ USD - được cho là mức bồi thường lớn nhất trong các vụ bạo hành trẻ em tại Mỹ.

Bé Blake và mẹ trước khi bị hành hung. Ảnh: FB

Bé Blake và mẹ trước khi bị hành hung. Ảnh: FB

Luật sư đại diện gia đình cho biết khoản tiền này nhằm đảm bảo chi phí chăm sóc suốt đời cho nạn nhân, bao gồm điều trị y tế, hỗ trợ tinh thần và những tổn thất về chất lượng cuộc sống.

Vụ việc gây chấn động dư luận Mỹ, đồng thời được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ về hậu quả pháp lý đối với hành vi bạo hành trẻ em nghiêm trọng.

Sau khi phát hiện sự thật, nạn nhân không chỉ đòi bồi thường 1,5 triệu Đài tệ mà còn phải đối mặt với trầm cảm và lo sợ bị kiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tùng Anh (Theo Mirror US) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN