Thầy hiệu trưởng đi hẹn hò tỏ tình nàng kỹ sư kém 19 tuổi bằng thơ

Sự kiện: Bạn muốn hẹn hò

Liệu cặp đôi đều đổ vỡ hôn nhân có cho nhau cơ hội tìm hạnh phúc mới khi được mai mối?

Thầy hiệu trưởng đi hẹn hò tỏ tình nàng kỹ sư kém 19 tuổi bằng thơ - 1

Bạn muốn hẹn hò tập mới nhất tuần này cùng Quyền Linh – Ngọc Lan mai mối cho thầy Hiệu trưởng trường TH & THCS Lộc Thịnh là Đình Vĩ (55 tuổi, Bình Phước) và nữ kỹ sư nông nghiệp Minh Hiền (36 tuổi, Bến Tre).

Thầy Vĩ là người cởi mở, vui vẻ. Ngoài dạy học, thầy Vĩ còn trồng trọt, chăn nuôi sản xuất tăng thu nhập.

Thầy hiệu trưởng đi hẹn hò tỏ tình nàng kỹ sư kém 19 tuổi bằng thơ - 2

“Tôi đã ly hôn cách đây 7 năm, có 2 con gái khôn lớn hết. Một cháu năm nay tốt nghiệp đại học, một cháu học lớp 12, đều ở với mẹ. Hiện tại, tôi sống với cha mẹ. Nếu ở được thì làm dâu, nếu không ở được sẽ mua đất xây nhà ở. Miễn là có tâm chăm sóc cha mẹ hai bên. Tôi mong muốn tìm người đồng hành trong quãng đời còn lại thấu hiểu lẫn nhau, vị tha, chia sẻ để cùng đồng hành xây dựng cuộc sống”, thầy Vĩ chia sẻ.

Minh Hiền là người vui vẻ, dễ thích nghi cuộc sống nhưng hơi tự ti, rụt rè. Cô đã dang dở một lần đò, có con trai 6 tuổi ở bên nội.

Thầy hiệu trưởng đi hẹn hò tỏ tình nàng kỹ sư kém 19 tuổi bằng thơ - 3

Em thích mẫu đàn ông bản lĩnh, cao hơn em, điềm đạm và nhiều tóc. Em không thích đàn ông nói nhiều”, nữ kỹ sư cho biết.

Mở rào gặp gỡ, thầy Hiệu trưởng “đổ đứ đừ” trước bà mẹ một con kém 19 tuổi nên không ngại khoảng cách giữa hai bên.

Thầy hiệu trưởng đi hẹn hò tỏ tình nàng kỹ sư kém 19 tuổi bằng thơ - 4

Cùng trò chuyện, sự cởi mở của đàng trai khiến đàng gái không ngại cho biết cô rất hay phải đi công tác và nhậu nhiều. Biết được điều này, thầy Vĩ hài hước chia sẻ rằng: “Vậy thì ô-kê rồi. Tính chất công việc khi đi giao tiếp cả phụ nữ hay đàn ông đều phải biết uống một chút bia rượu để mình giao tiếp hài hòa hơn. Con gái anh năm nay tốt nghiệp đại học, khi con về hai cha con vẫn nhậu. Anh nói con phải uống được ít nhất một lon để sau này ra xã hội biết cách xã giao phù hợp. Anh không nặng nề gì chuyện phụ nữ biết uống bia rượu”.

Thầy hiệu trưởng đi hẹn hò tỏ tình nàng kỹ sư kém 19 tuổi bằng thơ - 5

Được sự “đẩy thuyền” của ông bà mối, thầy Vĩ bối rối nắm tay bạn gái mượn lời bài thơ của Xuân Diệu “tỏ tình” cực ngọt: “Anh không xứng là biển xanh/ Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng/ Bờ cát dài phẳng lặng/ Soi ánh nắng pha lê/ Anh xin làm sóng biếc/ Hôn mãi cát vàng em/ Hôn thật khẽ, thật êm/ Hôn êm đềm mãi mãi/ Có những khi dào dạt/ Đã hôn rồi hôn lại/ Hôn đến mãi muôn đời/ Đã hôn rồi nhưng không thỏa/ Bởi vì yêu bờ, yêu lắm em ơi!”.

Thầy hiệu trưởng đi hẹn hò tỏ tình nàng kỹ sư kém 19 tuổi bằng thơ - 6

Kết thúc cuộc hẹn, sự chân thành của thầy Vĩ đã chinh phục được nữ kỹ sư kém tuổi. Cả hai trao nhau nụ hôn đầu trong niềm vui của ông bà mối.

Thầy hiệu trưởng đi hẹn hò tỏ tình nàng kỹ sư kém 19 tuổi bằng thơ - 7

Nguồn: [Link nguồn]

28 năm cô đơn, mẹ đơn thân đi hẹn hò tìm một nửa ở tuổi U60

Được mai mối cùng người đàn ông góa vợ, liệu bà mẹ một con có tìm được hạnh phúc mới sau hôn nhân đổ vỡ?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V ([Tên nguồn])
Bạn muốn hẹn hò Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN