Thấy cây vứt gần thùng rác, người phụ nữ lượm về trồng bị khách kiện suýt đi tù

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Câu chuyện của cô Trần là bài học nhắc nhở mọi người không được tự ý lấy đồ của người khác khi chưa được phép.

Cô Trần không ngờ hành động của mình lại bị nghiêm trọng như vậy.

Cô Trần không ngờ hành động của mình lại bị nghiêm trọng như vậy.

Trang Touliao đưa tin, ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), có một người phụ nữ khi đang dọn phòng khách sạn thì phát hiện cạnh thùng rác có những chậu cây vứt đi. Cô nghĩ khách vứt thứ này nên tự ý mang về nhà trồng. Cô không ngờ đó là hoa lan, có giá trị lên tới 30.000 tệ (khoảng 100 triệu đồng). Sau đó, vị khách đã kiện cô tội ăn trộm, cô suýt phải đi tù.

Được biết, người phụ nữ này tên Trần Á Lâm, là nhân viên dọn phòng trong một khách sạn. Khi khách trả phòng, cô tới dọn dẹp như thường lệ và phát hiện cạnh thùng rác có vài chậu cây héo úa. Cô nghĩ khi khách trả phòng, họ sẽ vứt những thứ không cần thiết đi. Vì thế, cô đã mang những chậu cây này về nhà trồng, hy vọng chúng có thể sống lại.

Dưới sự chăm sóc của cô, mấy cây lan dần sống lại. Lúc này, cô vẫn chưa biết đây là loại hoa lan có giá trị cao lên tới 30.000 tệ.

Sau đó, khách phàn nàn với khách sạn là những cây lan của mình bị mất trộm. Phía khách sạn tiến hành điều tra, biết được cô Trần tự ý lấy đồ của khách mà chưa xin phép khách sạn nên ông báo cảnh sát.

Khi cảnh sát tìm tới, cô Trần mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tại đồn cảnh sát, cô Trần và vị khách họ Lý kia xảy ra một cuộc tranh cãi dữ dội. Cô giải thích rằng, mình nghĩ đó là rác do khách vứt đi chứ không biết nó lại là thứ có giá trị. Hơn nữa, cô cũng có ý tốt muốn cứu sống những cái cây này.

Mặc dù đã giải thích như vậy nhưng ông Lý nhấn mạnh rằng, với tư cách nhân viên khách sạn, cô Trần phải tuân thủ nội quy, không được lấy bất cứ thứ gì của khách để lại khi chưa được phép. Ông cho rằng, hành vi của cô là tội trộm cắp, cần pháp luật trừng trị nghiêm khắc.

Cô Trần ra sức bào chữa cho mình, khẳng định không biết đó là hoa lan, chỉ nghĩ chúng là những loại cây bình thường. Khi cô phát hiện thì nó bị ném cạnh thùng rác, vì vậy, cô không có ý đồ chủ quan chiếm đoạt trái phép tài sản của người khác. Cô lập luận nếu ông Lý đặt hoa lan ngay trên bàn, cô sẽ không bao giờ chạm vào.

Ông Lý còn chỉ ra rằng, những người ăn cắp với số tiền lớn có thể bị kiện 3 năm tù. Cô Trần nghe tin mình sắp bị bỏ tù liền bật khóc nức nở. Cứ thế, 2 người cứ khăng khăng giữ quan điểm của mình, sự việc nhất thời rơi vào cảnh bế tắc.

Sau đó, sự việc này được đưa ra tòa giải quyết. Xét một cách toàn diện các tình tiết của vụ án, cô Trần tuy vi phạm quy định của khách sạn nhưng không cấu thành tội phạm, giá trị số hoa lan do ông Lý cung cấp chỉ là sự xác nhận đơn phương của người bán hoa và không có giá trị pháp lý.

Sau khi xét xử, tòa án cho rằng hành vi của cô Trần là vô ý xâm phạm chứ không phải cố ý trộm cắp nên được tuyên trắng án. 

Ông Lý dù lấy lại được những chậu hoa lan của mình nhưng đồng thời ông cũng trả giá trong vụ tranh chấp này. Ông đã tốn nhiều thời gian, công sức, tiền bạc thuê luật sư, tạo ra gánh nặng tài chính đáng kể. Hơn nữa, ông cũng bị chỉ trích về mặt đạo đức, mọi chuyện đơn giản có thể giải quyết riêng nhưng ông nhất mực phải làm to chuyện, kiện tụng ra tòa.

Vụ án này sau đó được cư dân mạng bàn tán xôn xao, cảnh báo mọi người nên tôn trọng tài sản của người khác, nâng cao nhận thức pháp luật và đạo đức của con người. Nó cũng phản ánh sự cân bằng giữa việc trừng phạt tội phạm và dung túng lỗi lầm khi pháp luật xử lý các trường hợp đặc biệt.

Ngoài ra, trường hợp này còn phản ánh sự khác biệt về giá trị giữa các nhóm người khác nhau, nhắc nhở mọi người phải hiểu biết và bao dung hơn, đồng thời tạo cơ hội cho những người mắc sai lầm sửa đổi.

Nguồn: [Link nguồn]

Người phụ nữ này đã phải đánh đổi sức khỏe của mình để kiếm tiền trên mạng xã hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Touliao ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN