Suýt tan vỡ gia đình vì nhớ về 'tình cũ'

Sự kiện: Người yêu cũ

Thời sinh viên, Long yêu một cô gái cùng trường, tình yêu ấy đẹp tới mức cả khóa đại học năm ấy đều ngưỡng mộ. Tuy thế, mối duyên này cũng đi tới đoạn kết khi cả hai ra trường.

Long yêu Yến từ những ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học. Giữa hai người họ dường như có mối duyên nợ từ kiếp trước nên mới chỉ chạm mặt nhau đã "say như điếu đổ".

Chuyện tình của chàng kỹ sư công nghệ thông tin và cô gái chuyên ngành đồ họa đẹp như trong mơ, khiến lứa sinh viên năm ấy thầm ước được như họ.

Tình đẹp, nhưng sau khi ra trường, vì điều kiện công việc, khoảng cách, Long và Yến đã phải nói lời chia tay. Nói là vậy, nhưng trong lòng Long, Yến vẫn khiến anh xốn xang, lưu luyến suốt phần thời gian còn lại.

Sau này, Long gặp Hoa, hai người nhanh chóng tiến tới cuộc hôn nhân hạnh phúc. Hoa là kiểu phụ nữ nhanh nhẹn, việc gì cũng chu đáo nên cuộc sống của hai vợ chồng chẳng gặp trở ngại gì.

Dù đã lấy vợ, sinh con và có một cuộc sống êm đềm nhưng Long chưa bao giờ quên "tình cũ". Trong suy nghĩ của Long, niềm tiếc nuối và sự hoài niệm về Yến vẫn xâm chiếm mỗi ngày.

Vì nỗi nhớ thương đó, tình cảm của Long dành cho Hoa và gia đình có phần nhạt nhẽo. Anh vẫn chung thủy, chăm sóc gia đình tốt. Tuy nhiên, có cảm giác anh không mảy may suy nghĩ về nỗi vất vả, cực nhọc của vợ.

Sau nhiều năm, Yến chuyển về cùng thành phố với Long để làm việc, cô chia tay với chồng và có một con. Kể từ đó cô liên hệ lại với Long.

Trong suy nghĩ sơ khai, Yến chỉ muốn tìm lại một người "bạn" thân thiết như Long để có thể tâm sự, giãi bày về những nỗi niềm cuộc sống chứ không có ý nào khác. Thế nhưng với Long, việc Yến đột ngột xuất hiện giống như cơn mưa rào khiến mảnh đất vốn khô cằn của anh trở nên "mềm nhũn".

Tình cũ vốn dĩ là hoài niệm đẹp, nhưng Long không cư xử như thế. Yến hiện diện gần Long làm anh trở nên hồi hộp, nhớ nhung nhiều hơn.

Những cuộc cà phê dày đặc, những tin nhắn xuyên đêm nói đủ thứ chuyện với Yến đã trở thành thói quen của Long. Anh dần chuyển toàn bộ tình cảm của mình về cho cô bạn gái cũ.

Kể từ thời điểm ấy, dù Yến vẫn giữ ý, tạo một khoảng cách nhất định nhưng bản thân Long thì không. Anh chểnh mảng gia đình, bỏ mặc vợ với bao nỗi lo toan thường nhật.

Con ốm, Hoa vào viện chăm, Long chỉ chạy đi chạy lại "qua loa" rồi tìm đến Yến. Khi vợ gọi báo rằng con "sốt cao", Long quát vợ đi tìm bác sĩ.

Dù quen với tình cách lạnh nhạt của Long từ khi cưới nhau, nhưng quãng thời gian hiện tại, Hoa bắt đầu cảm thấy chạnh lòng.

Long quan tâm tới con của Yến nhiều hơn con mình, coi việc chăm sóc hai mẹ con Yến không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm. Vợ bảo sắp tới kỳ học phí, Long cũng không ngần ngại dồn những đồng tiền cuối cùng để đưa cho Yến lo công việc. Long phó mặc nỗi lo tiền học của con cho Hoa.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Long trở nên vô trách nhiệm đến "cực đoan". Dù kể từ ngày gặp lại Yến, cô luôn nói rõ chỉ muốn Long là người bạn tri kỷ.

Sự thờ ơ đến độ "vô lý" của Long dần khiến Hoa chán nản, cô cũng không biết vì sao Long thay đổi, nhưng cô đã mất kiên nhẫn.

Thời gian gần đây, Hoa không còn hỏi Long về những chuyện trong nhà, cô cũng không tâm sự khó khăn của công việc, cứ lặng lẽ tự làm. Bữa cơm tối gia đình trước đây sẽ luôn đợi Long về thì bây giờ Hoa và con sẽ ăn trước. Long về hay không, cô không còn bận tâm nữa. Có cảm giác, Hoa đang muốn giải thoát bản thân. Lúc này, Long cảm nhận mình là kẻ thừa thãi trong chính tổ ấm của mình.

Long cố gắng bắt chuyện với Hoa nhưng không được đáp lại. Đỉnh điểm là vào một buổi tối, sau khi đi chơi với Yến về, Long thấy Hoa nhẹ nhàng dúi vào tay anh tờ đơn ly hôn.

Long sốc, từ trước tới nay dù Long có phạm bao nhiêu lỗi lầm nhưng Hoa chưa từng hành xử như vậy. Long chắc chắn Hoa chẳng biết gì về mối quan hệ của mình và Yến. Vậy điều gì khiến Hoa trở nên "dứt khoát" như thế?

Long ngồi cả đêm bên ấm trà, anh hút thuốc đỏ tay và suy nghĩ. Cuối cùng anh nhận ra, dù chưa từng phản bội Hoa, nhưng bản thân trong tim anh lại chỉ để hình bóng của Yến ngự trị. Chính nỗi nhớ về tình yêu trong quá khứ với Yến khiến Long trở nên vô cảm trước Hoa.

Long lặng lẽ lấy điện thoại ra, nhắn cho Yến một tin "tạm biệt", sau đó anh ấn nút xóa số. Có lẽ, Long sẽ cần thời gian để Hoa thay đổi quyết định...

Nguồn: [Link nguồn]

Tại sao nhiều người cứ thích để dành miếng ngon đến cuối cùng?

Hóa ra việc để dành miếng ngon cuối cùng lại liên quan tới nhiều yếu tố và cảm xúc của con người đến vậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Người yêu cũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN