Phát hoảng khi bạn gái uống rượu

Sự kiện: Giới trẻ 9X

Sau "tăng hai", "tăng ba", bạn cháu còn qua đêm ở khách sạn với mấy anh đứng tuổi trong lớp.

Thưa bác sĩ Lương Cần Liêm!

Cháu rất kết một cô bạn trong lớp học thêm tiếng Anh. Em hơn cháu 2 tuổi nhưng nhìn mặt non choẹt nên từ đầu cháu đã xưng anh và em đồng ý. Gần đây em cũng có vẻ “bồ kết” cháu. Chúng cháu đã đi chơi riêng với nhau nhiều lần, đã cầm tay nhau rồi. Hôm rồi cả lớp cháu đi liên hoan kết thúc chương trình học, cháu phát hoảng khi thấy em uống rượu hơn cả đàn ông. Trong lớp có chục ông con trai thì em mời mỗi người 1 chén. Rượu vào lời ra, mắt đong đưa với những người đối thoại. Cháu nhìn thấy cảnh ấy mà chán quá. Cháu bỏ về giữa chừng. Các bạn cùng lớp nói hôm ấy mọi người quậy tưng bừng đến khuya, rồi nhiều người (trong đó có cô bạn của cháu) còn đi “tăng hai”, “tăng ba”… Và bạn cháu còn qua đêm ở khách sạn với cả mấy anh đứng tuổi trong lớp. Cháu không gọi điện hay nhắn tin cho cô bạn ấy nữa. Cô ấy cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin cho cháu. Buồn quá bác sĩ ạ!

T.H

Thế thì cách sống của cô ấy không giống với chuẩn sống của mình… Tốt nhất là đường ai nấy đi! Nỗi buồn rồi sẽ trở thành kỷ niệm buồn. Nhưng qua đây mình cũng phải “học” chấp nhận là nam nữ bình đằng với nhau. Nếu mình đánh giá “nhậu” là không tốt thì dù nam hay nữ “nhậu”, mình cũng đều phải có quan điểm đồng nhất, tiến bộ và phê phán… Chứ không thể nam giới nhậu là tương đối “bình thường” tha thứ được, còn nữ là “cấm”… Và cũng không có nghĩa nữ nhậu là để khiêu khích mấy ông luôn có cái nhìn không thiện cảm về phái đẹp.

Bác sĩ Liêm

Tình yêu đích thực là gì

Bác sĩ Lương Cần Liêm kính mến!

Lúc cháu nhận lời yêu anh vì cháu thấy anh là một người kiên trì, chân thật. Còn nếu so về hình thức và điều kiện kinh tế hay học lực thì anh thua xa rất nhiều vệ tình suốt ngày vè vè xung quanh cháu. Anh ấy chắc chắn cũng biết thế. Khi yêu nhau, cháu đào tạo anh từ cách ăn nói, đi đứng, ăn mặc… Cháu tư vấn anh phải đi học thêm ngoại ngữ, đi làm thêm hay tham gia vào các sự kiện để tạo các mối quan hệ… Sau hơn một năm thì anh như một con người khác, như vịt hóa thiên nga. Cháu bỏ tiền mua sắm quần áo, điện thoại cho anh... Và anh bắt đầu bị nhiều cô gái tấn công. Lúc đầu anh nói với cháu điều đó, sau đó anh im luôn. Nhiều hôm cháu thấy anh quên chưa xóa nhiều tin nhắn rất nhạy cảm. Lúc đó cháu chỉ nghĩ đơn giản trong tim anh không ai có thể so sánh được với cháu vì cháu đã tặng anh hết tất cả những gì cháu có. Nhưng ở đời không ai học hết chữ ngờ bác sĩ ạ. Tuần trước, anh ta gọi điện nói với cháu rằng cảm ơn những gì cháu đã làm cho anh ta và những gì chúng cháu đã có với nhau không phải tình yêu đích thực. Anh ta đã tìm thấy tình tình yêu đích thực ở một người con gái khác. Đầu tiên cháu cứ nghĩ anh ta thử cháu, nhưng sau đó anh ta không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của cháu nữa. Tại sao thế thưa bác sĩ?

N.B.L

Thế là cháu đã gặp một người có tính ích kỷ, nhiều tự ái nhưng còn chút đạo đức (biết cảm ơn cháu). Nếu yêu là “đào tạo” và dạy dỗ người yêu vào khuôn mẫu của mình 100% thì mẫu ở đây là mẹ chứ không phải như hàng mẫu để người ta “trưởng thành” và sáng tạo bản năng riêng… Hơn nữa là “đào tạo” thì lại có khuynh hướng không muốn trò phản thầy… Mà trò thì không bao giờ yêu cầu thầy mà chỉ cảm ơn thầy vì đã đã cho mình những bài học vào đời… Như thế thì làm sao bạn trai mình “yêu mẹ” được đây?

Bác sĩ Liêm

Phát hoảng khi bạn gái uống rượu - 1

Anh ấy bỏ rơi cháu vì đã tìm thấy tình yêu thực sự ở người con gái khác (Ảnh minh họa)

Thích người cùng giới có phải là Les

Thưa bác sĩ Liêm!

Cháu là nữ, nhưng không hiểu sao từ bé đến giờ (cháu đang là sinh viên năm thứ hai) cháu chỉ thích chơi với con gái. Cũng có nhiều đối tượng nam giới tán tỉnh cháu, nhưng chỉ sau một thời gian thấy cháu không hợp tác nên họ đều chủ động rút lui. Nhưng với các bạn nữ thì cháu có thể đi chơi với nhau suốt ngày, thậm chí cả tuần nghỉ lễ. Gần đây có một bạn nữ trong lớp thích cháu ra mặt. Bạn này cũng chỉ chơi thân với bạn cùng giới. Bạn ấy hay rủ cháu đi chơi riêng. Bạn ấy hay cầm tay và ôm cháu. Những lúc như thế cháu cảm thấy rất hạnh phúc. Tuần trước chúng cháu đi về quê bạn ấy chơi. Bạn ấy tính mạnh mẽ và quyết đoán như con trai. Bạn ấy quyết phải đi tàu hỏa để ngắm cảnh đẹp thì mới thơ mộng. Trên tàu có mấy anh bắt chuyện với cháu, cháu trả lời rất đúng mực vì nghĩ đấy chỉ là những giao tiếp bình thường. Nhưng bạn cháu thì mặt sưng như cái lệnh, cứ gườm gườm những người nói chuyện với cháu. Rồi bạn ấy chủ động đổi chỗ cho cháu để không cho cháu có điều kiện giao tiếp với ai nữa.

Lúc đấy nhìn vào mắt bạn ấy cháu thấy vừa tức vừa thương. Tối hôm ấy chúng cháu ngủ chung giường. Bạn ấy ôm cháu rất chặt và nói rằng bạn ấy yêu cháu. Không hiểu sao lúc ấy cháu lại đẩy bạn ấy ra. Bạn ấy không dám ôm cháu nữa vì ở quê làm gì có phòng riêng, động mạnh là cả nhà đều biết. Sáng hôm sau hai đứa hầu như chẳng nói với nhau câu nào. Rồi bạn ấy quyết định bắt xe khách lên Hà Nội sớm hơn dự kiến (kế hoạch đầu tiên là chiều tối mới về và vẫn đi tàu hỏa)! Suốt cả hành trình trở về Hà Nội hai đứa cứ im lặng. Và cháu nghĩ đến những gì đã xảy ra thì không thể ngủ được mấy hôm sau. Cháu có phải đồng tình không, thưa bác sĩ?

T/Tú

Trong quá trình phát triển tình người, tình bạn rồi tình yêu có nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn có đối tượng chính và phụ. Trong giai đoạn tình bạn thì thích người giống mình, đồng tính với mình vì mình nghĩ như thế là hiểu nhau và chai sẻ với nhau dễ dàng hơn. Nhưng đến một lúc nào đó sẽ cần cái lạ và cái khác biệt. Cái lạ và cái khác biệt có thể là bạn đồng tính mới và cứ đổi mới, hoặc người khác tính với mình và từ từ khám phá tính tình của họ. Phổ biến nhất là nam nữ gặp nhau như âm với dương. Trong đà phát triển tâm lý ấy thì càng ngày càng thêm lý thú và phức tạp, nhưng vẫn muốn bạn mình giống mình… Nếu không giống thì hờn giận, tự ái, tẩy chay, cô lập, gây mặc cảm tội lỗi quá đáng mà không đáng gì hết như hai đứa con nít ở sân trường… Cháu không phải đồng tính, chỉ mến bạn là rất tốt.

Bác sĩ Liêm

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sinh viên Việt Nam
Giới trẻ 9X Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN