Phát hiện bí mật động trời của chồng mỗi khi cập bến

Không ngờ, người đàn ông cô tin tưởng trao cả cuộc đời đã biến thành một kẻ bệnh hoạn.

Thúy kết hôn với Bình đã được 10 năm. Cô đã có hai đứa con kháu khỉnh, một gái và một trai. Bình là thủy thủ đi tàu, mỗi lần đi xa nhà cả 10 tháng trời và nghỉ lâu nhất ở nhà cũng chỉ 4 tháng.

Cuộc sống vợ chồng thường xuyên xa cách nhau nên mỗi khi cập cảng có sóng, cả hai lại dành cho nhau những tình cảm yêu thương, mặn nồng.

Phát hiện bí mật động trời của chồng mỗi khi cập bến - 1

Bản chất chơi bời của một người đàn ông khi đã ăn vào máu làm sao có thể thay đổi được (Ảnh minh họa)

Thúy từng rất tin tưởng Bình bởi ngoài chiều chuộng vợ mỗi khi nghỉ phép, Bình còn khéo léo động viên, an ủi vợ rằng, anh chỉ có mỗi gia đình và yêu thương mẹ con cô thôi.

Thế nhưng, sự việc gần đây đã khiến cô không thể nào tin vào những lời nói ngon ngọt của chồng nữa.

Đó là vào khoảng đầu tháng 9 năm nay, trong một lần vào địa chỉ mail trên chiếc điện thoại cũ chồng để lại cho cô dùng, Thúy đã phát hiện anh thường xuyên liên lạc với một người phụ nữ Việt xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Họ thường xuyên nhắn tin cho nhau qua mail và cứ đến cảng là họ gặp nhau.

Biết được chuyện này, Thúy đã đau khổ và chất vấn chồng để hiểu mọi chuyện. Thế nhưng, Bình phủ nhận tất cả và giải thích rằng, chỉ chat chít qua mạng cho vui. Lênh đênh trên biển buồn thì nói chuyện thế thôi, anh cũng đã cầu xin Thúy tha thứ và hứa sẽ không liên lạc với cô gái đó nữa.

Sau đó, khi Bình đi, anh lại gọi điện động viên và mong Thúy tin tưởng anh, anh luôn coi gia đình, vợ con là số một. Thấy chồng nói vậy, Thúy lại yên tâm tin tưởng vào tình yêu chồng dành cho mình.

Thế nhưng, một lần nữa, cô lại phát hiện bị chồng phản bội. Lần này không phải người phụ nữ kia mà là một cô gái ở cùng quê với chồng. Cả hai đã liên lạc với nhau được 4 năm nay rồi và mỗi lần nghỉ phép, tranh thủ lúc Thúy đi làm, Bình lại hẹn cô gái kia đến nhà nghỉ để ân ái với nhau.

Lần này, Thúy không vội nói chuyện với chồng mà tự tìm hiểu và đã biết được tung tích của cô gái này. Cô đã vào nói chuyện qua zalo và được cô ta thừa nhận, Bình chủ động tán tỉnh và cô ta đã bị xiêu lòng dù đã có chồng con.

Đau đớn hơn, cô gái kia còn cho biết, Bình là người có sở thích bệnh hoạn trong “chuyện ấy”. Khi nói chuyện thì Bình thường bắt cô gái kia chat sex và gặp gỡ nhau luôn có những hành vi bạo dâm khiến cô rất sợ. Tuy nhiên, vì được hứa hẹn và cho tiền nên cô gái kia không buông ra được.

Tuy nhiên, khi Thúy khẳng định, Bình quan hệ cùng lúc với rất nhiều người, rồi cho cô ta xem đoạn chát của chồng và người đàn bà trước đó, cô gái kia tức giận và chủ động liên lạc với Thúy. Cô gái ấy muốn cùng Thúy lập kế hoạch dằn mặt người đàn ông trăng hoa này nhưng Thúy đã từ chối.

Rồi cô gái kia lại đưa ra những hình ảnh thác loạn của Bình với các cô gái làng chơi mỗi khi tàu cập bến cho Thúy xem. Nhìn những hình ảnh đó, Thúy đau đớn tột cùng. Cô không thể ngờ, suốt chục năm qua, người đàn ông cô tin tưởng trao cả cuộc đời mình lại biến thành một kẻ bệnh hoạn, biến thái như vậy.

Cô không biết liệu có nên sống tiếp với Bình, hay chia tay để có thể đau một lần rồi thoải mái tinh thần về sau. Bởi bản chất chơi bời của một người đàn ông khi đã ăn vào máu rồi thì làm sao có thể thay đổi được nữa…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Châu Anh ([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN