Nữ phóng viên bị gián bò khắp người khi đang lên sóng
Một nữ phóng viên của đài KTLA (Mỹ) gây chú ý khi hoàn thành bản tin trực tiếp mà không hề gián đoạn, dù bị một con gián bất ngờ đáp lên cổ rồi bò khắp người.
Tối 14/7, Rachel Menitoff, phóng viên đài KTLA News tại Los Angeles, đưa tin trực tiếp từ Sherman Oaks, bang California, về những nguy hiểm do đợt nắng nóng cực đoan. Khi cô đang nói trước máy quay, một con gián cỡ lớn bất ngờ xuất hiện, bò từ phần thân lên cổ, ngực rồi trèo sang chiếc micro trên tay cô.
Nữ phóng viên bình tĩnh khi bị con gián bò lên người. Video: X
Dù cảm nhận được con côn trùng đang di chuyển trên người, Menitoff không nhìn xuống hay ngừng nói. Cô giữ nguyên vẻ bình tĩnh và hoàn thành phần đưa tin mà không để lộ sự hoảng hốt trước khán giả. Con gián sau đó bò lên micro rồi bay đi.
Ngay khi phần phát sóng kết thúc, Menitoff lập tức phủi hai vai, lắc người và kiểm tra xem con gián còn bám trên quần áo hay không. Một người đứng ngoài khung hình bật cười, hỏi: "Làm sao cô có thể không nhúc nhích vậy?". Nữ phóng viên sau đó đùa trên Instagram rằng con gián đang "cố cướp sự chú ý" của cô.
Đài KTLA cũng đăng đoạn video lên mạng xã hội X, gọi đây là "cuộc hạ cánh bất ngờ" và khen ngợi sự chuyên nghiệp của Menitoff. Người dẫn chương trình Eric Spillman của đài nhận xét tình huống "thật kinh khủng", trong khi nhiều khán giả cho biết không hiểu bằng cách nào nữ phóng viên có thể tiếp tục lên sóng mà không hoảng loạn.
"Nếu là tôi, chắc tôi đã hét lên, nôn ói, vừa khóc vừa bỏ chạy. Thật khâm phục cô ấy", một khán giả bình luận. Một phóng viên của Axios ngắn gọn đề nghị: "Hãy thăng chức cho cô ấy".
"Tin tôi đi, giữ được bình tĩnh lúc ấy thực sự rất khó", Menitoff viết trên trang cá nhân. Ảnh: X
Sau khi nhận nhiều lời khen về khả năng giữ bình tĩnh, Menitoff thừa nhận trên trang cá nhân rằng việc tiếp tục đưa tin trong tình huống đó không hề dễ dàng.
Đây không phải lần đầu động vật bất ngờ chen vào bản tin trực tiếp. Năm 2020, phóng viên Joe Johns của CNN phải xua một con gấu mèo trên bãi cỏ Nhà Trắng ngay trước giờ lên sóng.
Cuối năm 2022, phóng viên ở Kenya cũng gây chú ý khi một con voi con liên tục chạm vòi vào người anh trong lúc đưa tin về tác động của con người đến môi trường. Trước đó, cuộc phỏng vấn trực tiếp tại Kineta, Hy Lạp, năm 2019 phải dừng giữa chừng vì một con lợn nái liên tục đuổi theo nam phóng viên.
Mỹ - Ông Ken Johnson mất ăn mất ngủ, phải tắm nước lạnh giữa mùa đông vì con gấu nặng 260 kg chọn gầm nhà ông làm nơi trú đông suốt hai tháng.
Nguồn: [Link nguồn]
-17/07/2026 08:36 AM (GMT+7)
