Nữ giám đốc chọn taxi làm xe rước dâu, tiết lộ lý do đầy xúc động

Tuy đủ khả năng để thuê xe hạng sang nhưng cô gái này lại chọn taxi làm phương tiên rước dâu trong đám cưới của mình.

Xuất hiện tại bãi đỗ xe cao tầng ở khu Tampines (Singapore) vào sáng ngày 15/5, cô dâu Wee Jie Xin (27 tuổi) thu hút ánh nhìn với bộ váy cưới trắng thuần khiết, tay cầm bó hoa tươi, cười rạng rỡ tạo dáng chụp ảnh.

Tuy nhiên, điều gây chú ý hơn cả là dàn xe rước dâu của Wee. Được biết, cô dâu hiện đang là giám đốc nhân sự của một công ty công nghệ, đủ khả năng để thuê “xế hộp” xịn xò làm xe rước dâu nhưng cô lại chọn taxi.

Đặc biệt hơn, người cầm lái chiếc xe taxi này chính là ông Wee Phoy Thong (65 tuổi, bố ruột của cô dâu). Cô muốn dùng cách này để bày tỏ lòng biết ơn đối với bố - người gần 30 năm lái taxi nuôi gia đình, cho các con ăn học thành tài.  

Cô dâu chụp ảnh cùng bố ruột bên chiếc taxi dùng làm xe rước dâu. Ảnh: Straits Times

Cô dâu chụp ảnh cùng bố ruột bên chiếc taxi dùng làm xe rước dâu. Ảnh: Straits Times

Với Wee và bố của cô, taxi là một phần quan trọng trong cuộc đời của họ. Nhờ chiếc taxi của bố, Wee từng được đưa vào viện cấp cứu kịp thời trong một lần lên cơn hen ở nhà. Đám cưới của Wee cũng là sự kiện đánh dấu thời gian nghỉ hưu của bố cô chính thức bắt đầu.

“Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch. Bố tôi làm tài xế taxi từ khi tôi mới chào đời. Ông thường dùng xe taxi để đưa tôi cùng hai người anh trai tới trường học và trở về nhà an toàn mỗi ngày”, cô dâu chia sẻ với Straits Times.

Cô nói thêm: “Tôi cũng đã nói với chồng mình về kế hoạch dùng xe taxi để đón dâu ngay từ khi chúng tôi còn đang hẹn hò. Anh ấy hoàn toàn ủng hộ, đồng thời cảm thấy vui vì ý tưởng này”.

Đảm nhận vị trí tài xế xe rước dâu của con gái, ông Wee Phoy Thong tỏ ra vô cùng thận trọng. Thậm chí, ông còn đề nghị đồng nghiệp lái hai chiếc taxi cùng hãng hộ tống bên cạnh xe rước dâu để đám cưới thêm phần long trọng và hoành tráng.

Tâm sự về nghề tài xế gắn bố cả cuộc đời, ông nói: “Đây là công việc vất vả. Mọi tình huống đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lưng của tôi đã bị đau và chuyện bị tiểu đường hay mỡ máu là bình thường. Dù vậy tôi vẫn thích nghề lái xe vì được tự do, tôi có thể về nhà nghỉ ngơi mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đổi việc khác”.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì dịch Covid, đám cưới ở Nghệ An rước dâu vỏn vẹn chỉ 6 người

Vì dịch COVID-19, đám cưới được tổ chức đơn giản nhất có thể. Lễ rước dâu chỉ vỏn vẹn 6 người gồm cô dâu, chú rể và 4 người thân bên nội, bên ngoại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN