Những vụ livestream chuyện gia đình nổi đình đám trên Facebook

Có lẽ đã qua rồi cái thời, vợ chồng xô bát xô đũa, đóng cửa bảo nhau. Thời đại Facebook đã biến những chuyện gia đình riêng tư trở thành chuyện của toàn xã hội. Người trong cuộc bình thản vạch áo cho người xem lưng trên mạng xã hội, kể lể, khóc lóc, chửi bới, than vãn cho những người không quen biết nghe và coi như một phần của cuộc sống.

Người vợ livestream tố chồng ngoại tình

Những ngày vừa qua, cư dân mạng xôn xao sự việc người vợ không ngần ngại livestream cảnh chồng đưa bồ về nhà ngoại tình bị vợ bắt quả tang. Cụ thể, sau 10 ngày đi công tác về, chị Thu Bình (Hà Nội) ấn chuông gọi cửa nhưng không thấy ai mở cửa dù có tiếng nói chuyện trong nhà. Khi chị gọi điện, chồng cho biết mình không có nhà, nhưng sau khi chị lấy lý do đã đón con và muốn vào nhà, anh chồng đã ra mở cửa. Vốn đã nghi ngờ từ trước, chị Thu Bình đi tìm quanh nhà và phát hiện cô bồ của chồng đang trốn trong tủ quần áo, lúc này anh chồng lại cố thủ trong phòng.

Những vụ livestream chuyện gia đình nổi đình đám trên Facebook - 1

Không thể gọi được chồng và nhân tình của chồng ra ngoài để nói chuyện, chị Thu Bình đành phải dùng hạ sách là livestream trên Facebook để gây sức ép cho cả hai. Chị Bình chia sẻ trên Facebook cá nhân: “Mình không có ý nghĩ muốn quay hay làm gì ồn ào cả vì đây là chuyện cá nhân riêng tư, mình làm ăn nên ngại để cho mọi người biết chuyện riêng lắm. Nhưng mình gọi chồng mình không chịu ra, mà mình chỉ muốn rõ ràng và giải quyết cho xong cuộc hôn nhân không hạnh phúc này. Nên mình quay để ép bạn gái kia gọi chồng mình ra. Và cũng như trong livestream, mình nói nếu gọi được chồng mình ra thì mình sẽ đồng ý xoá".

Cũng theo người vợ bất hạnh này, đây không phải lần đầu tiên chồng chị ngoại tình. Chị đã không còn xa lạ với việc chồng mình cặp kè với những cô gái khác. Điều chị không ngờ đến là chồng đưa bồ về tận nhà.

Được biết, chị Thu Bình và chồng đã kết hôn 8 năm và có 2 con. Cả hai đã từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc, thậm chí chồng chị còn xăm cả ảnh vợ lên ngực. Tuy nhiên, 1 năm trở lại đây, chị Bình bắt đầu phát hiện chồng có những biểu hiện lạ, thường xuyên nhắn tin gọi điện cho phụ nữ. Bắt quả tang chồng không chung thủy đã nhiều lần nhưng vì nghĩ đến gia đình, con cái, chị Thu Bình đã cho chồng nhiều cơ hội để giữ gia đình êm ấm. Sự việc lần này giống như giọt nước tràn ly, chị Bình quyết định chia tay, chấm dứt cuộc hôn nhân mà chị đã mất nhiều công giữ gìn.

Lâm Á Hân livestream cảnh cãi nhau với chồng

Vào tháng 11.2016, trên facebook cá nhân của mình, Lâm Á Hân – thành viên của nhóm hài BB&BG đã khiến nhiều người bất ngờ khi livestream đoạn to tiếng qua điện thoại của mình với chồng là Phạm Hồng Hải. Nguyên nhân của màn to tiếng này xuất phát từ chuyện tiền nong. Trong khoảng 10 phút nói chuyện, Lâm Á Hân tỏ ra mệt mỏi, chán chường và uể oải. Cô không ngần ngại tuyên bố với chồng, cô muốn được ra tòa ly hôn.

Những vụ livestream chuyện gia đình nổi đình đám trên Facebook - 2

Ban đầu, Phạm Hồng Hải tỏ ra bình tĩnh, nói chuyện ôn hòa. Nhưng chỉ vài phút sau, anh này cũng quay sang dùng những lời lẽ nặng nề để chửi bới Lâm Á Hân.

Giải thích về lý do livestream chuyện gia đình trên mạng xã hội, Lâm Á Hân cho biết, cô muốn cảnh tỉnh những người phụ nữ đang có quan hệ ngoài luồng với Phạm Hồng Hải. Đáp trả lại vợ, Phạm Hồng Hải cho rằng, hành động vạch áo cho người xem lưng của Lâm Á Hân khiến cho mọi chuyện dễ quyết định hơn. 

Năm 2017, nhiều bằng chứng cho thấy cặp đôi đã quay lại với nhau sau những lùm xùm.

Cặp đôi livestream đòi tự tử vì gia đình cấm yêu

Cũng vào khoảng tháng 11.2016, cặp đôi Huỳnh Minh Thương và Trần Đức Linh đã làm mưa làm gió trên mạng xã hội Facebook với clip livestream cầm mảnh thủy tinh đòi tự tử do gia đình ngăn cản họ đến với nhau.

Những vụ livestream chuyện gia đình nổi đình đám trên Facebook - 3

Cụ thể, Linh và Thương yêu nhau được 2 năm và quyết tâm đến với nhau. Tuy nhiên, gia đình Linh kiên quyết phản đối mối tình này và tìm mọi cách để chia rẽ họ. Quyết tâm yêu nhau, Linh và Thương về chung một nhà, mở hàng quần áo nhỏ để làm ăn và Thương cũng đã có bầu. Khi cả hai muốn tổ chức đám cưới, gia đình Linh gồm ông bà, bố mẹ đã xuất hiện và bắt Linh về nhà. Tranh cãi, xô đẩy giữa hai bên diễn ra, mẹ Linh kéo anh đi về còn Thương cũng kiên quyết giữ anh ở lại. Giằng co, xô đẩy khiến Linh phải dùng mảnh thủy tinh đòi tự tử thì gia đình anh mới dừng lại.

Vào thời điểm sự việc trên được tường thuật trực tiếp trên Facebook, nhiều người đã vào bình luận với những ý kiến trái chiều. Người ủng hộ Linh và Thương thì cho rằng, gia đình nhà Linh quá cổ hủ, khi thời đại thế kỷ 21 rồi vẫn còn ép con đi đến đường cùng. Người phản đối thì cho rằng, cặp đôi đã sai từ giây phút đầu tiên khi không nhận được sự ủng hộ của gia đình vẫn cố đến với nhau.

Tuy nhiên, sau tất cả, 6 tháng sau sự kiện đình đám này, Linh và Thương đã vượt qua được những cấm cản của gia đình để làm đám cưới và có được một cậu bé xinh xắn tên Joy. 

Vợ livestream tố gia đình chồng cũ đuổi con khỏi nhà

Sự việc xảy ra vào tháng 12.2016. Chị B.T.Tr (quê ở Đại Từ, Thái Nguyên) livestream trên Facebook cá nhân kể về hoàn cảnh gia đình mình. Theo đó, chị Tr và anh Phạm Minh Kh. (TP Thái Nguyên) cưới nhau và có một con trai gần 6 tuổi, sau đó cả hai ly hôn vì anh Kh ngoại tình. Sau ly hôn, chị Tr giành được quyền nuôi con và thời gian gần đây, mẹ anh Kh. nói muốn đón cháu về nhà chăm sóc. Tuy nhiên, 2 tuần sau, chị Tr nhận được điện thoại của cô giáo nhắn đến đón con vì bố và bà nội đều không đón.

Những vụ livestream chuyện gia đình nổi đình đám trên Facebook - 4

Trong phần livestream, chị Tr vừa khóc vừa kể rằng, bà nội cháu gói đồ vào túi và đuổi con chị ra khỏi nhà. Trước đó, anh Kh cũng không hề thực hiện phán quyết của tòa, chu cấp mỗi tháng 500.000 đồng tiền nuôi con cho chị Tr.

Theo chị Tr, gia đình nhà nội nhẫn tâm như vậy vì cô con dâu nhà giàu không đồng ý con riêng của chồng. Chị Tr vừa khóc vừa kêu gọi bạn bè trên Facebook “giúp mẹ con tôi tìm lại công bằng. Con tôi giờ đã vào chùa nương tựa còn tôi phải kiếm tiền để chữa bệnh và lo cho cháu”.

Đáp trả những chia sẻ của vợ, anh Phạm Minh Kh cho biết, anh chấp nhận ly hôn với vợ vì cuộc sống quá khó khăn, mọi thứ đều suy sụp. Anh K khẳng định mình có chu cấp cho con theo quy định của pháp luật nhưng do không được vợ cũ chấp nhận. Còn về hành động mẹ mình đuổi con trai ra khỏi nhà, anh Kh lý giải: “Tr đến nhà mẹ tôi ăn vạ và có lời lẽ xúc phạm nên mẹ tôi có những lời hơi khó nghe. Mẹ tôi là người lớn tuổi, có suy nghĩ, giận lên thì nói chứ bố mẹ, ông bà nào không thương con”.

Kết:

Có lẽ ở thời điểm thiết kế ra tính năng livestream, ông chủ của Facebook cũng khó hình dung nó lại được sử dụng để công khai những chuyện “thâm cung bí sử” của mỗi gia đình. Xưa kia, ông bà dạy “tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại” thì giờ đây, Facebook đã thay đổi quan niệm đó. Mọi chuyện đều có thể khoe trên Facebook và nhiều người coi nó như một cách để giải quyết những vấn đề mà họ đang gặp phải. Câu hỏi nhiều người vẫn băn khoăn, có nên biến chuyện gia đình thành bộ phim trên Facebook để cư dân mạng tha hồ vào bình luận, bàn tán không? Có lẽ, đó là lựa chọn của mỗi người.

Chỉ nói một câu, chàng trai khiến bạn gái thú nhận bí mật động trời

Sau 3 năm yêu đương, bạn gái anh bất ngờ giục giã chuyện kết hôn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lam Anh ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN