Những trào lưu bị “biến tướng xấu xí” khi vào VN

Một cô gái sẵn sàng cởi áo để thực hiện thử thách dội nước đá vì muốn "đảm bảo an toàn" cho bản thân.

Trào lưu đổ nước đá lên đầu (Ice Bucket Challenge) nhằm gây quỹ từ thiện cho bệnh nhân mắc chứng bệnh teo cơ ALS đã lan rộng khắp thế giới. Tính đến ngày 20/8, chương trình này đã giúp cho quỹ ủng hộ những bệnh nhân ALS thu về 20 triệu đô la.

Ý nghĩa của thử thách này rất nhân văn và khi đến Việt Nam, ngoài một bộ phận đã đón nhận, hưởng ứng thử thách để gây quỹ từ thiện ALS thì có một số bộ phận không nhỏ đã đua đòi theo trào lưu này khiến nó biến tướng trở nên xấu xí, nhố nhăng.

Mới đây, trên facebook đã xuất hiện một video thử thách đổ nước đá của một bạn nữ ở Việt Nam. Sẽ không có gì đáng nói ngoài việc khi tham gia thử thách, bất ngờ bạn nữ này cởi áo ngoài, chỉ mặc nội y, khoe ra thân hình nóng bỏng với lý do rất khó hiểu là để “đảm bảo an toàn”.

Rất nhiều người đã bình luận ở dưới đoạn video này với nội dung: Không hiểu mục đích của cô gái là làm từ thiện hay "khoe hàng" nữa.

Những trào lưu bị “biến tướng xấu xí” khi vào VN - 1

Cô gái trẻ bất ngờ khoe nội y khi tham gia thử thách đổ nước đá

Bên cạnh đó, có rất nhiều bạn trẻ tham gia thử thách này nhưng lại không biết nó bắt nguồn từ đâu. Và họ làm theo chỉ để thỏa trí tò mò của bản thân mình.

Một khía cạnh khác liên quan đến trào lưu này, đó là sự xuất hiện của những “thánh từ thiện”. Không tham gia trò chơi, không quan tâm đến mục đích từ thiện đầy ý nghĩa của trào lưu nhưng luôn lên tiếng phê phán trò chơi này vô bổ, gây nguy hiểm và còn đưa ra lý do “Châu Phi đang thiếu nước trong khi lại lãng phí nước sạch để nghịch lung tung”.   

Tuy nhiên, sự xuất hiện của những thành phần luôn thích đi ngược lại trào lưu không mới. Cách đây 1 năm, trào lưu chơi game “Flappy Bird” xuất hiện ở Mỹ và lan sang Việt Nam. Sự thú vị của trò chơi này nằm ở chỗ, những người chơi game ganh đua nhau từng điểm một. Bất cứ ai được điểm cao đều chia sẻ trên facebook và thách thức bạn bè vượt qua. Đây là lý do khiến trò chơi tưởng như rất đơn giản này lại lan rộng khắp cộng động mạng. 

Nhưng khi trò chơi về Việt Nam, nhiều người không chơi trò chơi này cũng tỏ ra không muốn những người khác "được" chơi. Họ dùng mọi từ ngữ để lên án trò chơi là không có gì mới, ăn cắp từ các game khác, vi phạm bản quyền... Điều này đã gây nên một làn sóng tranh cãi dữ dội giữa cộng đồng mạng và đẩy đến mức đỉnh điểm khi người viết game quyết định gỡ bỏ trò chơi.

Những trào lưu bị “biến tướng xấu xí” khi vào VN - 2

Trào lưu Flappy Bird chết yểu khi về Việt Nam. 

Một điều buồn cười là người sáng tạo ra game Flappy Bird này là một người Việt Nam, trào lưu chơi game lại phát triển ở Mỹ lan ngược về Việt Nam và... nó lại kết thúc ở Việt Nam.

Một biến tướng xấu xí khác của các trào lưu khi về Việt Nam là trò chơi “thú tội” hay còn gọi là Confession. Mục đích ban đầu của trò chơi là những người tham gia sẽ giấu tên và gửi đi những điều thầm kín, những tâm sự, bộc bạch, thậm chí là cả lời tỏ tình.

Khi mới xuất hiện ở Việt Nam trên những trang facebook của những trường đại học, những lời thú tội có nội dung rất hài hước và dễ thương, thể hiện sự tinh nghịch của lứa tuổi học trò. Nhưng càng về sau, trò chơi này biến thành một nơi "lý tưởng" để mọi người ném đá giấu tay, nói xấu, phỉ báng và xúc phạm người khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Trào lưu dội nước đá lên đầu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN