Người phụ nữ mở trại tế bần chăm sóc 80 con chó vô gia cư

Sự kiện: Clip hot

Một người yêu thú cưng không thể chịu đựng được ý nghĩ về những con chó già chết một mình đã biến ngôi nhà của cô thành một trại tế bần, hiện đang chăm sóc tới 80 con chó con cùng một lúc.

Valerie Reid (44 tuổi) đã thành lập Khu bảo tồn chó phi lợi nhuận ở Hermitage, Missouri (Anh) vào năm 2017, sau khi cô chật vật tìm nhà cho chú chó Doberman già cỗi của cha mình.

Cô nhớ lại: “Vợ chồng tôi đã ở nơi giới hạn vật nuôi của thành phố và không thể đưa nó đi. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi để xem có cuộc giải cứu nào có thể giúp ích để đưa Doberman về nhà không''.

Valerie hiện nhận những chú chó đã ở lâu trong một nơi trú ẩn, chủ nhân của chúng đã qua đời hoặc đã chuyển đến cơ sở hưu trí. 

Valerie Reid đang chăm sóc 80 con chó 

Valerie Reid đang chăm sóc 80 con chó 

Một số chú chó cao cấp đang được chăm sóc tại khu bảo tồn của Valerie. 

Một số chú chó cao cấp đang được chăm sóc tại khu bảo tồn của Valerie. 

Valerie được truyền cảm hứng để bắt đầu khu bảo tồn sau khi vật lộn để xây dựng lại ngôi nhà Doberman của cha cô

Valerie được truyền cảm hứng để bắt đầu khu bảo tồn sau khi vật lộn để xây dựng lại ngôi nhà Doberman của cha cô

Valerie, chủ tịch của tổ chức từ thiện, cho biết: “Những con chó sống với chúng tôi một cách cởi mở và đi giữa hai tòa nhà. Bất cứ nơi nào chúng tôi đi, họ đến và được coi như một phần của gia đình. Phần tốt nhất là sự thay đổi mà họ trải qua khi họ biết rằng họ được an toàn và được yêu thương”.

Khoảng năm con chó được đưa đi mỗi tuần, với cùng số lượng tử vong.

Valerie đã sửa sang lại nhà bếp và sở hữu một cửa hàng thiết kế nội thất trong khoảng 12 năm trước khi thành lập khu bảo tồn vào năm 2017.

Chúng đến từ những nơi trú ẩn khác hoặc vì chủ của chúng đã vào viện dưỡng lão hoặc đã qua đời 

Chúng đến từ những nơi trú ẩn khác hoặc vì chủ của chúng đã vào viện dưỡng lão hoặc đã qua đời 

Valerie gắn bó với chồng Josh Reid (42 tuổi) khi rời thành phố Kansas ở Missouri đến tài sản hiện tại của họ ở Hermitage.

Ngôi nhà rộng 3.000 mét vuông, với khu xây dựng rộng 1.700 mét vuông để nuôi những chú chó, và Valerie đã liên hệ với bác sĩ thú y địa phương để giúp đỡ chi phí y tế.

Bà mẹ một con cho biết: “Khu bảo tồn thực sự phát triển và ngày càng trở nên lớn hơn tôi từng nghĩ. Có rất nhiều trái tim nhỏ yêu thương chúng tôi".

Valerie cho biết, cô muốn những chú chó rời khỏi trái đất này khi biết chúng được yêu thương. 

Valerie cho biết, cô muốn những chú chó rời khỏi trái đất này khi biết chúng được yêu thương. 

Valerie tốt bụng hiện sử dụng khoảng 17 nhân viên toàn thời gian cung cấp dịch vụ chăm sóc 24 giờ và nhập viện tại chỗ. Những con chó đến từ những nơi trú ẩn khác, hoặc chủ của chúng đã vào viện dưỡng lão hoặc qua đời và chúng không còn nơi nào để đi. 

Những chú chó có thể đi lang thang trên 5 mẫu đất có hàng rào tùy thích, hoặc chỉ có thể thư giãn trên một trong nhiều giường cho chó nằm rải rác xung quanh khu nhà. Tất cả chúng đều thích thú với đồ chơi và đồ ăn vặt.

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ gặp tai nạn qua đời, chó cưng làm một việc suốt 80 ngày khiến ai cũng rơi lệ

Hành động của chú chó trung thành thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, nhiều người muốn đưa con vật về chăm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - Dailymail ([Tên nguồn])
Clip hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN