Người đàn ông gọi "đào" đến khách sạn vui vẻ, vừa thấy mặt đối phương liền giật mình

Thấy cô gái muốn rời đi, người đàn ông vội bước tới ngăn lại và buộc cô phải đối mặt với mình rồi bàng hoàng phát hiện điều gây sốc.

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, để gia đình có cuộc sống tốt hơn, nhiều năm qua, anh Trương Nam phải đi làm xa, còn vợ con vẫn sống tại quê nhà ở thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc).

Cả nhà anh Trương thường đoàn tụ vào dịp Tết Nguyên đán hoặc lúc các con anh được nghỉ hè, khi người vợ có thể đưa các con đến nơi làm việc của anh để tận hưởng hạnh phúc gia đình.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, anh Trương về đến Tây An vào lúc gần nửa đêm, thấy ga tàu còn cách nhà khá xa, anh quyết định tìm một khách sạn ở tạm. Khi sắp chìm vào giấc ngủ, anh thấy một chiếc thẻ nhỏ được nhét qua khe cửa, nhặt lên xem thì thấy bên trên có số điện thoại liên lạc của các cô gái hành nghề mua vui cho đàn ông.

Sau cuộc gọi, một cô gái đã xuất hiện trước cửa phòng anh Trương. Anh ra mở cửa rồi lập tức quay người đi vào, ngả lưng xuống giường và mong chờ được phục vụ, ngờ đâu cô gái lại xoay người muốn rời đi.

Người đàn ông vùng dậy và bước đến ngăn cô lại nhưng cô cứ lảng tránh, không chịu ló mặt. Cảm thấy khó hiểu, anh Trương buộc cô gái phải đối mặt và bàng hoàng nhận ra đó chính là vợ mình.

Người đàn ông bàng hoàng phát hiện vợ mình làm "gái gọi". Ảnh: Today's Toutiao

Người đàn ông bàng hoàng phát hiện vợ mình làm "gái gọi". Ảnh: Today's Toutiao

Trương Nam phẫn uất nghĩ bản thân nỗ lực làm việc chăm chỉ bao năm nay để kiếm tiền nuôi gia đình mà vợ lại có hành động như vậy. Trong cơn tức giận, anh đánh vợ ngay tại chỗ. Nghe tiếng đấm đá và những âm thanh náo động, các khách trọ khác và nhân viên khách sạn hoảng sợ, vội gọi cảnh sát đến can thiệp.

Cả hai vợ chồng anh Trương đều bị đưa về đồn cảnh sát. Sau khi mọi chuyện được làm rõ, anh Trương bị tạm giữ hành chính 8 ngày và phạt 400 NDT (gần 1,4 triệu đồng), còn vợ anh bị tạm giữ 3 ngày, phạt 200 NDT (gần 690.000 đồng).

Trước đó, sự việc tương tự xảy ra tại Nigeria, khi một nam thanh niên lên kế hoạch thử lòng bạn gái. Cụ thể, do luôn có cảm giác nghi ngờ về bạn gái nên thanh niên này tìm gặp nữ TikToker khá nổi tiếng tên Sonia Lauzoma để bàn bạc.

Sau khi trao đổi xong xuôi, nữ TikToker giả làm thành viên của một tổ chức môi giới mại dâm, liên lạc với cô bạn gái qua mạng xã hội. Trò chuyện một hồi, Sonia gạ gẫm cô gái và hỏi rằng cô ấy có đồng ý kiếm tiền từ việc bán dâm hay không.

Tưởng rằng cô gái sẽ từ chối ngay nhưng không ngờ cô lại đồng ý, rồi âm thầm đi đến khách sạn như đã hẹn. Tại đây, một người đàn ông giả làm khách mua dâm đang đợi sẵn. Bước vào phòng, cô gái cho rằng chỉ cần phục vụ người đàn ông này xong thì sẽ nhận được tiền.

Ngờ đâu nam thanh niên và một số người khác đột nhiên ập vào, lúc này cô gái mới nhận ra mình bị gài bẫy. Cô gái gục ngã khi thấy bạn trai, dùng đủ cách có thể để cầu xin sự tha thứ nhưng nam thanh niên không chấp nhận được sự thật đau đớn, cuối cùng quyết định từ bỏ mối quan hệ này.

Đoạn video về sự việc được đăng tải lên mạng hôm 16/2m thu hút tới hơn 1,8 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Đa số mọi người đều chỉ trích hành động không chung thủy của cô gái, trong khi một số dân mạng cho rằng cách làm của nam thanh niên không hoàn toàn đúng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyện anh chồng đi làm về muộn và cái kết “ấm lòng”

Anh chồng đi làm đến gần 1h đêm mới về nhà, chị vợ vẫn thức đợi và cầm đèn pin siêu sáng đứng trên ban công chung cư chiếu xuống soi đường cho anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN