Người đàn ông chụp ảnh cùng con gái để tưởng nhớ vợ gây xúc động

Một người đàn ông góa vợ và con gái đã tái hiện lại những bức ảnh anh chụp với người vợ quá cố khi cô đang mang thai đứa con trong một buổi chụp ảnh kỷ niệm.

James Alvarez đã mất người vợ đang mang thai Yesenia Aguilar trong một vụ tai nạn xe hơi vào năm 2020

James Alvarez đã mất người vợ đang mang thai Yesenia Aguilar trong một vụ tai nạn xe hơi vào năm 2020

Vợ của James Alvarez, Yesenia Aguilar, bị ô tô tông và thiệt mạng vào tháng 8 năm ngoái khi cô đang mang thai 35 tuần, nhưng con gái Adalyn Rose Alvarez-Aguilar của họ đã chào đời khỏe mạnh.

Vào sinh nhật đầu tiên của Adalyn, James đã tái hiện lại những bức ảnh mà anh và Yesenia đã chụp khi cô mang bầu.

“Sinh nhật của Adalyn không may lại đúng vào ngày tôi mất vợ. Tôi muốn làm điều gì đó ý nghĩa và đặc biệt để kỷ niệm sinh nhật của con và tôn vinh vợ mình”, Alvarez - chuyên gia tuyển sinh 37 tuổi ở Los Angeles chia sẻ.

Các bác sĩ đã cố gắng cứu được con gái Adalyn

Các bác sĩ đã cố gắng cứu được con gái Adalyn

Người đàn ông chụp ảnh cùng con gái để tưởng nhớ vợ gây xúc động - 3

James đã mặc cho Adalyn một chiếc váy màu hồng tương tự như chiếc váy mà Yesenia mặc trong buổi chụp ảnh thai sản để tạo lại những bức ảnh gốc 

James đã mặc cho Adalyn một chiếc váy màu hồng tương tự như chiếc váy mà Yesenia mặc trong buổi chụp ảnh thai sản để tạo lại những bức ảnh gốc 

Nhiếp ảnh gia đã chụp những bức ảnh của cặp đôi đề nghị diễn lại cảnh chụp với Adalyn. Mặc cho Adalyn một chiếc váy màu hồng giống như mẹ cô bé đã mặc, Adalyn và James tạo dáng giống nhau trong buổi chụp hình mừng sinh nhật của cô bé.

James nói: “Tôi đã nhờ người may một chiếc váy màu hồng cho con gái tôi mặc và chúng tôi đã đến cùng một địa điểm, cùng thời điểm chúng tôi thực hiện buổi chụp. Tất cả đã cố gắng diễn lại nó để làm cho những bức ảnh giống hệt nhau và nó thực sự đáng kinh ngạc”.

James cho biết, anh rất xúc động khi nhìn thấy những bức ảnh đặt cạnh nhau. “Nó khiến tôi nhớ lại ngày chúng tôi chụp những bức ảnh đó và vợ tôi trông xinh đẹp như thế nào. Nhìn Adalyn mặc giống mẹ thật xúc động. Nó nhắc tôi tự hào và hạnh phúc biết bao khi vợ tôi thấy con bé lộng lẫy như thế nào”, anh nói thêm. 

Nhiếp ảnh gia, Grisel Leyva, đề nghị họ thực hiện một cuộc giải trí hàng năm để vinh danh Yesenia.  

Người đàn ông chụp ảnh cùng con gái để tưởng nhớ vợ gây xúc động - 5

James nhận ra rằng anh vẫn còn một mảnh của vợ mình với mình thông qua con gái.

James nhận ra rằng anh vẫn còn một mảnh của vợ mình với mình thông qua con gái.

Người đàn ông chụp ảnh cùng con gái để tưởng nhớ vợ gây xúc động - 7

Yesenia đã qua đời ở tuổi 23, sau khi bị một người lái xe say rượu đâm phải lúc cặp đôi đi dạo cùng nhau

Yesenia đã qua đời ở tuổi 23, sau khi bị một người lái xe say rượu đâm phải lúc cặp đôi đi dạo cùng nhau

“Con gái sẽ không bao giờ cảm nhận được hơi ấm của mẹ nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể cho con xem tất cả những khoảnh khắc tuyệt đẹp này và giải thích cho nó chính xác về mẹ và tưởng nhớ cô ấy", James nói.

Ngày 11/8/2020, Yesenia (23 tuổi) đã bị một người lái xe say rượu đâm phải khi đang đi dạo với James.

James nói: “Không có gì khác biệt vào ngày hôm đó ngoại trừ chúng tôi đi một con đường khác. Chúng tôi đang chuẩn bị cho sự chào đời của em bé và quyết định chọn rèm cửa. Có một cửa hàng gần nơi chúng tôi sống, vì vậy chúng tôi quyết định đi bộ một quãng đường dài trở về nhà.

Tôi nhớ mình đã nắm tay cô ấy và nói về rèm cửa nhưng sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng rít và la hét. Chúng tôi quay lại thấy chiếc xe lao lên vỉa hè đi về hướng của hai vợ chồng. Đột nhiên, tôi không cảm thấy bàn tay của cô ấy nữa. Tôi nhớ xe cấp cứu đến và tôi đã nói với họ hãy cố gắng cứu cô ấy và nếu không thể, hãy cố gắng cứu con gái của chúng tôi".

James không được phép lên xe cứu thương với Yesenia do các hạn chế về dịch COVID. 

James không được phép lên xe cứu thương với Yesenia do các hạn chế về dịch COVID. 

Anh đã bị sốc khi biết rằng các bác sĩ đã cứu Adalyn một cách an toàn, mặc dù Yesenia đã qua đời

Anh đã bị sốc khi biết rằng các bác sĩ đã cứu Adalyn một cách an toàn, mặc dù Yesenia đã qua đời

Cô bé đã sống sót sau khi các bác sĩ hô hấp nhân tạo khẩn cấp và thở oxy

Cô bé đã sống sót sau khi các bác sĩ hô hấp nhân tạo khẩn cấp và thở oxy

Người đàn ông chụp ảnh cùng con gái để tưởng nhớ vợ gây xúc động - 12

Người đàn ông chụp ảnh cùng con gái để tưởng nhớ vợ gây xúc động - 13

Adalyn là cả thế giới đối với James

Adalyn là cả thế giới đối với James

James không được phép vào xe cứu thương do các hạn chế về dịch COVID. Khi đến bệnh viện, anh được thông báo rằng Yesenia đã chết.

James chia sẻ: “Khi họ nói với tôi rằng con gái tôi sống sót, tôi đã rất sốc. Bác sĩ nói Adalyn sẽ ở đó trong nhiều tháng, nhưng ngày thứ hai họ đã đưa Adalyn ra khỏi máy thở vì con bé có thể tự thở. Tôi tin rằng Adalyn là một đứa trẻ kỳ diệu, mọi thứ mà con bé phải đối diện khi sinh ra, con bé đều vượt qua nó”.

Anh cho biết, Adalyn cũng đã giúp anh hi vọng sống tiếp sau khi mất vợ. “Bài học lớn nhất mà con gái tôi đã dạy cho tôi là trở thành một chiến binh. Con bé đã cho tôi sức mạnh mà tôi cần để tiếp tục”, anh nói thêm.

Người đàn ông chụp ảnh cùng con gái để tưởng nhớ vợ gây xúc động - 15

Sinh nhật của Adalyn không may rơi vào cùng ngày với ngày giỗ của mẹ Yesenia

Sinh nhật của Adalyn không may rơi vào cùng ngày với ngày giỗ của mẹ Yesenia

Người đàn ông chụp ảnh cùng con gái để tưởng nhớ vợ gây xúc động - 17

Người đàn ông chụp ảnh cùng con gái để tưởng nhớ vợ gây xúc động - 18

Người đàn ông chụp ảnh cùng con gái để tưởng nhớ vợ gây xúc động - 19

James nói rằng, Adalyn là món quà cuối cùng người vợ quá cố Yesenia tặng anh

James nói rằng, Adalyn là món quà cuối cùng người vợ quá cố Yesenia tặng anh

James cho biết, anh muốn kể câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho những người khác và để giữ trí nhớ cho vợ anh. 

“Tôi chia sẻ câu chuyện của mình để giúp những người khác vượt qua trận chiến của họ. Tôi đang cố gắng trở thành một người cha tuyệt vời và tạo ra những kỷ niệm đẹp. Tôi muốn mọi người biết vợ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời và cô ấy đã hy sinh mạng sống của mình để cứu con gái. Tôi không thể cảm ơn cô ấy bởi vì tôi có con gái của mình và cô ấy có ý nghĩa cả thế giới đối với tôi. Tôi không biết mình sẽ làm gì khi mất cả hai".

Xem những bức ảnh và thấy Adalyn ăn mặc giống vợ tôi, điều đó nhắc nhở tôi rằng tôi vẫn còn một mảnh ghép của vợ - đó là con gái tôi", ông bố đơn thân chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Gặp cô gái 9x chụp bộ ảnh 'người mẹ khờ' chăm con đầy xúc động

Đang có một công việc rất tốt tại một cơ quan nhà nước, Như Ý quyết định nghỉ việc để theo đuổi đam mê chụp ảnh....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - Dailymail ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN