Nếm "quả ngọt" sau 10 năm thất bại
Sau 10 năm phải đối mặt với khó khăn, thất bại, cuối cùng anh Tùng Lâm cũng đã thu được "quả ngọt"
Trong những ngày cận kề Tết, chúng tôi đã đến thăm khu vườn hoa lớn nhất Hà Nội, nằm ở huyện Hoài Đức (Hà Tây cũ). Khu vườn rộng 1 ha, được thiết kế bởi những nhà kính lớn, với công nghệ trồng hoa tiên tiến của các nước châu Âu.
Các loại hoa trong vườn hầu hết được giống từ nước ngoài . Chỉ
tính riêng dạ yến thảo cũng đã chiếm gần ba khu nhà kính, từ những
cây vừa được ươm, đến những cây lớn, cho đến những cây đã nở hoa
khoe sắc.
Bên cạnh những khu dạ yến thảo, vườn hoa Tùng Lâm còn có rất nhiều
loại hoa như: Phong lữ thảo, Panse, vạn thọ phát, hoa dâm bụt,… và
nhiều loại cây cảnh quý hiếm.
Khu vườn rực rỡ dạ yến thảo và phong lữ thảo
Được biết, để có được những thành quả như ngày hôm nay, kỹ sư
Tùng Lâm đã phải trả giá rất nhiều thất bại trước đó.
Khởi nghiệp xương rồng
Năm 1996, anh tốt nghiệp ngành Trồng trọt, chuyên ngành bảo vệ thực
vật, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Sau khi ra trường, anh về
làm việc tại phòng thiết kế kỹ thuật, Công ty công viên cây xanh Hà
Nội.
Trong quá trình làm việc tại đây, anh luôn tìm tòi, đưa ra các biện
pháp trồng hoa mới, cũng như những giống hoa mới cho công ty nói
riêng, Hà Nội nói chung.
Đến năm 1999, anh một mình sang Côn Minh (Trung Quốc) tham quan
Triển lãm hoa Quốc tế. Sau khi tìm hiểu những loài hoa mới, anh đã
đem về Việt Nam một số giống cây và hoa để trồng thử nghiệm. Cũng
trong năm đó, anh kết nối với một trong những nhà cung cấp hạt
giống hoa hàng đầu trên thế giới để đưa giống hoa mới, chất lượng
về gieo trồng thử nghiệm tại Việt Nam và đã có những kết quả bước
đầu.
Trong quá trình làm việc tại Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, do
điều kiện không giúp anh phát huy được hết khả năng của mình nên
anh đã mạnh dạn nộp đơn xin nghỉ việc vào năm 2001. Trong năm này,
anh đã cùng với một người bạn mở cửa hàng bán xương rồng. Nắm bắt
được xu hướng và nhu cầu chơi xương rồng và các loại hoa đá của
giới trẻ Hà Nội, cùng với những kiến thức, thông tin đã thu lượm
được trong chuyến tham quan Hội chợ hoa Quốc tế, anh lại một mình
lặn lội sang Trung Quốc để tìm hiểu, kết nối và lần đầu tiên đưa về
Việt Nam những giống xương rồng, hoa đá mới lạ.
Việc kinh doanh và quảng bá xương rồng của anh cũng đã tạo nên một
trào lưu chơi xương rồng lan rộng từ Bắc vào Nam. Anh đã liên tục
nhập hàng về và phân phối đi nhiều tỉnh khắp cả nước.
Khi công việc làm ăn đang phát đạt thì anh lại phải bắt đầu đối
mặt với những đối thủ cạnh tranh khác. Với kinh nghiệm quản lý chưa
tốt, cộng với sự bão hòa của trào lưu chơi xương rồng và hoa đá.
Công việc làm ăn thua lỗ khiến anh đã phải đối mặt với thất bại đầu
tiên.
Làm thuê kiếm sống
Sau thất bại của việc kinh doanh xương rồng, anh quyết định chuyển
sang kinh doanh lan. Nhưng vì do quá chủ quan và cả tin nên anh đã
nhập phải một số chuyến hàng kém chất lượng, dẫn đến việc kinh
doanh thua lỗ. Vì đầu tư một số tiền lớn, kết quả lại không thu
được gì nên cũng từ đó, gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn.
Để giúp đỡ gia đình, anh bắt đầu viết báo kiếm tiền. Thậm chí, anh
còn làm công việc đưa báo trong suốt một khoảng thời gian dài và
làm các việc lặt vặt khác như: biển quảng cáo, chụp ảnh thuê, đi
trồng cây kiếm sống qua ngày…
Dù cuộc sống khó khăn nhưng anh vẫn nung nấu ước mơ được gắn bó với
công việc trồng hoa của mình. Và trong một lần vào Sài Gòn, anh đã
gặp được một người bạn, người sau này trở thành người bạn tâm giao,
người anh, người thầy của anh. Người bạn đó đã giúp anh thay đổi
gần như hoàn toàn những ý niệm trong việc kinh doanh ở lĩnh vực
sinh vật cảnh.
Nhận thấy sự tiến bộ và phát triển vượt bậc của các nhà vườn và
nghệ nhân trồng hoa, cây cảnh trong Nam. Năm 2003, sau khi đã hoàn
toàn trắng tay, anh quyết định vào Nam để học hỏi thêm những kinh
nghiệm thực tế trong việc trồng hoa, cây cảnh và việc kinh doanh
trong lĩnh vực này.
Cũng trong năm này, anh vào làm hợp đồng cho Viện di truyền nông
nghiệp với công việc trồng khảo nghiệm các giống địa lan và lyly
tại Hà Nội và một số tình phía Bắc.
Anh Tùng Lâm bên vườn hoa rực rỡ sắc xuân
Công việc khá vất vả, thu nhập thấp, lại phải sống xa gia đình trong khi những đam mê và sự tự tin về khả năng của bản thân càng thôi thúc anh làm việc gì đó lớn lao hơn cho bản thân mình.
Khi một người bạn thân của anh mở công ty riêng và đặt vấn đề
thuê cây cảnh trang trí văn phòng, anh bắt đầu tìm hiểu về kĩnh vực
mới mẻ này và bắt đầu triển khai . Lúc đó, tự tay anh đã phải làm
tất cả mọi việc, từ mua cây, trồng cây cho đến cả những việc nặng
nhọc như chở cây, bưng bê cây đến cho các công ty có nhu cầu
thuê.
Sau một thời gian, anh nhận thấy đây thực sự là công việc kinh
doanh rất tiềm năng. Vốn có kiến thức về kỹ thuật chăm, nhân giống,
trồng cây nên chất lượng cây cho thuê của anh rất tốt. Lúc này, anh
bắt đầu nghĩ đến việc sẽ nhân rộng mô hình này.
Việc đầu tiên anh phải làm là nghiên cứu đối thủ cạnh tranh thông
qua việc tự đi khảo sát chất lượng cây tại các cao ốc, văn phòng.
Tiếp đến là tìm hiểu về những đối tượng khách hàng hay sử dụng dịch
vụ này. Khi đã thu thập được những thông tin tương đối đầy đủ, anh
đã mạnh dạn thành lập Công ty TNHH Vườn cảnh Tùng Lâm, mặc dù lúc
đó, trong tay anh chỉ vỏn vẹn có một khách hàng với 5 cây thuê và
4,5 triệu tiền mặt.
Sau ba năm, công việc kinh doanh của anh đã bắt đầu đi vào ổn định
và công ty Tùng Lâm cũng đã tạo được uy tín nhất định, là một trong
những công ty hàng đầu trong lĩnh vực cho thuê cây cảnh tại Hà
Nội.
Năm 2007, anh chuyển dần sang lĩnh vực mới, cũng đang có nhu cầu
cao trong cuộc sống của người thành thị, đó là dịch vụ thiết kế,
thi công tiểu cảnh, sân vườn cho nhà riêng, biệt thự hay cơ quan. Ở
lĩnh vực này, anh đã có một chút kinh nghiệm, cộng với sự chịu khó
học hỏi từ bạn bè, đồng nghiệp và hơn hết là nhờ có chút năng khiếu
nên công việc của anh có phần thuận lợi.
Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, anh vẫn không nguôi
ngoai niềm đam mêm trồng hoa, dù năm 2006, anh đã thất bát nặng nề
khi trồng hoa lyly. Năm đó, nắng nóng liên tục suốt một tháng trước
Tết Nguyên đán nên mặc dù chất lượng hoa rất đẹp nhưng vì hoa nở
quá sớm nên anh đã không thể thu hồi lại được số vốn mình đã bỏ
ra.
Không chấp nhận trước những thất bại đó, anh lại tiếp tục dự án Sản
xuất xương rồng cho khách hàng Hàn Quốc. Nhưng một lần nữa, trời
lại không chiều lòng người khi trận lụt lịch sử tại Hà Nội (năm
2008) đã xóa sổ hoàn toàn mọi nỗ lực của anh trong suốt hai năm gây
dựng lại. toàn bộ vườn ươm rộng gần 1 ha của anh bị nước ngập đến
ngang người. Sau 10 ngày nước rút thì vườn xương rồng của anh chỉ
còn lại là đống đổ nát.
Quyết tâm gây dựng lại
Cuối năm 2009, anh quyết định chuyển vườn đến địa điểm mới tại xã
Yên Sở (Hoài Đức). Đất ở khu vực này cao ráo, màu mỡ hơn, lại ở
cạnh quê nội anh nên anh đã huy động được đông đảo anh em, họ hàng
giúp đỡ. Tại đây, anh đã tiếp tục thử nghiệm và phát triển những
giống hoa mới, lạ.
Phong lữ thảo đứng và rũ là những loài hoa được trang trí nhiều ở các ban công Hà Nội
Sau 10 năm ra trường, lập nghiệp thì đến năm 2009, anh mới thu
được những “quả ngọt” đầu tiên. Và đến bây giờ thì những giống hoa
được ươm tại vườn của anh đã trở nên quen thuộc ở các chợ hoa, cũng
như những chị em đam mê trồng hoa trong cả nước.
Đến nay, những giống hoa mới lạ, đặc sắc được anh nuôi trồng như Dạ
yến thảo, Phong lữ thảo, Panse, Dừa cạn rủ, Hoa Chuông,... với
thương hiệu TungLam Garden đã khoe sắc thắm tại nhiều công viên,
vườn hoa nhà dân trong thành phố.
Và trong những ngày gần Tết, khu vườn hoa của anh lại tấp nập cảnh
mua bán hoa Tết. Những chậu kim ngân lượng đỏ rực, những luống
Panse, phong lữ thảo đầy màu sắc đều tấp nập theo xe ra phố và phân
phối khắp các tỉnh phía Bắc, miền Trung.