Mẹ hủy cưới vì thấy con rể say khướt

Sự kiện: Những tâm sự hay

Đang trang điểm chuẩn bị đám hỏi thì nghe mẹ quát không cưới xin gì nữa vì chồng sắp cưới của tôi đến trong tình trạng say khướt.

Tôi 26 tuổi, chồng sắp cưới hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi yêu nhau được 5 năm, từ khi còn học đại học và cùng tham gia một câu lạc bộ.

Sáng hôm ấy là ngày hai bên gia đình làm lễ đám hỏi. Trước đó, anh đi nhậu với bạn và uống quá chén. Tôi đang trang điểm trên phòng thì nghe tiếng mẹ quát lớn từ dưới nhà: "Đi khỏi nhà tôi ngay, không cưới xin gì nữa".

Tôi lập tức chạy xuống. Anh lúc đó chân đi lảo đảo, nói chuyện không tỉnh táo. Mẹ rất tức giận, cho rằng anh đến nhà gái trong tình trạng như vậy là thiếu tôn trọng gia đình tôi.

Nhà trai có người khuyên mẹ bình tĩnh nhưng không được. Ba tôi cũng đứng về phía mẹ. Cuối cùng, nhà trai phải ra về trong bầu không khí căng thẳng.

Anh xin lỗi tôi rất nhiều, nói vì vui quá nên mới như vậy. Tôi biết anh sai khi để mình say trong ngày quan trọng, nhưng không nghĩ anh cố tình thiếu tôn trọng bố mẹ tôi.

Mẹ sau đó nói với tôi rằng ngày đám hỏi là dịp quan trọng với cả hai gia đình, anh hoàn toàn có thể uống ít hơn hoặc từ chối cuộc nhậu để giữ tỉnh táo. Việc để mình say khướt, đến mức không đứng vững trong ngày này khiến mẹ cho rằng anh không biết giữ mình và thiếu trách nhiệm.

Mẹ nói nếu ngay cả chuyện quan trọng như đám hỏi mà anh cũng không biết tự kiểm soát thì bà không yên tâm giao con gái cho anh. Sau này còn nhiều chuyện lớn hơn, bà sợ tôi phải gánh hậu quả từ sự thiếu chừng mực đó.

Tôi hiểu vì sao mẹ giận. Nhưng tôi cũng không biết một lần uống quá chén có nên trở thành lý do để hủy bỏ cuộc hôn nhân mà chúng tôi đã chuẩn bị sau 5 năm yêu nhau hay không.

Trong thời gian quen nhau, anh chưa từng khiến tôi nghĩ mình chọn nhầm người. Hai đứa đã cùng đi qua những năm tháng đại học, đi làm rồi mới quyết định kết hôn. Trước khi xảy ra chuyện này, mẹ tôi cũng không phản đối mối quan hệ này.

Chúng tôi dự định làm đám hỏi trước, cuối năm cưới. Mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong thì xảy ra chuyện. Từ hôm đó đến nay đã một tuần, mẹ không cho tôi gặp anh. Tôi cũng không biết nên nghe mẹ hay tự mình quyết định chuyện hôn nhân.

Tôi không muốn chỉ vì 5 năm yêu nhau mà cố cưới một người không phù hợp. Nhưng tôi cũng không muốn vì một lần sai lầm mà từ bỏ người mình đã yêu và gắn bó suốt những năm tháng quan trọng nhất của tuổi trẻ.

Điều khiến tôi băn khoăn nhất là không biết mẹ chỉ quá giận vì chuyện hôm đó, hay thực sự nhìn thấy ở anh một vấn đề mà tôi chưa nhận ra.

Tôi nên dừng chuyện cưới xin vì cho rằng anh đã thiếu tôn trọng nhà gái? Hay nên cho anh một cơ hội, xem đây có phải chỉ là một lần sai lầm trước khi quyết định tương lai của hai đứa? Mẹ tôi quá gay gắt hay tôi đang quá dễ dàng bỏ qua lỗi của chồng sắp cưới?

Bố chồng tương lai bất ngờ tuyên bố bắt con trai hủy hôn khi nhìn vào một thứ khiếm khuyết trên người tôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Mai ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN