Mẹ chồng năn nỉ con dâu bán nhà riêng về ở cùng để thực hiện một kế hoạch kinh hoàng

Sự kiện: Những tâm sự hay

Tưởng rằng mẹ chồng mong muốn con dâu và con trai về ở cùng cho vui, hóa ra là để thực hiện một âm mưu khiến con dâu điêu đứng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đến bây giờ, khi ngồi viết những dòng tâm trạng này, tôi cũng không thể ngờ rằng mẹ chồng tôi lại là người như thế. Tôi là người con dâu xuất thân từ gia đình không quá giầu có, không đến mức hoàn hảo… nhưng tôi cũng là người con dâu ngoan ngoãn, luôn làm tròn bổn phận của người con, người vợ trong gia đình.

Lúc mới kết hôn xong, tôi cứ ngỡ như mơ khi mình được sống cùng người mình yêu. Sau hôn nhân, chúng tôi mua nhà ra ở riêng bằng tiền riêng của tôi và bố mẹ đẻ tôi cho. Còn bố mẹ chồng chỉ là tiền mừng nhà mới vài chục triệu làm quà mà thôi.

Tôi ở riêng, nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của bố mẹ chồng thường xuyên tới thăm nhà của chúng tôi, quan tâm, chỉ bảo tôi cặn kẽ để trở thành người con ngoan, vợ hiền. Tôi cũng rất hợp với mẹ chồng tôi, những món quà tôi mua mua tặng đều được mẹ chồng tôi trân trọng, nâng niu. Mẹ chồng tôi cũng hay gọi điện hỏi thăm tôi…

Chúng tôi ở riêng được 5 năm, một ngày mẹ chồng tôi sang chơi và bất ngờ đề nghị tôi chuyển về nhà bố mẹ chồng ở cho vui. Mẹ chồng tôi nói là bố mẹ giờ già rồi, muốn ở gần con cái cho vui, sum họp tối ngày… Mẹ chồng tôi còn nói là sẽ xây nhà cho rộng rãi hơn để đón con cháu về nhà. Tôi cũng thấy những lời của mẹ chồng tôi rất có lý, về nhà bàn với chồng, anh ấy cũng đồng ý luôn.

Vợ chồng chúng tôi đồng ý và dọn về nhà bố mẹ chồng ở, tuy nhiên sau một tuần, mẹ chồng bắt đầu ngỏ ý muốn vợ chồng tôi bán nhà cũ để thêm tiền xây lại nhà mới trên đất của bố mẹ chồng tôi. Lúc đó, mẹ chồng tôi nịnh nọt: "Bố mẹ già rồi, xây nhà mới sau này cũng là của các con thôi, các con cứ bán nhà đi". Nghe lời mẹ chồng, tôi tìm người để bán nhà đưa toàn bộ số tiền cho mẹ chồng tôi xây nhà.

Ngày khánh thành nhà mới, chúng tôi vui lắm vì được góp công góp sức cho ngôi nhà mới của bố mẹ được khang trang, hiện đại. Vợ chồng, con cái chúng tôi cũng được ở nơi rộng rãi, thoải mái. Thế nhưng, trong ngày vui này, tôi bất ngờ nhận quả đắng từ mẹ chồng. Giữa lúc đông đủ anh em họ hàng, khách mời, mẹ chồng tôi nói rằng căn nhà này của ông bà bao năm tiết kiệm mới có được. Vợ chồng tôi chỉ là phụ giúp công trông coi thợ xây dựng…

Tôi cứ nghĩ, thôi thì kệ, ngày vui cứ để bố mẹ nói chuyện cho thoải mái, tiền xây nhà của ai cũng thế mà thôi, quan trọng là gia đình cùng hưởng. Nhưng tôi thật sự sốc khi mẹ chồng tôi tuyên bố: "Đây là nhà của chúng tôi, xây trên đất của tôi, sau này tôi thích cho đứa nào thì cho. Đứa nào ngoan thì tôi cho ở, không thì tôi đuổi ra ngoài đường".

Sau hôm đó, tôi thấy mẹ chồng tôi hoàn toàn khác. Không phải là người mẹ chồng hết mực thương yêu tôi như mọi khi, thay vào đó là một người khó tính, bắt ép tôi làm đủ thứ việc nhà nhưng cái gì cũng không vừa lòng. Tôi thấy tủi thân, không dám cãi lại mẹ chồng. Mẹ chồng tôi đi đâu cũng nói xấu tôi, bà còn mạnh miệng tiết lộ nếu tôi ăn ở không biết điều sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà, cho con trai lấy vợ khác.

Đem chuyện này kể với người thân, ai cũng nói tôi dại, tại sao đang ở riêng sung sướng, giờ bán nhà dọn về nhà chồng sống cảnh làm dâu khổ cực. Có người còn trách tôi, nếu như hai vợ chồng ly hôn, tôi sẽ là người tay trắng đi khỏi nhà chồng. Bỗng dưng, tôi cũng thấy mình thật dại, giờ đây lâm vào cảnh cơ cực không đường thoát.

Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này, có nên dũng cảm vạch mặt đòi lại tiền góp xây nhà từ mẹ chồng hay không?

Nguồn: [Link nguồn]

Bị mẹ chồng chèn ép đến cùng cực, tôi khát khao được ra ngoài ở trọ

Mẹ chồng thường xuyên chèn ép, tôi còn bị em chồng vu vạ đến mức phải nhận cái tát đau điếng từ chồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trúc ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN