Mẹ 23 tuổi đầy hình xăm tự tin đưa con tới trường mặc mọi lời đàm tiếu

Sự kiện: Clip hot

Một bà mẹ đã đáp trả những kẻ thù ghét cho rằng trang phục của cô ở trường con trai là không phù hợp.

Charlie Hayes (23 tuổi) ở Cheriton, Folkestone, cho rằng việc cô xăm trổ đầy mình trong chiếc áo crop top, đi bốt lòe loẹt khi đến trường con là chuyện rất bình thường và cô không quan tâm mọi người nghĩ gì.

Bà mẹ một con thường chia sẻ hình ảnh và video về ngoại hình của mình trên TikTok khi đưa cậu con trai 4 tuổi Jasper đến trường.

Mặc dù hầu hết các bà mẹ có thể thích mặc thứ gì đó nhanh chóng và dễ dàng để bắt đầu buổi sáng sớm, nhưng Charlie thích dành thời gian để tạo ra những bộ trang phục độc đáo với nhiều màu sắc để khoe vóc dáng mảnh mai cũng như những hình xăm cực ngầu.

Bà mẹ trẻ tiết lộ thích mặc đồ lập dị khi đón con tan học

Bà mẹ trẻ tiết lộ thích mặc đồ lập dị khi đón con tan học

Đăng dưới tên người dùng @Strawberry.hayes, Charlie đã chia sẻ một đoạn clip gần đây về nhận xét mà các bậc cha mẹ thường nói với cô: “Con bạn chắc xấu hổ lắm”. Nhưng Charlie không phiền lòng trước lời nhận xét thô lỗ đó và cô trả lời: “Con tôi quá ngầu để quan tâm”.

Trong clip, chúng ta thấy người phụ nữ lập dị mặc một chiếc áo crop top hình con bướm lệch một bên vai với một chiếc quần short denim và đôi bốt màu hồng sáng. Cô khoe nhiều da thịt và những hình xăm khi nắm tay con trai. Charlie hôn lên má Jasper và cả hai cùng giơ biển hiệu hòa bình, gửi một thông điệp rõ ràng đến những kẻ thù ghét.

Đoạn clip của Charlie khiến nhiều người phải há hốc mồm. Nhiều người dùng mạng xã hội háo hức chia sẻ sự ủng hộ của họ dành cho Charlie trong phần bình luận. 

Charlie Hayes cho rằng không phải ai cũng thích vẻ ngoài độc đáo của cô.

Charlie Hayes cho rằng không phải ai cũng thích vẻ ngoài độc đáo của cô.

Một người nói: “Bạn có thể nói rằng cậu bé tôn trọng bạn qua cách con quan sát và bắt chước. Thật là một mối quan hệ đẹp đẽ mà bạn có.” 

Một người khác nói thêm: “Không, cậu bé trông rất tự hào... không xấu hổ chút nào.” 

Một người thứ ba bình luận: “Xấu hổ về điều gì vậy? Không có gì đáng xấu hổ. Bạn là mẹ của cậu bé! Những đứa trẻ ngưỡng mộ mẹ của chúng.” 

Trong khi một người khác lưu ý: “Đừng nghe những kẻ thù ghét.” 

Thêm một người tán thành: “Định nghĩa về mẹ của tôi không phải là một bà mẹ bình thường, bà ấy là một bà mẹ tuyệt vời.” 

Trước đây, Charlie từng nói với Kent Online: "Mọi người nghĩ tôi là một bà mẹ tồi vì tôi không phù hợp với khuôn mẫu của một bà mẹ điển hình. Nhưng mọi người càng bảo tôi giảm bớt thì tôi càng phản đối. Tôi thích thu hút mọi người bằng vẻ ngoài của mình.”

Charlie giải thích rằng Jasper "quá tuyệt" để quan tâm đến những gì mọi người nghĩ

Charlie giải thích rằng Jasper "quá tuyệt" để quan tâm đến những gì mọi người nghĩ

Nguồn: [Link nguồn]

Bà mẹ có hình xăm thô kệch gặp “sự cố” khi đón con ở trường

Một người phụ nữ có hình xăm thô kệch ở bắp chân ý thức về chúng đến mức phải đi ngang trong sân trường khi đón con.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TV - The Sun ([Tên nguồn])
Clip hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN