Loạt phản ứng 'dở khóc dở cười' của CĐV Trung Quốc khi đội nhà thua 0-4

Thua 0-4 trước đại diện Nhật Bản, CĐV Trung Quốc thừa nhận đội nhà kiệt sức, tắt tivi sớm, không cùng đẳng cấp trước sức mạnh U23 Nhật.

Wang Yudong (số 10, cam, Trung Quốc) tranh bóng với Sato (số 10, xanh, Nhật Bản) trên sân Prince Abdullah al-Faisal. Ảnh: AFC

Wang Yudong (số 10, cam, Trung Quốc) tranh bóng với Sato (số 10, xanh, Nhật Bản) trên sân Prince Abdullah al-Faisal. Ảnh: AFC

Bắt đầu trận đấu, U23 Nhật Bản chỉ mất 12 phút để khai thông thế bế tắc nhờ pha dứt điểm của Ozeki Tomosho. Cơn ác mộng tiếp diễn ở phút 20 khi Ogura Yukinari nhân đôi cách biệt. Sang hiệp hai của trận đấu, dù thủ thành Li Hao đã nỗ lực dùng đòn tâm lý, Sato Ryunosuke vẫn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 59. Đến phút 75, Ogura Yukinari hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội tuyển U23 Nhật Bản.

Việc để thủng lưới quá sớm khiến từ khóa "U23 Trung Quốc vs Nhật Bản" đạt trạng thái "Bạo" (nóng nhất) trên Weibo kèm theo sự thất vọng cùng cực từ phía người hâm mộ Trung Quốc. Ngoài ra, một loạt từ khóa cũng lọt tìm kiếm nổi bật trên mạng xã hội này như: Nhật Bản - mánh khóe/Tiểu xảo; "Look my eyes"...

Một người hâm mộ Trung Quốc cho biết cảm xúc khi đội nhà nhận thất bại sớm: "Xem mà tôi kiệt sức luôn, 15 phút thủng lưới 2 bàn, suốt trận cứ đá trong vòng cấm của mình, không có nổi một thủ lĩnh dám xông lên". Nhiều người khác thậm chí lựa chọn cách tắt thiết bị để tránh phải chứng kiến cảnh đội nhà bị dẫn trước: "Lần đầu xem vừa mở lên thấy 0:1 rồi; quyết định tắt tivi luôn. Tôi không xem là Trung Quốc win"; "Ta nói hiếm khi coi vừa thò đầu vô là 0:2, ngủ cho rồi", "Thôi, thôi, sợ quá, tắt máy đây chưa gì đã vô 2 trái", "Mới 20 phút đã bị nã cho 0:2... Tôi đi ngủ đây, có bất ngờ thì gọi tôi dậy, ngủ ngon nhé các chế".

Diễn biến chính trận chung kết U23 châu Á hôm 24/1.

Bước sang hiệp hai, kịch bản không hề thay đổi khi Sato Ryunosuke nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 59 và Ogura Yukinari ấn định chiến thắng 4-0 vào phút 75. Thay vì những lời chỉ trích gay gắt, cộng đồng mạng Trung Quốc lần này lại tỏ ra "tâm phục khẩu phục" trước sự vượt trội về kỹ thuật và chiến thuật của Nhật Bản: "Đội U20 Nhật Bản tại giải U23 châu Á đã ghi tới bàn thắng thứ 14, đây rõ ràng không phải là trận đấu cùng đẳng cấp", "Khả năng kiểm soát bóng vượt trội, tuyển mình bị áp đảo thật", "Lối chơi và độ đồng đều của tuyển bạn đạt mức quốc tế rồi. Tấn công rộng, chuyển trạng thái và nắm bắt cơ hội cực nhanh trong khi tuyển mình phòng ngự kém quá, tốc độ và chiến thuật còn lề mề, dễ đoán nữa mới chết!", "Bực thật đấy nhưng tâm phục khẩu phục, ảnh mạnh dữ", "Ghi bàn thì chọn thế việt vị, chiến thuật thì bị đối thủ bắt bài trong vài nốt nhạc, hết cứu"...

Thủ môn Li Hao (Trung Quốc) bất lực khi không cản phá được cú sút nào của Nhật Bản.

Thủ môn Li Hao (Trung Quốc) bất lực khi không cản phá được cú sút nào của Nhật Bản.

Dù thua đậm với tỷ số 4-0, một bộ phận dư luận vẫn dành sự bao dung cho các cầu thủ trẻ. Họ cho rằng việc lọt vào đến chung kết đã là một bước tiến đáng ghi nhận so với thực lực thực tế của đội bóng: "Luôn xếp hạng bét, đột nhiên đến kỳ thi cuối kỳ lại đứng hạng nhì, mọi người còn mong muốn gì nữa...", "Những người xung quanh đều nói phải thắng ở trận chung kết mới được gọi là có bản lĩnh thật sự, nhưng trước đó có lứa nào từng đá vào tới chung kết chưa?", "Không gì phải xấu hổ... do khoảng cách thực lực quá xa thôi!", "Số 6 với số 8 đội kia chơi khiếp quá, do đội mình chậm thôi", "Dù thua nhưng vẫn đáng tự hào!"...

Bên cạnh những phân tích chuyên môn, không thiếu những bình luận "dở khóc dở cười cho thấy sự hài hước của fan bóng đá xứ Trung khi đối diện với thực tại: "Giờ tôi nói tuyển mình chân gỗ có bị đánh không?", "Vừa mang mồi lên đã được ăn ngay 2 quả bóng vào lưới rồi, lần này ăn no rồi", "Mặc dù tôi mua xổ số cược Nhật Bản thắng, tôi vẫn mong Trung Quốc thắng", "Đứa nào chiều nay 'ngựa ngựa' bảo tỷ số 23:00 xóa comment đi nha, đừng để tôi tìm ra, hay đoán quá"...

Thất bại 0-4 trước Nhật Bản nhưng vị trí Á quân vẫn được coi là dấu mốc đáng ghi nhận của bóng đá trẻ Trung Quốc.

U23 Trung Quốc phải đối diện với những thống kê đáng quên sau thất bại trước U23 Nhật Bản ở chung kết giải U23 châu Á 2026.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Diễm Quỳnh ([Tên nguồn])
Giải U23 châu Á 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN