Lái xe ôtô của chồng đưa con về quê ngoại chơi, vợ gục ngã khi thấy một thứ trên xe

Sự kiện: Những tâm sự hay

Tôi gục ngã khi biết được bí mật của chồng nhờ vào một đồ vật trên xe ôtô.

Tôi kết hôn đã tròn 10 năm, tưởng chừng cuộc sống cứ đẹp đẽ trôi đi, nào ngờ một ngày bỗng nổi sóng gió, bên bờ vực đổ vỡ. Người chồng mà tôi yêu thương bao năm qua, giờ đây đã thay đổi, không còn là chính anh ấy trong mắt tôi. Suy sụp nhiều ngày nay, muốn bỏ qua, muốn quên mọi chuyện nhưng mà không thể nào vượt qua được.

Cách đây một tuần, chồng tôi bận làm ăn ở xa nên tôi đành phải lái xe ôtô của chồng để đưa con về nhà ngoại chơi. Bố mẹ đẻ sống cách nhà vợ chồng tôi chỉ khoảng 30 cây số, chồng cứ bảo tôi thuê xe, hoặc gọi taxi, can ngăn các kiểu, nhưng tôi nghĩ nên tự lái xe vì khoảng cách gần, về quê còn đi lại mấy chỗ. Tôi không thường xuyên lái xe, nhưng cũng rất thông thạo, không có gì phải lo lắng cả.

Mọi chuyện tưởng chừng như bình thường, nhưng khi từ quê lên nhà, trời mưa nên xe bẩn, tôi đành phải đến chỗ rửa xe. Thấy xe chồng bừa bộn, tôi đành dọn dẹp, sắp xếp bên trong để cho gọn gàng, trước khi giao xe cho thợ. Trong lúc dọn dẹp, tôi vô tình thấy một số món đồ của phụ nữ trong xe chồng, chắc của đồng nghiệp công ty hoặc ai đó đánh rơi thôi.

Bất ngờ thấy được bộ mặt thật của chồng khi thấy một số vật dụng trên xe ôtô. Ảnh minh họa

Bất ngờ thấy được bộ mặt thật của chồng khi thấy một số vật dụng trên xe ôtô. Ảnh minh họa

Tôi không nghi ngờ gì chồng, bởi bản thân tôi cũng từng đi nhờ xe, hoặc đi có việc cùng xe ai đó nên cũng có thể đánh rơi đồ, cất xong quên không lấy lại… Nhưng điều khiến tôi bất ngờ đến gục gã đó là khi kiểm tra lại camera hành trình trên xe, do có người nhờ gửi dữ liệu cho họ vì tôi là nhân chứng của một vụ va quệt trên đường.

Ngoài đoạn hành trình mà tôi thực hiện lái xe, còn nhiều âm thanh, hình ảnh đáng ngờ của chồng với người phụ nữ lạ trên xe. Khi nghe lại thì đúng là giọng của chồng, đang nịnh nọt, buông ra những câu yêu đương, thề thốt với cô gái nào đó. Thậm chí, cô ta cố tình quay ngược lại camera để ghi lại cảnh hai người họ đang ôm hôn thắm thiết trên xe ôtô của chồng tôi.

Xem xong, tôi như đổ gục không thể ngờ rằng, chồng mình lại là người như vậy. Anh ta ngày nào cũng nói bận bịu công việc, còn bảo yêu thương vợ con nhất… Nhưng lại đang có người phụ nữ khác, đúng là một kẻ giả dối. Nếu không tự lái xe của chồng về quê ngoại, chắc tôi không bao giờ biết được bộ mặt xấu xa của anh ta. Hai người họ chắc cũng thường xuyên gặp nhau, nên cô ta mới để luôn một số đồ ở xe của chồng tôi để sử dụng.

Chờ chồng về và đưa cho anh ta xem chứng cứ, dĩ nhiên là anh ta không dám phủ nhận rồi. Nhưng thái độ của chồng lại khiến tôi thêm một lần sốc, anh ta thản nhiên: "Trước sau gì cũng biết, nên tôi cũng chẳng cần giấu làm gì nữa. Tôi có người khác đấy, cô có giỏi thì ly hôn đi. Tôi cũng chán ngấy cô rồi".

Tôi chưa kịp trách móc chồng thì đã nhận ngay gáo nước lạnh rồi. Tôi đau đớn khi biết chồng phản bội, tuyệt vọng khi anh ta cư xử lạnh lùng, xem nhẹ hôn nhân của tôi như vậy. Một số người thân khi biết chuyện đã khuyên tôi ly hôn, nhưng tôi cũng đang băn khoăn không biết có nên tìm cách giữ chồng hay là chia tay?

Nguồn: [Link nguồn]

Chồng bỏ tôi lấy nhân tình, giờ lại muốn 'ngoại tình' với tôi

Họ đã kết hôn và cũng đã có con trai gần một tuổi nhưng anh ấy bảo không yêu con vì không giống anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Maibinh@... ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN