Hội học sinh đem “dư vị Tết” đến lớp học cực hài

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, hội học sinh gần như đã đem cả "dư vị" của Tết đến hẳn lớp học, đây được coi là tuần học đầy 'bất ổn' của các bạn trẻ.

Hội học sinh đem “dư vị Tết” đến lớp học cực hài - 1

Sau mỗi kỳ nghỉ Tết, hội học sinh lại có "7749" câu chuyện để kể cho nhau và bên cạnh đó là cả "dư vị" sau dịp Tết.

Hội học sinh đem “dư vị Tết” đến lớp học cực hài - 2

Đặc sản của hậu dịp nghỉ Tết của học sinh đó là những đóng rác với đủ các loại nước ngọt và vỏ hạt hướng dương, hạt dưa vương đầy khắp lớp.

Hội học sinh đem “dư vị Tết” đến lớp học cực hài - 3

Để giải quyết thực phẩm thừa sau Tết, nhiều bạn trẻ đã nghĩ ra cách biến lớp học thành bếp ăn tập thể. Mỗi người sẽ góp 1 món và tất cả đều ăn chung.

Hội học sinh đem “dư vị Tết” đến lớp học cực hài - 4

"Dư vị" Tết của học sinh là những quả cầu giấy xốp trang trí

Hội học sinh đem “dư vị Tết” đến lớp học cực hài - 5

Dư âm ngày Tết vẫn còn thể hiện qua hộp cơm mà hội học sinh đem đến lớp, không có món nào khác ngoài bánh chưng rán.

Hội học sinh đem “dư vị Tết” đến lớp học cực hài - 6

Đi học cái là phải nghiêm chỉnh lại ngay, mấy bộ nail 'xinh xỉu' phải gỡ đi hết.

Hội học sinh đem “dư vị Tết” đến lớp học cực hài - 7

Bánh kẹo Tết, hạt hướng dương là thứ không thể thiếu ở mỗi lớp học thời điểm này.

Hội học sinh đem “dư vị Tết” đến lớp học cực hài - 8

Hình ảnh quen thuộc trong balo mỗi học sinh, sinh viên sau kỳ nghỉ Tết ngoài sách vở là bánh ngọt.

Hội học sinh đem “dư vị Tết” đến lớp học cực hài - 9

Đi học sau Tết mà không có hạt bí, hạt hướng dương mang theo đến lớp thì thật là thiếu sót.

Hội học sinh đem “dư vị Tết” đến lớp học cực hài - 10

"Dư vị" Tết còn mãi với những cặp bánh chưng.

Nguồn: [Link nguồn]

Những hình ảnh họp lớp đầu năm được chia sẻ mới đây cho thấy một thực tế là không phải lúc nào cũng suôn sẻ như kỳ vọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Anh ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN